DORTMUND TOÀN THẮNG 4 TRẬN GIAO HỮU

Dortmund: Chưa luyện xong, 'vàng-đen' đã rất đáng sợ

VỊNH SAN
13:49 ngày 29-07-2019
Chỉ là những trận giao hữu nhưng Dortmund đã cho thấy sức mạnh đáng sợ của họ thông qua 4 chiến thắng vang dội và chất lượng tuyệt hảo của hàng công. 2 tuần nữa mùa giải mới bắt đầu và họ sẽ còn mạnh thêm, đủ khiến phần còn lại của Bundesliga lo lắng.
Dortmund: Chưa luyện xong, 'vàng-đen' đã rất đáng sợ
Vào những ngày này, Dortmund ra sân chỉ để chiến thắng. Đội quân của Lucien Favre đã đánh bại Schweinberg, Seattle Sounders, vượt qua nhà vô địch châu Âu là Liverpool với tỷ số 3-2 và để nói lời tạm biệt nước Mỹ lên máy bay trở về Đức, họ tiếp tục gây ấn tượng với thắng lợi 4-1 trước Udinese.

Đến Liverpool còn choáng ngợp trước sức mạnh của Dortmund, thật khó để đội bóng Italia tìm kiếm một kết quả tích cực. Thực tế, Udinese loay hoay nhưng vẫn không thể thoát khỏi phần sân nhà và nhanh chóng vỡ vụn. Chỉ cần một khoảnh khắc sai lầm, rất nhanh chóng họ sẽ bị tràn ngập bởi các bóng áo vàng. Bộ tứ tấn công gồm Thorgan Hazard, Julian Brandt, Jadon Sancho và Mario Goetze, cộng thêm sự hỗ trợ đắc lực của hai hậu vệ cánh Achraf Hakimi và Raphael Guerreiro, luôn quá nhanh, quá linh hoạt và hết sức khó lường. 

Vì vậy, bàn thắng đến như một lẽ tự nhiên. Hai tân binh Hazard, Brandt đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Dortmund ở các phút thứ 6 và 44, xen kẽ là các pha lập công của Goetze, Julian Weigl, qua đó nhấn mạnh giá trị của người cũ. 

Với sự hưng phấn cùng tính sáng tạo chỉ tăng chứ không giảm, “vàng-đen” hoàn toàn có thể tạo nên chiến thắng vang dội hơn, thậm chí tái hiện tỷ số 10-0 như trước Schweinberg. Tuy nhiên cơn mưa tầm tã trong hiệp hai (để rồi trận đấu phải ngừng phút 83) khiến họ chơi chậm lại nhằm giảm thiểu nguy cơ chấn thương, nhất là khi Hazard đã tập tễnh rời sân phút 12. 


Mặc dù vậy, Dortmund vẫn kết thúc tour du đấu trên đất Mỹ với sự hài lòng. Khác xa Hè 2018, “vàng-đen” đang chuẩn bị cho mùa giải mới với mục tiêu rõ ràng: giành chức vô địch Bundesliga. Vì vậy, có tới 127,5 triệu euro đã được chi ra cho 4 tân binh, cộng với khoản chi phí mua đứt Paco Alcacer. Cho đến nay, tất cả đều hòa nhập rất tốt và hết sức thoải mái trong các sơ đồ khác nhau mà Favre thử nghiệm. 

Trong chiến dịch mới, Dortmund có thể triển khai theo hệ thống 4-2-3-1 giống như trận đấu với Udinese, cho phép Hazard, Brandt, Sancho và Goetze (hoặc Marco Reus) cùng kết hợp. Vào những dịp quan trọng, tương tự khi đối đầu với Liverpool, họ sẽ chuyển sang 4-4-1-1. Dàn cầu thủ đầy tài năng và linh hoạt có thừa khiến Favre dễ dàng tạo ra các tinh chỉnh chiến thuật. 

