Với Franck Ribery, 2013 là năm thành công nhất trong sự nghiệp chơi bóng của anh. Nhưng ngay cả trên đỉnh cao nhất với rất nhiều danh hiệu cũng như khoản thu nhập khổng lồ, tiền vệ người Pháp vẫn nhớ về những quãng thời gian khó khăn nhất mà anh từng phải đối mặt và trân trọng những gì mình đang có...
- Chào Ribery, chủ tịch Hoeness đã lên tiếng chỉ trích FIFA về việc gia hạn thời gian bầu chọn QBV. Anh nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
+ Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử FIFA quyết định lùi thời gian của cuộc bầu chọn này. Với tôi, tất nhiên đây là một điều đáng tiếc, một bất lợi. Nhưng tôi vẫn đón nhận cuộc bầu chọn này. Vào ngày 13/1 tới, tôi vẫn sẽ đến Zurich (Thụy Sỹ) với niềm tin rằng mình sẽ được cả thế giới ghi nhận.
- Tại Bayern, HLV Pep Guardiola từng muốn anh đảm nhận vai trò tương tự như của Messi tại Barcelona. Anh có cho rằng anh giống Messi hơn Ronaldo?
+ Pep đã nói với tôi rất nhiều về Messi và về những trận đấu của cậu ấy. Nhưng Pep cũng muốn tôi được chơi bóng một cách thoải mái nhất tại Bayern. Ngoài vị trí bên hành lang trái, tôi có thể thoải mái di chuyển vào giữa hay sang phải. Pep nói: “Điều quan trọng nhất là cậu phải có bóng”. Tất nhiên, về phong cách chơi bóng thì tôi giống Messi hơn. Khi còn làm việc tại Barcelona, Pep đã từng muốn đưa tôi về đội bóng xứ Catalan.
- Ronaldo từng bóng gió sẽ không tham dự Gala QBV, khiến chủ tịch FIFA phải lùi thời hạn bầu chọn. Anh có liên lạc với Ronaldo trong thời gian qua?
+ Không. Tôi không liên lạc với Ronaldo và cũng không nói chuyện với các đồng đội về cậu ấy. Với tôi, việc Ronaldo có tham dự Gala hay không không quan trọng. Tôi xem việc được lọt vào danh sách 3 cầu thủ cuối cùng của cuộc bầu chọn là một vinh dự và cho dù kết quả thế nào, tôi vẫn tôn trọng nó.
Một năm đại thành công của Ribery vừa khép lại bằng chức vô địch
FIFA Club World Cup tại Morocco
- Đôi mắt của anh dường như đang sáng lên khi chúng ta nói về những danh hiệu...
+ Tất nhiên. Tôi là cầu thủ đã đi lên từ con số không. Tôi đã nếm đủ những trái đắng trong cuộc sống. 2010 là năm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Đó là khi mà tất cả người Pháp cũng như trên thế giới cùng nói rằng: Ribery là gã trai hư hỏng và sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại những gì đã có. Chỉ có tại Bayern tôi mới nhận được sự tin tưởng tuyệt đối.
- Ở Ronaldo và Messi, khi còn là một cậu bé, họ đã bộc lộ tố chất của một siêu sao. Điều đó có khác so với anh?
+ Tất nhiên, đó là những câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng mỗi người một hoàn cảnh. Trong lịch sử bóng đá thế giới có rất nhiều huyền thoại đi lên từ con số không và tôi từng xem đó là động lực cho bản thân.
NHỮNG SÓNG GIÓ ĐẦU ĐỜI
- Anh đã có rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. 17 tuổi, anh đã phải làm việc tại các công trường...
+ Cha tôi đã làm việc quên mình nhưng gia đình tôi không có nhiều tiền. Ở thời điểm đó, cha tôi chỉ kiếm được khoảng 900-1.000 euro/tháng và không đủ để nuôi 4 đứa trẻ. Khi đó, tôi đang chơi bóng tại giải hạng Ba (Pháp), cho Ales, đội bóng cũng gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Đó là lý do tôi trở lại Boulogne-sur-Mer và làm việc tại các công trường để kiếm tiền. Khi đó, tôi đã có một tài khoản ghi nợ để có thể mua các vật dụng thiết yếu trong gia đình.
- Hạn mức của tài khoản đó là bao nhiêu?
+ 3.000 euro. Ở thời điểm ấy, đó là một khoản tiền lớn với tôi bởi tôi còn rất trẻ. Song, những khó khăn chỉ càng khiến tôi quyết tâm hơn. Nó biến tôi trở thành một võ sĩ, chiến đấu để giành lấy những điều tốt đẹp. Tôi đã đi lên từ con số 0 đó, nắm bắt được cơ hội duy nhất của đời mình...
- Anh đã chớp lấy cơ hội đó như thế nào?
+ Khi đó tôi đang chơi bóng cho Brest, tại giải hạng Ba. Đội bóng có một trận đấu lớn với Nantes tại Cúp QG. Trước trận, cha đã nói với tôi rằng: “Franck, mặc cho kết quả thắng hay thua, con phải chơi thật tốt và cho thấy được khả năng của mình”. Khi đó, tôi đã xem đó là trận đấu của đời mình. Tôi đã chơi tuyệt hay cho dù Brest để thua Nantes 0-4. Sau trận đấu đó 2 tuần, tôi đã nhận được những cuộc điện thoại từ nhiều đội bóng lớn tại Pháp.
TRÁI BÓNG TRÒN LÀ PHAO CỨU SINH
- Đó là vào năm 2004. Anh có còn nhớ mức thu nhập của mình tại Brest?
