Nhiều người cho rằng, HLV Miura đã sai lầm khi thay Trọng Hoàng và Huy Toàn ra quá sớm trong hiệp 2 và khiến ĐT Việt Nam bị gỡ hòa. Vậy, tại sao nhà cầm quân người Nhật lại làm vậy?
HLV Miura lên chiến thuật rất rõ ràng cho trận đấu với Iraq. Theo đó, ĐT Việt Nam sẽ chơi phòng ngự thấp ở phần sân nhà, hạn chế khoảng trống của đối thủ và chỉ tấn công từ biên.
Việt Nam 1-1 Iraq (Vòng loại World Cup 2018)
Thực tế, Trọng Hoàng chuyền đường bóng tuyệt vời để Công Vinh mở tỷ số. Huy Toàn cũng để lại dấu ấn với 2 tình huống chuyền bóng cho Công Vinh vô cùng nguy hiểm mà CV9 đánh đầu và Mạc Hồng Quân sút đều chệch cột dọc. Thế trận phòng ngự phản công được ĐT Việt Nam thực hiện một cách chắc chắn mà điểm nhấn được tạo ra bởi tiền vệ 2 biên là Trọng Hoàng và Huy Toàn.
Thế nhưng, đến phút 66, HLV Miura thay Trọng Hoàng bằng Phi Sơn và 11 phút sau, Công Phượng thế chỗ Huy Toàn. Nhiều người cho rằng, chính sự thay người này khiến ĐT Việt Nam mất thế trận và những người vào sân thay người đã mắc sai lầm, nhất là tình huống Công Phượng để mất bóng ở giữa sân, dẫn tới bàn thua.
Huy Toàn chơi rất nổi bật bên hành lang cánh trái của ĐT Việt Nam
Nhiều người chỉ trích HLV Miura vì quyết định thay người của mình. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật có lý do của mình. ĐT Việt Nam có 5 cầu thủ sẽ bị treo giò ở trận gặp Thái Lan nếu nhận thêm thẻ. Đó là Xuân Thành, Huy Cường, Tiến Thành, Trọng Hoàng và Huy Toàn. Xuân Thành đã nhận thẻ và vắng mặt trận gặp Thái Lan, HLV Miura buộc lòng phải thay Trọng Hoàng và Huy Toàn, những người đã bị trọng tài nhắc nhở 2 lần, ra sân để bảo toàn lực lượng cho trận đại chiến vào ngày 13/10 tới.
Trọng Hoàng và Huy Toàn là 2 cầu thủ quan trọng, nắm giữ nhiều con bài chiến thuật của HLV Miura. Nên nếu không còn bộ đôi này, ĐT Việt Nam sẽ mất gần như tất cả các tiền vệ biên tốt nhất sau chấn thương của Minh Tuấn và cả Thành Lương… Điều này đặc biệt nghiêm trọng khi phải đối đầu với ĐT Thái Lan.
Tưởng chừng ĐT Việt Nam sẽ chơi tử thủ, nhưng thật bất ngờ, đội chủ nhà lại trình diễn lối chơi rất chủ động. Được yêu cầu đá quyết liệt, nhưng các cầu thủ ĐT Việt Nam không tự biến mình thành những máy chém. Và, những cầu thủ được cho là không có chỗ trong trận cầu lớn thì lại đóng vai chính.
Chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc chiến giữa ĐT Việt Nam và Iraq, HLV Kiatisak ngạc nhiên trước màn trình diễn của thày trò HLV Miura. Zico Thái đã dùng từ "ngỡ ngàng" để mô tả.
Kết quả hoà 1-1 tối qua được coi là một bất ngờ mà ĐT Việt Nam tạo ra khi đón tiếp đối thủ mạnh Iraq tại vòng loại World Cup 2018, nhưng khi trận đấu khép lại, HLV Toshiya Miura lại rời sân với tâm trạng vô cùng tiếc nuối.
Đã rất lâu rồi, thủ môn của ĐT Việt Nam mới toả sáng đến thế và Nguyên Mạnh xứng đáng là cầu thủ xuất sắc trận đấu hôm nay, với màn trình diễn xuất thần.
Trước một đối thủ mạnh như Iraq, ĐT Việt Nam đã thể hiện một lối chơi hợp lý và hiệu quả. Sẽ là trọn vẹn hơn nếu Công Vinh và các đồng đội rời sân với 3 điểm trong tay.
“Nếu thủ môn Nguyên Mạnh cứ chơi hay như trận đấu ngày hôm nay, các bạn sẽ đánh bại được Thái Lan”, HLV Yahya Alwan của Iraq đánh giá cao lối chơi hiệu quả của ĐT Việt Nam trong trận hòa tiếc nuối tối nay.
Bằng một chiến thuật hợp lý, ĐT Việt Nam đã sớm mở tỷ số và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Song thầy trò Miura vẫn phải chấp nhận một trận hòa đầy tiếc nuối khi để thủng lưới ở những giây bù giờ cuối cùng.
Một pha dứt điểm chệch cột trong gang tấc, một tình huống kiến tạo cho Mạc Hồng Quân và ghi bàn thắng duy nhất cho ĐT Việt Nam rồi rơi nước mắt chấp nhận trận hoà 1-1 , đó là hình ảnh về Lê Công Vinh trong trận gặp Iraq.
Trọng tài Christopher nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Việt Nam và Iraq. Bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng đã lấy đi chiến thắng của ĐT Việt Nam. Nhưng đây là một trận đấu mà thầy trò HLV Miura đã chơi rất thuyết phục và chỉ không may mắn ở những giây cuối cùng.
Với 4 trận toàn thắng ở bảng G, đội U19 Việt Nam đã giành vé có mặt ở vòng chung kết U19 châu Á vào năm sau tại Bahrain. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã may mắn rơi vào bảng đấu quá nhẹ.
Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn