Tiền đạo Nguyễn Việt Thắng (ĐT.LA): " Tôi ký hợp đồng không phải để ngồi khán đài"

Đỗ Tuấn (ghi)
14:11 ngày 28-05-2014
Việt Thắng từng là đội trưởng của ĐT.LA ở mùa giải 2013 và là cái tên không thể thiếu trong đội hình mỗi khi “Gạch” xuất trận. Thế nhưng, mùa giải 2014, Việt Thắng gần như biến mất vì chấn thương và đó là nguyên nhân xuất hiện những câu chuyện hậu trường kém vui của anh với đội bóng xứ Long An…
Tiền đạo Nguyễn Việt Thắng (ĐT.LA): " Tôi ký hợp đồng không phải để ngồi khán đài"
NỖI ẤM ỨC VÌ PHẢI NGỒI TRÊN KHÁN ĐÀI
Thời gian qua, sau khi tái phẫu thuật chấn thương sụn và gân chân, tiền đạo Nguyễn Việt Thắng đã tập luyện trở lại. Thậm chí, anh còn háo hức đếm từng ngày được tái xuất vì cho rằng chấn thương của mình đã hồi phục rất tốt. Việt Thắng bày tỏ: “Các bác sĩ cho biết, chấn thương của tôi đã hồi phục tốt và tôi có thể ra sân. Điều cần nhất lúc này chính là tìm lại cảm giác bóng sau thời gian dài chấn thương. Tuy nhiên, có vẻ như BHL vẫn chưa muốn tôi thi đấu…”.

Hỏi Việt Thắng về lý do khiến BHL của ĐT.LA không muốn anh ra sân (ở giai đoạn 1, HLV Ngô Quang Sang từng bày tỏ rất mong sự trở lại của Việt Thắng bởi CLB đang thiếu tiền đạo), cựu tuyển thủ từng nhiều lần khoác áo ĐTQG này đã chia sẻ rất thẳng thắn: “BHL bảo rằng để dưỡng chân cho tôi, nhưng tôi lại không nghĩ như thế. Trước đây, lúc chân tôi đau thật sự và không thể tập được thì người ta lại bắt tôi tập vì cho rằng tôi viện cớ đau để xin nghỉ. Giờ, khi tôi đã hồi phục và bác sĩ đã xác nhận tôi có thể ra sân thì BHL lại không cho tập và thi đấu. Thời gian này, tôi rất buồn và cảm thấy hoang mang…”.

Từ đầu mùa giải 2014, Việt Thắng mới thi đấu có 7 phút cho ĐT.LA vì chấn thương

Có lẽ vì những điều ấy, nên gần đây Việt Thắng đã có những chia sẻ đầy bức xúc trên facebook cá nhân khiến nhiều người phải ngạc nhiên, vì lâu nay tiền đạo này hiếm khi bày tỏ thái độ về những vấn đề khiến anh không vui trong nội bộ đội bóng một cách công khai như thế.

SẼ GIẢI NGHỆ NẾU KHÔNG THỂ GHI BÀN
Sau thời gian khoác áo ĐT.LA theo hợp đồng cho mượn ở mùa giải 2013, Nguyễn Việt Thắng đã chính thức là người của đội bóng xứ Long An từ mùa giải 2014. Tuy nhiên, chấn thương khiến Việt Thắng chỉ ra sân được đúng 7 phút và sau đó biến mất. Thế nên, cũng dễ hiểu là Việt Thắng đang rất “máu” được tái xuất và thể hiện mình. Anh bày tỏ: “Tôi rất biết ơn lãnh đạo đội ĐT.LA đã tạo điều kiện cho tôi trong thời gian qua, vì thế tôi rất muốn cống hiến cho CLB để đền đáp cái nghĩa ấy. Hơn nữa, một cầu thủ luôn phải có lòng tự trọng, bởi người ta bỏ tiền ra để lấy mình về thì mình phải nỗ lực để được ra sân thi đấu và ghi bàn, chứ không phải ký hợp đồng để rồi ngồi chơi, ăn cơm tháng”.

Ngoài ra, Việt Thắng cũng cho biết, do hợp đồng của anh với ĐT.LA chỉ ký đến hết mùa giải 2014, nhưng đến giờ anh vẫn chưa thể hiện được gì nhiều nên càng cảm thấy sốt ruột, bởi mùa giải đang dần đến giai đoạn cuối.

Và Việt Thắng đã có tính toán cho tương lai, bởi năm nay đã 33 tuổi và thời gian có thể chơi bóng đỉnh cao không còn nhiều? “Thời gian này, khi không được BHL tin tưởng để tạo điều kiện thi đấu, tự dưng tôi cảm thấy buồn và muốn chia tay sân cỏ, dù tôi luôn tự tin là nếu được ra sân, tôi sẽ chơi chẳng kém các đồng nghiệp trẻ. Thực tế, vận động viên nào cũng chẳng đến lúc phải giã từ sự nghiệp thi đấu vì tuổi tác, nên tôi sẽ dừng lại nếu cảm thấy mình không còn có thể ghi bàn! Tuy nhiên, bây giờ chưa phải lúc, vì tôi tự tin vẫn sẽ còn ghi bàn nếu được thi đấu. Tôi cũng đang dự tính sẽ theo học các khóa huấn luyện trong thời gian tới để chuẩn bị hành trang cho tương lai trước khi chia tay nghiệp quần đùi, áo số”, tiền đạo kỳ cựu này khẳng định như vậy.

