Dries Mertens và thời cơ hàn ở giải hạng Nhì Hà Lan

Minh Huy
06:04 ngày 04-06-2020
Dries Mertens hiện 33 tuổi và là một trong những chân sút chủ lực của Napoli. Để có ngày hôm nay, tiền đạo người Bỉ đã đi lên từ những nấc thang thấp nhất. Điển hình là giai đoạn 2006-2009 khi Mertens khoác áo AGOVV Apeldoorn tại giải hạng Nhì Hà Lan…
Dries Mertens và thời cơ hàn ở giải hạng Nhì Hà Lan

Từ giấc mơ lớn không thành…
Mertens gia nhập AGOVV Apeldoorn Hè 2006 ở tuổi 19. Vào cái thời mà các tài năng lớn đều đã khẳng định phần nào được sự ổn định của mình trong những đội bóng hàng đầu từ lúc họ còn ở tuổi niên thiếu, thì cần phải nói rằng việc Mertens đến một đội bóng hạng Hai Hà Lan là một thất bại. Cầu thủ sinh năm 1987 đã gắn bó suốt 5 năm thời niên thiếu với Anderlecht, từ năm 1998 đến năm 2003, nhưng buộc phải ra đi ở tuổi 16. Anh ghi dấu ấn ở đội trẻ, nhưng không được ra sân thi đấu thường xuyên vì quá còi, quá nhỏ bé và mỏng cơm. Sau đó, chàng trai 16 tuổi có một cơ hội khác tại Gent, nhưng đến 18 tuổi, cậu cũng buộc phải ra đi. Lý do lần này vẫn là: quá còi, quá nhỏ và quá mỏng cơm.

“Cả hai lần giấc mơ lớn đều không thành. Tôi luôn mơ ước được thi đấu cho hai CLB này, lớn lên và trưởng thành từ những đội bóng lớn ở quê nhà. Thế nhưng, mọi thứ đều chỉ dừng lại ở giấc mơ. Khi 18 tuổi, sức vóc tôi chỉ như một cậu bé 15 tuổi. Ngay cả những đồng đội cũng không ai tin tôi chừng ấy tuổi”, Mertens từng thừa nhận về những bất lợi thể hình khiến anh lỡ nhiều cơ hội tại các đội bóng lớn quê nhà. 

Kể từ sau khi bị Gent từ chối ký hợp đồng chuyên nghiệp lần đầu và trao cơ hội thi đấu cùng đội 1, Mertens bị đẩy đi theo dạng cho mượn tại đội bóng hạng Ba của Bỉ có một cái tên rất… khôi hài SC Eendracht Aalst. Tuy thất vọng tràn trề, nhưng Mertens vẫn nỗ lực hết mình để tỏa sáng, ghi 4 bàn sau 14 trận, nhận danh hiệu “Chiếc giầy vàng” và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc hất CLB mùa 2005/06. Gent bắt đầu chú ý đến tài năng của Mertens nhưng một lần nữa vẫn từ chối ký hợp đồng chuyên nghiệp với anh vì lý do cũ: quá còi. Vậy là Mertens buộc phải tìm một bến đỗ khác.

Để có thành công ở Napoli (ảnh chủ) như ngày nay, Mertens đã phải lăn lộn ở Apeldoorn tại giải hạng Nhì Hà Lan

... đến bước đệm hoàn hảo tại Apeldoorn
Không đội bóng hạng Hai hay hạng Nhất nào của Bỉ chịu nhận, Mertens ký hợp đồng chuyên nghiệp với AGOVV Apeldoorn, đội bóng hạng Nhì của Hà Lan. Lúc mới tới xứ sở hoa Tulip, tiền đạo người Bỉ sống chung cùng đồng đội trong căn hộ nhỏ ở Adeldoorn. Ở tuổi đôi mươi, chàng trai Mertens vẫn nghiện bánh sandwich với gà rán và khoai tây chiên. “Dries lúc nào cũng tự chuẩn bị những món khoái khẩu của mình. Cậu ấy nghiện sandwich, gà rán và khoai tây chiên. Tôi thì luôn từ chối ăn những món này vì sợ tăng cân, dư mỡ. Vậy là cậu ấy lại làm cho tôi những món khác”, Julius Wille, một trong những người bạn rất thân của Mertens tại Adeldoorn, chia sẻ. 

