Cologne 1-2 Bayern: Kiểu gì Bayern chẳng thắng!

Kinh Thi Kinh Thi
09:27 ngày 02-11-2020
Bayern Munich xưa nay không nổi tiếng về sự hoa mỹ hoặc những đường nét nghệ thuật trong lối chơi. Nhưng, luôn có một điều quan trọng để phân biệt Bayern với các đội bóng hàng đầu thế giới: họ luôn biết cách chiến thắng, trong mọi hoàn cảnh. Trận thắng Cologne cuối tuần qua một lần nữa cho thấy đặc điểm tuyệt vời này.
Cologne 1-2 Bayern: Kiểu gì Bayern chẳng thắng!

Cologne khi nào cũng chơi hay hơn chính mình khi gặp Bayern Munich. Và dù chưa thắng trận nào ở Bundesliga kể từ tháng 3, thì một lần nữa, họ vẫn lặp lại được đặc điểm ấy. Mặt khác, đây là trận đấu mà Bayern không có Robert Lewandowski, Alphonso Davies, Leon Goretzka, Lucas Hernandez, Kingsley Coman. David Alaba chỉ vào sân từ ghế dự bị. HLV Hansi Flick chọn trận này để dưỡng quân, trước khi đụng độ Salzburg ở Champions League và Borussia Dortmund ở Bundesliga trong tuần lễ kế tiếp.

Thay đến nửa đội hình chính, không có gì lạ khi Bayern nhìn chung mờ nhạt hơn chính họ trong trận đấu trên sân của Cologne. Cologne là đội tấn công trước và giữ bóng nhiều hơn trong khoảng chục phút đầu. Họ vẫn tự tin tấn công kể cả sau khi Thomas Mueller mở tỷ số cho Bayern từ chấm phạt đền ở phút 14. Nhưng đến cuối hiệp 1 thì Bayern lại nâng cao cách biệt. Joshua Kimmich có công lớn nhất khi anh đoạt lại bóng rồi chuyền cho Serge Gnabry ghi bàn. Cứ thế, cho đến cuối trận: Bayern không chứng tỏ điều gì quá đặc biệt, ngoài chuyện họ vẫn ghi được 2 bàn và lấy trọn 3 điểm. Bàn gỡ của Dominick Drexler cho Cologne ở phút 82 chỉ làm cho mười phút chót không trở nên vô nghĩa.

Bayern vươn lên ngôi nhất bảng sau chiến thắng trên sân của Cologne

Suốt từ hàng thủ lên hàng công, Bayern luôn biết họ phải làm gì. Vai trò thủ lĩnh của Mueller, hoặc sự xuất sắc của Gnabry, đều là những chuyện miễn bàn. Nhưng, kết luận lớn nhất từ chiến thắng này hẳn nhiên là lực lượng quá dày của Bayern. Các cầu thủ dự bị “trên danh nghĩa” đều có thể chơi tròn vai trong đội hình chính. Đây chỉ mới là vòng đấu thứ 6, nhưng HLV Flick đã lần lượt sử dụng đến 21 cầu thủ khác nhau trong đội hình chính Bayern ở Bundesliga mùa này. Mueller và thủ môn Manuel Neuer là những người hiếm hoi đá chính ở cả 6 vòng. Tiền vệ trụ Javi Martinez chơi khá hay, dù đây là lần đầu tiên anh đá chính ở Bundesliga mùa này. Flick thậm chí còn thử nghiệm Bouna Sarr ở vị trí hậu vệ trái. Đây là lần thứ 2 Sarr xuất hiện trong đội hình Bayern. Ở trận trước, hậu vệ vừa đến từ Marseille đá hậu vệ phải và có một pha kiến tạo thành bàn, trước Eintracht Fankfurt.

Khả năng ra sân với sự linh động đáng nể từ đội hình đến lối chơi là ưu điểm quan trọng làm cho nhà vô địch Champions League vốn đã rất mạnh, càng trở nên đáng gờm hơn nữa, trong hoàn cảnh hầu như mọi “ông lớn” của bóng đá đỉnh cao đều đang bị kéo lùi về chất lượng chuyên môn, trong thời đại dịch này. Mặt khác, cũng liên quan đến các khó khăn trong thời đại dịch, Bayern vừa chứng tỏ một điều quan trọng: với họ, phong độ không phải là yếu tố quan trọng nhất. Một đội mạnh phải luôn chiến thắng, kể cả khi không có phong độ tốt nhất.

Tầm quan trọng của sự ăn ý

Có một giá trị lớn vừa được chứng tỏ, khi nó... không xuất hiện, đó là sự ăn ý giữa Mueller và Lewandowski. Mueller khởi xướng hoặc di chuyển không bóng đều hay. Nhưng rút cuộc, rất nhiều pha tấn công có anh tham gia lại chấm dứt vì đường chuyền không tương thích từ phía đồng đội, hoặc đồng đội không di chuyển nhịp nhàng khi anh chuyền bóng. Trận này, Mueller có 4 đường chuyền tạo ra cơ hội nguy hiểm nhưng không ai chuyển hóa thành bàn thắng. Chỉ có Lewandowski hiểu Mueller rõ nhất, và ngược lại - đấy là kết luận khi Lewandowski không có mặt.

260 - Thomas Mueller đã bắt kịp kỷ lục của Oliver Kahn về số trận thắng ở Bundesliga trong màu áo Bayern Munich (260 trận). Kỷ lục về số trận thắng trong một màu áo ở Bundesliga hiện là 290, thuộc về Malfred Kaltz (Hamburg).

XEM THÊM

Bayern đàm phán với Goretzka, Suele và Tolisso

Vì sao Dortmund thắng nhưng Favre không vui?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x