Hôm qua, trước khi chia tay chúng tôi, Việt Thắng đã bày tỏ: “Có thể đây là mùa giải cuối tôi còn thi đấu và tôi muốn tận dụng tất cả khoảng thời gian còn lại ấy. Tôi ký hợp đồng với ĐT.LA không phải để ngồi trên khán đài!”.

VÀI NÉT VỀ VIỆT THẮNG
Sinh ngày: 13/9/1981
Sự nghiệp cầu thủ
Là cầu thủ năng khiếu của Trường Nghiệp vụ TP.HCM khóa 1995-1998.
1998-2001: Khoác áo đội 1 CA TP.HCM.
2002-2004: Chuyển sang chơi cho HA.GL.
2004-2006: Bị treo giò 3 năm vì liên quan đến những lùm xùm của HA.GL ở Cúp C1 Đông Nam Á 2003.
2006-2009: Khoác áo ĐT.LA.
2009-2011: Khoác áo V.Ninh Bình.
2011: Khoác áo B.Bình Dương.
2012: Khoác áo Thanh Hóa theo hợp đồng cho mượn từ B.BD.
2013: Khoác áo ĐT.LA theo hợp đồng cho mượn từ B.BD.
2014: Chính thức khoác áo ĐT.LA.
Thành tích: Vô địch V-League 2002, 2003 (HA.GL), 2006 (ĐT.LA); vô địch Cúp QG 1998, 2000 (CA TP.HCM), 2006, 2007 (ĐT.LA); vô địch AFF Suzuki Cup 2008 (ĐTVN)…

HLV NGÔ QUANG SANG (ĐT.LA): “Thắng cứ dưỡng chân tốt rồi sẽ được ra sân”  


Khi được hỏi về Việt Thắng, HLV Ngô Quang Sang của ĐT.LA chia sẻ: “Tôi biết Việt Thắng muốn ra sân và thể hiện, đó là điều chúng tôi rất ghi nhận. Thế nhưng, tôi cảm thấy chấn thương của Thắng chưa ổn, để cậu ấy ra sân thời điểm này là không tốt. Trước đây, cũng chỉ vì chiều theo khát khao của Thắng mà chấn thương của cậu ấy trở nên nặng hơn. Tôi nghĩ, Thắng cứ dưỡng chân cho tốt, thời gian tới sẽ có cơ hội ra sân”.

3 cột mốc đáng nhớ của Việt Thắng
Tài năng & dính chàm


Được lên đội 1 vào năm 1998, chỉ 1 năm sau đó Việt Thắng đã khẳng định được vị trí trong màu áo Công an TP.HCM. Năm 2002, tiền đạo sinh năm 1981 chuyển đến chơi cho HA.GL với bản hợp đồng 3 năm. Năm 2003, Việt Thắng bị treo giò 3 năm vì liên quan đến vụ bê bối tại Cúp C1 Đông Nam Á. Trong quãng thời gian đen tối, Việt Thắng được gửi đến học việc tại CLB Porto B (Bồ Đào Nha). Đến năm 2006, anh trở lại khoác áo ĐT.LA và đạt được những thành công rực rỡ với đội bóng này cũng như cùng ĐTQG.

Người thừa & những bản hợp đồng “bom tấn”


Cùng ĐT Việt Nam đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2008 và chỉ 1 năm sau đó, Việt Thắng gây sốc với bản hợp đồng “bom tấn” 9 tỷ lót tay/3 năm khi chuyển từ ĐT.LA tới V.NB. Đến năm 2011, B.BD tiếp tục khiến tất cả phải choáng váng khi chiêu mộ Việt Thắng với giá lót tay 9 tỷ đồng/3 năm. Nhưng thật ngạc nhiên, Việt Thắng chủ yếu đánh bóng băng ghế dự bị và đến lượt về mùa 2012, anh chuyển đến Thanh Hóa theo dạng cho mượn. 

Quy cố hương & tính giải nghệ


Sau nửa mùa chơi cho đội bóng xứ Thanh, Việt Thắng đã tự bỏ ra 500 triệu đồng để giải thoát cho mình nhằm được thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2012. Sau đó, Thắng tiếp tục được B.BD cho ĐT.LA mượn với cái giá 1 tỷ đồng. Với phong độ chói sáng trong màu ĐT.LA mùa 2013, Việt Thắng được CLB này quyết định mua đứt để hướng tới mùa bóng 2014. Tuy nhiên, do tuổi tác và những chấn thương liên miên, đến nay cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam mới chỉ chơi vẻn vẹn đúng 7 phút cho ĐT.LA và bây giờ anh đang cân nhắc chuyện giải nghệ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x