
Sáng 16/10, tiền đạo Leo Artur chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh anh mặc chiếc áo đấu có in tên “Leo JR” trong trận CAHN gặp Kashima Antlers. Chân sút người Brazil cho biết đây là cách anh tưởng nhớ người con trai đã mất, đúng vào dịp sinh nhật của con.
“Trận đấu đó thật đặc biệt, khi tôi đã có thể tưởng nhớ người con trai đã mất của mình bằng cách in tên con lên chiếc áo đấu. Đó cũng là ngày sinh nhật của con, vì vậy tôi đã làm điều đơn giản để nhớ về con. Cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ và cảm ơn Việt Nam đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc một lần nữa”, Leo Artur viết.
Ở cuộc đối đầu với đại diện Nhật Bản, tiền đạo mang áo số 10 thi đấu trọn vẹn trận đấu với chiếc áo in tên “Leo JR”, thay vì tên Leo Artur quen thuộc. Chi tiết này chỉ được giải thích sau khi cầu thủ sinh năm 1995 chia sẻ câu chuyện cá nhân, khiến nhiều người xúc động.

Leo Artur từng trải qua biến cố lớn vào năm 2016, khi con trai anh qua đời lúc mới 2 tuổi. Nỗi đau này ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của cầu thủ người Brazil. Anh từng rơi vào trạng thái trầm cảm và có thời điểm nghĩ đến việc từ bỏ bóng đá.
Năm 2023, Leo Artur đến Việt Nam thi đấu, khoác áo Bình Định trước khi chuyển sang CAHN từ mùa giải 2024/25. Tại đội bóng ngành Công an, tiền đạo người Brazil trở thành một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công, góp phần giúp CLB này gặt hái các danh hiệu.
Trong trận gặp Kashima Antlers, Leo Artur cùng đồng đội nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương, qua đó nhận thất bại 0-1. Dù kết quả không như mong đợi, đại diện của V.League vẫn nhận được những đánh giá tích cực về tinh thần thi đấu trước đối thủ giàu kinh nghiệm ở sân chơi châu lục.





