Tuy nhiên, sau đó những cầu thủ không phải người địa phương hoặc có nhà riêng tại đây thì phải đi thuê nhà. Lúc này anh sống cùng 4 cầu thủ đồng hương người Bỉ, trong đó có Nacer Chadli, cầu thủ đang chơi cho Anderlecht, đồng thời cũng là đồng đội của Mertens tại ĐTQG Bỉ. Ngoài giờ tập, Mertens và các đồng đội tập trung đánh bài, chơi playstation và sau đó ngủ luôn trên sàn nhà. Căn hộ mà Mertens thuê trở thành nơi tụ tập thứ hai của toàn đội. Wille và những cầu thủ người Hà Lan thường đến chơi, gắn bó thân thiết với các đồng đội người Bỉ. “Chúng tôi chơi rất thân và gắn bó với nhau. Mỗi lần tới nhà Dries, chúng tôi như ở nhà mình. Chúng tôi được chào đón rất đặc biệt ở đây”, Wille cho biết thêm. Một thời trẻ trâu với nhiều kỷ niệm đẹp đã phần nào giúp Mertens không ngừng nỗ lực để khẳng định mình.

Chính tại AGOVV Apeldoorn, Mertens có cơ hội được gặp gỡ một trong những người quan trọng nhất cuộc đời cầu thủ của mình: John van den Brom, HLV trưởng CLB và sau này dẫn dắn Anderlecht giai đoạn 2012-2014. Khác với các nhà cầm quân Bỉ, Van den Brom nhìn thấy rõ tài năng của Mertens và tin tưởng hoàn toàn vào cầu thủ nhỏ con này. Đây chính là một cuộc gặp gỡ quan trọng trong sự tiến bộ và phát triển của Mertens. 

Rất nhanh, Mertens trở thành trụ cột của đội bóng, chơi 111 trận, ghi 31 bàn và kiến tạo 16 lần trong 3 mùa. Ở tuổi 21, Mertens đã đeo băng thủ quân của AGOVV. Giải hạng Nhì trở thành bàn đạp giúp Mertens gia nhập Utrecht vào năm 2009, nấc thang đầu tiên trước khi bay cao của tiền đạo người Bỉ.

Mertens luôn biết ơn HLV Van den Brom

Mỗi khi nhớ về những tháng ngày lận đận khởi nghiệp, Mertens lại thầm biết ơn đến HLV chuyên nghiệp đầu tiên của mình, John van den Brom. “Không có John sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Ông ấy là người duy nhất cho tới năm tôi 19 tuổi tin tưởng và trao cơ hội thi đấu cho tôi”, Mertens chia sẻ trên Goal.com.

0. Tính cho đến thời điểm hiện tại, kể từ khi chia tay CLB Eendracht Alost hồi Hè 2006, Dries Mertens chưa từng trở lại quê nhà Bỉ thi đấu. Tiền đạo người Bỉ đã khoác áo 3 đội bóng Hà Lan (AGOVV Apeldoorn, Utrecht, PSV) và 1 CLB Italia (Napoli).

Đồng đội cũ choáng với tốc độ của  Mertens”

Trước khi trở thành đồng đội tại AGOVV Apeldoorn, Koen Garritsen (ảnh) từng chạm trán với Dries Mertens như một đối thủ của Fortuna Sittard ở mùa 2006/07. Cầu thủ người Hà Lan lập tức bị một “cậu nhóc 15 tuổi thu hút”. “Cậu ấy bé đến không thể tin được, nhưng cũng là cầu thủ nhanh nhất mà tôi từng thấy. Dries điều khiển trái bóng như dính chặt vào chân và chuyển hướng bóng nhanh, bất ngờ khiến đối thủ không kịp trở tay. Dries thực sự rất đặc biệt”, Garritsen chia sẻ như vậy trên Goal.com.

XEM THÊM

Juventus sẽ trả giá vì quá phụ thuộc vào sân nhà

Pogba phải giảm lương nếu như muốn trở lại Juventus

Raiola có kế hoạch mới để đưa Pogba về lại Juve

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Inter bán Icardi để tăng cường 3 tiền vệ Italia Inter bán Icardi để tăng cường 3 tiền vệ Italia

    Khoản tiền 58 triệu euro thu về từ vụ bán đứt Mauro Icardi cho PSG sẽ được Inter sử dụng để tăng cường 3 tiền vệ nội địa chất lượng. Đó cũng sẽ là sự an ủi cho một bộ phận nhỏ Interista vẫn tiếc nuối tài năng của Icardi.  

  • Milan: Rebic phải học cách tỏa sáng khi không có Ibra Milan: Rebic phải học cách tỏa sáng khi không có Ibra

    Ante Rebic đã chơi cực hay trong khoảng thời gian Zlatan Ibrahimovic trở lại AC Milan ở giai đoạn 2 mùa bóng này. Nhưng sắp tới, chân sút 26 tuổi phải học cách tỏa sáng mà không có đàn anh người Thụy Điển, một nhiệm vụ không hề đơn giản.

