GHI CHÉP TỪ THAI PREMIER LEAGUE 2015

Tiếng hát từ những khán đài Thai Premier League

ĐỖ TUẤN
18:55 ngày 17-12-2015
Người dân Thái Lan rất thích nhảy múa, chỉ cần một chiếc trống với nhịp điệu dồn dập là tất cả không thể ngồi yên trên khán đài. Họ cũng rất thích hát, chỉ cần một người khởi xướng là cả khán đài có thể hò hát suốt 90 phút chẳng ngơi nghỉ.
Tiếng hát từ những khán đài Thai Premier League
Có mặt cùng chúng tôi trên khán đài sân SCG, Nguyễn Duy - một du học sinh đang theo học ngành dầu khí ở Bangkok - đã bày tỏ: “Tôi rất mê bóng đá nên sang Bangkok là tìm ngay đến các sân đấu để theo dõi giải bóng đá của họ và ghiền cái không khí hội hè từ các khán đài ở đây lúc nào chẳng hay. Xem bóng đá ở Thái Lan thật khó để ngồi yên trước cái không khí sôi động như vậy, nó khác hẳn sự trầm lặng ở các sân đấu của ta. Đặc biệt, khán giả Thái Lan rất ít khi đả kích cầu thủ của họ như ở ta…”.

Thực tế, hôm chúng tôi dự khán trận SCG Muangthong United - Nakhon Ratchasima, các khán đài không quá đông bởi đấy là trận cuối cùng của mùa giải, đồng thời cũng không còn nhiều ý nghĩa với đội chủ nhà khi họ đã chính thức giành vị trí á quân Thai Premier League. Vậy nhưng, những vị khách phương xa như chúng tôi vẫn cảm thấy rất phấn khích trước sự sôi động đến cuồng nhiệt trên các khán đài.

Chúng tôi ngồi ở khu vực VIP của khán đài B, không khí ở đây không quá “nóng” như 2 khu C-D dành cho các cổ động viên cực đoan (ultra). Tuy nhiên, khi đội chủ nhà Muangthong bị đối thủ cân bằng tỷ số 2-2, lúc ấy một số thành viên đã kéo trống ra và bắt đầu khuấy động cả khu vực này bằng những vũ khúc rất sôi động. 


Nhìn các cổ động viên hò hát say sưa theo người lĩnh xướng với rất nhiều bài cổ động khác nhau, cựu trọng tài cầu lông quốc gia Huỳnh Trí Thiện (đang theo học tiến sĩ thể thao ở Thái Lan) đã chia sẻ: “Các CĐV của Thái Lan vẫn thường sinh hoạt hàng tháng để tập dượt hình thức và các bài hát cổ động. Những người khác nếu không có thời gian thì mua DVD ở các cửa hàng của CLB để nghe và tập tại nhà. Thế nên, tất cả đều hòa theo rất nhịp nhàng trong những tiết mục cổ vũ bóng đá trên sân”.

Có mặt trên khán đài, vị chủ tịch trẻ Nguyễn Thế Huân của CLB B.Bình Dương đã ước ao: “Tôi mong sân Gò Đậu một ngày nào đó cũng tưng bừng không khí lễ hội như vậy, điều chúng tôi vẫn chưa làm được dù đội nhà đang là đương kim vô địch V-League. Chúng tôi sẽ cố gắng để biến ước mơ này thành sự thật!”.

Có thể hiểu được sự ao ước của vị tân chủ tịch trẻ đội bóng đất Thủ, bởi thực tế là vừa qua, sân Gò Đậu vẫn còn rất nguội lạnh. Chưa kể là các cổ động viên của B.Bình Dương vẫn còn chưa thực sự đoàn kết. Thế nên, để các sân đấu ở Việt Nam nói chung và Gò Đậu nói riêng được như ở Thai Premier League, có lẽ cần sự chung tay góp sức của rất nhiều người, nhất là những CĐV cần dẹp bớt “cái tôi” để vì lợi ích chung của đội nhà và của hình ảnh bóng đá Việt Nam!

Đêm ấy, sau trận đấu, các CĐV của hai đội Muangthong và Nakhon Ratchasima đều nán lại trên khán đài để liên tục hò reo tên đội bóng con cưng cùng các cầu thủ. Sau đó, tất cả các cầu thủ hai đội đã kéo đến khu vực CĐV của họ và cùng đứng nghiêm để hát vang khúc ca truyền thống của CLB một cách trang trọng. Giây phút ấy, chúng tôi dù là khách mời vẫn chìm trong những cảm xúc đến khó tả. Hình ảnh rất đẹp của ngày chia tay Thai Premier League và tiếng hát từ những khán đài (hay đúng hơn là từ những trái tim), có lẽ sẽ còn đọng lại trong chúng tôi lâu, rất lâu! 

“CĐV là lẽ sống của chúng tôi!”
Thủ môn Kawin của SCG Muangthong United và ĐT Thái Lan đã chia sẻ: “Mỗi lần bước ra sân đấu, nhìn khán đài ngập sắc áo của CLB hoặc ĐTQG, cùng những tiếng hò reo của khán giả, tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất phấn khích. Bóng đá sống được là nhờ có CĐV và họ chính là lẽ sống của chúng tôi!”
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x