THUA FRANKFURT 0-2, DORTMUND XUỐNG ĐÁY BXH

Dortmund: Cần một sự dũng cảm!

PHONG LINH
09:20 ngày 02-12-2014
Thất bại trước Eintracht Frankfurt đêm Chủ nhật vừa rồi đã kéo Dortmund xuống đáy BXH. Đã đến lúc quyết định sa thải “người hùng hết thời” Juergen Klopp được đưa ra, trước khi tình hình trở nên vô phương cứu chữa.
Dortmund: Cần một sự dũng cảm!
BẾ TẮC TOÀN DIỆN
Dortmund từng rơi vào cuộc suy thoái khủng khiếp cách đây khoảng 1 thập kỷ vì khủng hoảng tài chính. CLB này chút nữa đã bị xóa sổ, họ bán cả tên SVĐ Westfalen, thậm chí phải ngửa tay vay kình địch Bayern Munich vài triệu euro. Nhưng trên sân cỏ họ cũng chưa đến nỗi bết bát như hiện tại. Lần gần nhất Dortmund đối mặt với nguy cơ xuống hạng là mùa 2006/07. Tuy nhiên, thời điểm tệ nhất, thì họ vẫn còn hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Nói vậy để thấy, cuộc khủng hoảng hiện tại của Dortmund khủng khiếp như thế nào.

Trận thua Frankfurt 0-2 khiến Dortmund trải qua thất bại thứ 8 sau 13 vòng Bundesliga mùa này. Họ chỉ kiếm được vỏn vẹn 11 điểm và đã tụt xuống đáy BXH. Lần gần nhất nhà á quân Champions League 2012/13 tụt xuống đáy BXH sau 13 vòng Bundesliga là mùa 1985/86. Dortmund kết thúc mùa năm đó ở vị trí 16/18, may mắn trụ hạng do chỉ 2 CLB cuối bảng phải rớt hạng.

Còn hiện tại, khi tình hình rất bi đát, BLĐ Dortmund không hề có bất cứ động cứu vãn tình hình. Dortmund không sa thải HLV Klopp. Với họ, chiến lược gia 47 tuổi này vẫn là người hùng. Việc Dortmund có được như ngày nay là do tay ông dựng lên, đội bóng này giống như của riêng ông. 


Khốn khổ cho Dormund khi chính người hùng hết thời Klopp cũng không chịu ra đi. Cho tới sau thảm họa tại Frankfurt vừa rồi, ông vẫn khăng khăng vẫn tại vị, bất kể tình hình ra sao. “Tôi sẽ không ra đi, cho tới khi có ai đó đến và nói với tôi. Tôi cũng không ra đi cho tới khi có một giải pháp tốt hơn”, HLV gắn bó với Dortmund từ năm 2008 tới nay cương quyết.

CẦN MỘT SỰ DŨNG CẢM
Có thể nhận định, việc Klopp không từ nhiệm chẳng phải vì ông tham quyền cố vị, mà đơn giản quá yêu Dortmund. Nếu vì danh lợi, ông đã rời Signal Iduna Park để đến một CLB xa hoa gấp bội trong những năm thành công vang dội vừa qua rồi. 

Với Klopp, Dortmund là cuộc sống. Ông đã một tay gây dựng CLB này từ đống tro tàn trở thành một đế chế thách thức với cả Bayern ở Đức và các ông lớn khác tại châu Âu. Ông không ra đi vì tiếc công sức của mình. Ông như một vị thuyền trường khổ hạnh, không muốn từ bỏ con tàu mà mình mất quá nhiều công gây dựng, dù nó đang sắp chìm. Ông muốn chìm tới tận cùng đáy đại dương với nó, chứ nhất quyết không… để kẻ khác thay mình cứu vớt nó.

Sự bế tắc của BLĐ Dortmund, của Klopp thực sự đáng sợ. Nếu không có một quyết định thực sự dũng cảm, cuộc khủng hoảng tại Signal Iduna Park sẽ không thể tìm ra lối thoát. Dormund có thể lần đầu tiên xuống hạng từ năm 1972.


CON SỐ:
7 - Dortmund đã để thủng lưới tới 7 bàn trong 1/4 quãng thời gian cuối trận, nhiều nhất trong các đội bóng tại Bundesliga.
88 - thất bại sau 13 vòng đấu đầu tiên là một kỷ lục của Dortmund tại Bundesliga.
11 - Chỉ giành được 11 điểm sau 13 vòng là thành tích tệ thứ 2 trong lịch sử đội bóng vùng Ruhr, chỉ hơn mùa 1985/96 với 10 điểm sau 13 vòng.

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU: 
8 bàn: Meier (Frankfurt)
7 bàn: Bellarabi (Leverkusen), Goetze (Bayern), Huntelaar (Schalke), Okazaki (Mainz)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x