  • Serie A ấn định lịch thi đấu: 124 trận trong 43 ngày Serie A ấn định lịch thi đấu: 124 trận trong 43 ngày

    BTC Serie A đã công bố lịch thi đấu trong phần còn lại của mùa giải và các đội bóng sẽ phải thi đấu với mật độ 2 trận/tuần. Theo thống kê, sẽ có tổng cộng 124 trận đấu diễn ra trong 43 ngày và mùa giải kết thúc vào 2/8.

  • 'Bom tấn' Icardi & 5 tác động tới chuỗi domino chuyển nhượng Hè 2020 Bom tấn Icardi & 5 tác động tới chuỗi domino chuyển nhượng Hè 2020

    Bom tấn đầu tiên của TTCN Hè 2020 đã chính thức nổ khi PSG kích hoạt điều khoản mua đứt Mauro Icardi từ Inter Milan với giá 50 triệu euro chưa kể phụ phí. Dưới đây là những tác động từ thương vụ này.

  • Dù thế nào, Icardi vẫn là một phần lịch sử của Inter Dù thế nào, Icardi vẫn là một phần lịch sử của Inter

    Dù yêu hay ghét Mauro Icardi thì cũng không thể phủ nhận những gì chân sút này đã làm cho đội bóng áo Xanh-Đen trong những năm tháng khủng hoảng. Icardi xứng đáng được thừa nhận là một phần phần lịch sử Inter, cho dù những trang sử ấy thiếu niềm vui và có đôi chút bi hài.

  • Ronaldo 'béo' chọn Messi, loại CR7 khỏi top 5 cầu thủ đáng xem nhất Ronaldo 'béo' chọn Messi, loại CR7 khỏi top 5 cầu thủ đáng xem nhất

    Cựu danh thủ bóng đá người Brazil - Ronaldo mới đây đã kể tên 5 cầu thủ mình cho là đáng xem nhất. Đáng chú ý, trong khi tiền đạo Lionel Messi của Barcelona vinh dự đứng đầu danh sách trên thì kình địch của anh là Cristiano Ronaldo lại không được chọn.

  • Ibra không hề ôm khư khư cái tôi của mình Ibra không hề ôm khư khư cái tôi của mình

    Theo tiết lộ của đồng đội tại Milan, Hakan Calhanoglu thì siêu sao Zlatan Ibrahimovic không hề đề cao cái tôi lớn hơn tập thể như nhiều người vẫn nghĩ.

  • Không đội nào đủ sức khuấy động TTCN Serie A Không đội nào đủ sức khuấy động TTCN Serie A

    Thị trường chuyển nhượng Serie A được ưu tiên mở ngay trong giai đoạn các đội bóng đá nốt mùa giải, nhưng có rất ít tín hiệu cho thấy nó sẽ sôi động như các mùa giải trước. Dịch Covid-19 khiến tình hình tài chính các đội bấp bênh nên sẽ không ai dám mạo hiểm cho những thương vụ “bom tấn”.

  • Inter muốn giữ chân Sanchez lâu hơn, M.U mừng húm Inter muốn giữ chân Sanchez lâu hơn, M.U mừng húm

    Piero Ausilio, Giám đốc thể thao của Inter Milan xác nhận đội bóng này muốn giữ chân Alexis Sanchez lâu hơn thời hạn cho mượn trong hợp đồng.

  • Ronaldo gây choáng với hàng loạt bàn thắng 'điên rồ' trong buổi tập Ronaldo gây choáng với hàng loạt bàn thắng 'điên rồ' trong buổi tập

    Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa khiến cho các đồng nghiệp tại Juventus phải nể phục khi vẫn giữ được khả năng dứt diểm rất ấn tượng sau thời gian phải tự tập luyện tại nhà vì đại dịch Covid-19.

  • 4 năm qua, Milan tăng trưởng tệ nhất châu Âu 4 năm qua, Milan tăng trưởng tệ nhất châu Âu

    Hãng kiểm toán nổi tiếng KPMG của Hà Lan vừa đưa ra báo cáo cho thấy Milan là đội bóng lớn có tốc độ tăng trưởng tệ nhất châu Âu trong 4 năm qua. Đây là thông tin đáng buồn nữa với Rossoneri, trước viễn cảnh chuẩn bị bước vào cuộc cách mạng mới cùng Ralf Rangnick.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x