Chính những kỷ niệm không mấy đẹp đẽ ấy mà người ta bảo, HLV Lê Thụy Hải đưa B.BD đến Thanh Hóa với quyết tâm giành chiến thắng rất lớn. Bởi đó cũng là cách để giúp ông xua tan đi “nỗi buồn” ngày nào, đồng thời là cách để ông và học trò gỡ gạc lại danh dự khi bị chính Thanh Hóa hạ đo ván 4-3 ở lượt đi.
Nhưng còn một lý do nữa để ông Hải ra sân với quyết tâm thắng trận lớn là cứu chính mình. Hợp đồng giữa ông với B.BD sẽ chấm dứt khi V-League 2013 kết thúc. Muốn ghi điểm trong mắt lãnh đạo đội bóng thì ông ohải giúp B.BD cải thiện hơn nữa vị trí thứ 9 hiện tại. Bởi chỗ đứng này chưa tương xứng với kỳ vọng của lãnh đạo nhất là khi B.BD đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội chiến thắng ở lượt về.
Thế nên, cho rằng đánh bại Thanh Hóa là cách để các học trò “cứu” thầy Lê Thụy Hải là vì thế!
Thanh Hóa muốn “câu” người cũ từ… B.BD
Sunday - tiền đạo người Nigeria của B.BD hiện đang được Thanh Hóa “đánh tiếng” mời về khoác áo đội bóng này ở V-League 2014. Dù chưa biết khả năng thành công của thương vụ này nhưng thoạt nghe, khá nhiều CĐV Thanh Hóa đã “mừng thầm” bởi Sunday từng là vũ khí lợi hại trên hàng tấn công của CLB xứ Thanh tại V-League 2012.
Nếu Thanh Hóa giữ chân được Abass - chân sút số 1 của họ ở V-League 2013 để đá cặp với Sunday thì đội bóng này sẽ sở hữu hàng công khiến nhiều đối thủ phải e ngại.