Ví dụ như Brandt được đặt vào vị trí tiền vệ trung tâm và bản hợp đồng 25 triệu euro, tuy không tham già trực tiếp vào khâu ghi bàn, nhưng là nhân tố quan trọng làm nên chiến thắng trước Liverpool. Hoặc ở trận đấu với Udinese, Hazard đã sắm vai số 9 ảo. Cậu em trai của Eden Hazard là không thể kiểm soát, và luôn rất nhanh trong việc thoát khỏi các hậu vệ để chiếm lĩnh khoảng trống. Bàn mở tỷ số là một minh chứng. 

Còn một tuần nữa trận tranh Siêu Cúp Đức sẽ diễn ra, trong khi Bundesliga chính thức khởi tranh vào 1 tuần sau đó nữa. Thời gian không còn nhiều và Bayern vẫn mắc kẹt trong bài toán chuyển nhượng. Dortmund thì đã sẵn sàng, với các thương vụ không chỉ tốt trên giấy tờ mà còn đặc biệt hiệu quả trên sân cỏ. Cho đến khi quá trình chuẩn bị hoàn tất và “vàng-đen” được tôi luyện kỹ càng, đội bóng này sẽ còn đáng sợ hơn và tự tin bước vào cuộc chinh phục.

Dortmund có thể lật đổ Bayern
Sau 7 mùa đăng quang liên tiếp, dễ hiểu khi Bayern vẫn là ứng viên số một cho chức vô địch mùa 2019/20 với tỷ lệ 3/10, trong khi Dortmund đứng thứ hai với 9/2, trên Leipzig 16/1. Tuy vậy nhìn vào tỷ lệ của nhà cái sẽ thấy, khả năng vô địch của Hùm xám không chắc chắn như mùa trước (1/7), còn Vàng-đen cũng không quá lép vế như khi áp mức 8/1. 

“Một đội bóng như Dortmund tất nhiên chiến đấu với tham vọng vô địch. Không có gì phải giấu giếm, bởi đây là một mục tiêu thực tế. Bây giờ chúng tôi đã mạnh hơn nhiều so với mùa trước, và vẫn có thể tốt hơn nữa”, tiền vệ Axel Witsel tuyên bố.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Niko Kovac thiết quân luật ở Bayern Niko Kovac thiết quân luật ở Bayern

    Bayern đã giành ngôi vô địch mùa trước không hề dễ dàng. Vì vậy, trước khi bước vào mùa giải mới với mục tiêu đăng quang lần thứ 8 liên tiếp, Niko Kovac cho rằng điều cần thiết là các cầu thủ phải đảm sự tập trung cao độ và ở trạng thái tốt nhất trong mọi thời điểm. Thế nên một số quy tắc kỷ luật mới sẽ được áp dụng.

  • Thomas Mueller trả lời phỏng vấn Sport 1: 'Tôi phấn khích vì... Dortmund đang mạnh lên' Thomas Mueller: 'Tôi phấn khích vì... Dortmund đang mạnh lên'

    Trước thềm mùa bóng thứ 12 trong màu áo Bayern Munich, Thomas Mueller đã dành cho trang Sport1 (Đức) một bài trả lời phỏng vấn. Anh nói về sự hào hứng với cuộc đua vô địch sau khi Dortmund tăng cường mạnh mẽ, về việc Bayern phải tiếp tục shopping để lấp chỗ trống mà Ribery và Robben để lại…

  • Vị trí nào cho Brandt tại Dortmund? Vị trí nào cho Brandt tại Dortmund?

    Julian Brandt có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào từ giữa sân trở lên. Cầu thủ 23 tuổi hiện là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của Đức. Nghịch lý ở chỗ, bản hợp đồng 25 triệu euro này lại đang vất vả tìm chỗ đứng tại Dortmund.

  • Bayern Munich: Rummenigge và Kovac xích lại gần nhau Bayern Munich: Rummenigge và Kovac xích lại gần nhau

    Một thay đổi tích cực tại Bayern trong chuyến du đấu Mỹ vừa qua là GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge và HLV Niko Kovac đã… nói chuyện với nhau nhiều hơn. Họ còn cách rất xa một tình bạn nhưng ít nhất, Rummenigge đã bớt “thái độ” với nhà cầm quân người Croatia.

