Nói thế, bởi chỉ đội vô địch hạng Nhất mới giành được chiếc vé duy nhất thăng hạng, trong lúc TP.HCM hiện vẫn đang kém đối thủ nhất bảng là Hà Nội đến 4 điểm (19 so với 23).
Chiều nay, TP.HCM sẽ đấu với CAND - đội bóng có lực lượng gồm nhiều cầu thủ được mượn từ Hà Nội - đối thủ đang cạnh tranh chức vô địch với đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương. Trong cuộc chiến này, liệu chủ nhà có rút ngắn được khoảng cách qua việc giành 3 điểm trước CAND? Đây cũng là câu hỏi mà người hâm mộ TP.HCM đang đặt ra cho thầy trò HLV Phùng Thanh Phương, nhất là sau khi đội bóng này có trận thua bị xem là “tự bắn vào chân” trước Đắk Lắk ở vòng 11. Hy vọng trên đường đua không còn nhiều, nhưng người ta vẫn mong chờ CLB TP.HCM sẽ chiến đấu kiên cường với tinh thần “còn nước còn tát”.
Trong khi đó, CLB Hà Nội có lẽ sẽ không bỏ qua cơ hội để tiếp tục bứt lên trong cuộc đua ngôi đầu, bởi trận này họ được tiếp Phú Yên trên sân nhà.