  • 'Viện dưỡng lão' Bremen 'Viện dưỡng lão' Bremen

    Bremen rất trọng dụng các cầu thủ lớn tuổi. Đội bóng miền Tây Bắc nước Đức hiện có 8 cầu thủ từ 30 tuổi trở lên. Cá biệt trong đó là tiền đạo 40 tuổi Claudio Pizarro. Không đội nào ở Bundesliga có nhiều “ông già” hơn Bremen. M’gladbach và Dortmund cũng có 8 lão tướng “ngoài băm”.

  • Danh thủ Lothar Mattheaus: 'Nếu cầm Bayern, tôi sẽ mua Sane và không bán Hummels' Danh thủ Lothar Mattheaus: 'Nếu cầm Bayern, tôi sẽ mua Sane và không bán Hummels'

    Đồng hành cùng Bayern trong chuyến du đấu tại Mỹ trong vai trò Đại sứ bóng đá vùng Bavaria, huyền thoại bóng đá Đức Lothar Mattheaus đã dành cho tờ Sport1 một cuộc trả lời phỏng vấn cởi mở về bản thân ông cũng như các vấn đề của đội bóng cũ. Trong đó, Mattheaus lạc quan về tương lai của Bayern nhưng cũng tiếc nuối khi Hùm xám chia tay Mats Hummels.

  • Uli Hoeness sắp rời ghế chủ tịch Bayern: Khép lại một kỷ nguyên Uli Hoeness sắp rời ghế chủ tịch Bayern: Khép lại một kỷ nguyên

    Đang rộ lên thông tin Uli Hoeness sẽ không còn tái ứng cử chức Chủ tịch Bayern nữa. Đội bóng hùng mạnh nhất nước Đức sắp bước vào cuộc chuyển giao thượng tầng, sau kỷ nguyên huy hoàng mang đậm dấu ấn Hoeness.

  • Marcus Thuram, từ đôi giày nhỏ Messi tới chân trời mới Bundesliga Marcus Thuram, từ đôi giày nhỏ Messi tới chân trời mới Bundesliga

    Ở tuổi lên 10, cậu nhóc Marcus Thuram đã cảm thấy quá chật khi xỏ giày của Messi (lúc 20 tuổi). Chàng trai lớn nhanh như thổi đó vừa cập bến M’gladbach với tham vọng vượt qua cái bóng của người cha huyền thoại: Lilian Thuram.

  • Suele phủ nhận thừa cân Suele phủ nhận thừa cân ở Bayern

    “Tôi không phải dạng cơ bắp như Lewandowski, nhưng tôi không hề thừa cân. Tôi thuộc tạng người chắc nịch”, trung vệ Niklas Suele phản pháo như vậy trên Bild. Là bởi trước đó, cầu thủ 23 tuổi nhận được nhiều ý kiến đánh giá về ngoại hình nặng nề sau khi trở lại từ kỳ nghỉ Hè.

  • Với Thiago, Kovac như có thêm trợ lý Với Thiago, Kovac như có thêm trợ lý

    Niko Kovac vừa hào hứng ví von rằng, ông như có được cánh tay phải đặc biệt. Nhà cầm quân này cứ việc chỉ đạo ngoài đường biên, còn vai trò “HLV ngay trên sân đấu” đã có Thiago Alcantara đảm nhiệm.

  • Vì sao Boateng về Đức một mình? Vì sao Boateng về Đức một mình?

    Ngay sau trận thắng Real Madrid của Bayern tại Mỹ cuối tuần qua, Jerome Boateng đã một mình lên máy bay trở lại Munich. Điều này dấy lên những đồn đoán về tương lai của trung vệ 30 tuổi này tại Allianz Arena. Vậy sự thực là thế nào?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x