+ Khi đó, tôi nhận mức thù lao là 1.800 euro/tháng. Nhưng khoản tiền này chỉ đến khi đội bóng hoạt động tốt và giành những chiến thắng. Khoản tiền đó đủ để chúng tôi tồn tại. Vợ của tôi, Wahiba khi đó đã lập ra một cuốn sổ ghi lại những chi tiêu cụ thể hàng tháng như tiền thuê nhà, đồ ăn, sữa... những thứ thiết yếu nhất. Cuốn sổ đó cô ấy vẫn giữ cho đến bây giờ. Đó là những thứ mà chúng tôi không được phép quên.
- Người bạn thân của anh tại Bayern, David Alaba bây giờ chỉ lớn hơn anh đôi chút so với thời anh còn chơi cho Brest. Cậu ấy bây giờ đã kiếm hàng triệu euro/năm...
+ Tôi cũng đã tâm sự những câu chuyện của tôi với David. Tôi đã nói với cậu ấy rằng: “Anh bạn trẻ này, hãy xem việc được chơi bóng cho Bayern là một cơ hội lớn”. Và cậu ấy đã quyết định gắn bó lâu dài với đội bóng. Tôi còn nhớ, khi mới 18 tuổi và mới được chơi tại đội chính, cậu ta từng trầm trồ với chiếc đồng hồ đẹp, chiếc xe đẹp của tôi. Khi đó, tôi cũng đã nói với cậu ấy: “Cậu còn trẻ và còn nhiều thời gian phía trước. Hãy tập trung đá bóng và rồi cậu sẽ có tất cả mọi thứ”. Cho đến bây giờ, David vẫn rất biết ơn tôi về những gì mà tôi đã khuyên nhủ cậu ấy trước đây. Ngay cả bố của cậu ấy cũng đến nhà và cảm ơn tôi sau những gì mà tôi đã giúp đỡ.
- Ribery sẽ ra sao nếu không rời Boulogne-sur-Mer và theo nghiệp quần đùi, áo số?
+ Tôi không biết nữa. Nhưng chắc chắn cuộc sống của tôi sẽ rất khó khăn. Người Boulogne-sur-Mer luôn rất mạnh mẽ. Có thể bằng một cách nào đó tôi vẫn sẽ gặt hái được thành công. Nhưng cũng không loại trừ khả năng tôi đang thất nghiệp. Không có bóng đá, mọi thứ chắc chắn sẽ khó khăn hơn với tôi rất nhiều lần.
- Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!
12 DANH HIỆU CỦA RIBERY TRONG NĂM 2013
TẬP THỂ
- Vô địch Bundesliga 2012/13
- Vô địch Cúp QG Đức 2012/13
- Vô địch Champions League 2012/13
- Giành Siêu Cúp châu Âu 2013
- Vô địch FIFA Club World Cup 2013
CÁ NHÂN
- Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2013
- Cầu thủ Pháp xuất sắc nhất 2013
- Nhân vật bóng đá Đức năm 2013
- Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2013
- Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2012/13
- Cầu thủ xuất sắc nhất trận Siêu Cúp châu Âu 2013
- Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA Club World Cup 2013
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Nếu như có thể phác họa lại toàn cảnh bóng đá Đức trong năm 2013 thì đó ắt hẳn phải là một bức tranh với những gam màu rực rỡ. Bởi đơn giản, năm 2013 hoàn hảo với người Đức! Dưới đây là 5 điểm nhấn nổi bật trong năm sắp đi qua...
Sau năm 2013 với nhiều thành công lớn, NHM Đức có quyền mơ về một năm 2014 rực rỡ hơn. Giấc mơ lớn nhất và cũng được họ công khai lâu nay đó chính là chức vô địch World Cup 2014 tại Brazil.
Bàn thắng ma của Kiessling; chiến thắng thót tim của Dortmund trước Malaga, Bayern vô địch với hàng loạt kỉ lục… là những sự kiện nổi bật nhất của bóng đá Đức trong năm 2013.
Nhiều CĐV Dortmund cho rằng, kỳ nghỉ Đông đến thật đúng lúc, khi khoảng thời gian này là hợp lý để đội bóng vùng Ruhr chỉnh đốn lại đội ngũ và tinh thần.
M’gladbach đã có giai đoạn ngự trị ở đỉnh cao nhất của bóng đá Đức và họ vẫn mơ một ngày trở lại với thời hoàng kim. Màn trình diễn ấn tượng tại lượt đi Bundesliga 2013/14 cho thấy, M’gladbach chưa từ bỏ giấc mơ này...
HLV Juergen Klopp vừa lên tiếng than thở về sự sa sút của Dortmund nhưng đồng thời cũng hài lòng về thể hiện của những cầu thủ trẻ khi thay thế các đàn anh dính chấn thương.
Kết thúc lượt đi, Bayern Munich tạm dẫn đầu, nhưng điều đáng ngạc nhiên và ngưỡng mộ là sự vươn lên của Leverkusen và Moenchengladbach. Sau đây BONGDAPLUS điểm lại những cái tên xuất sắc nhất trong 19 vòng đấu đầu tiên.
Đằng sau những chiến thắng như chẻ tre, những kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Bayern ở lượt đi mùa này chính là ấn tượng mạnh mẽ về dấu ấn sâu đậm của HLV Pep Guardiola. Dấu ấn đấy đến từ cả tài năng và cá tính cầm quân của ông.
Với những màn trình diễn ấn tượng, Ribery, Robben hay Lahm... xứng đáng là những cầu thủ xuất sắc nhất lượt đi. Nhưng cầu thủ gây chú ý nhất trong nửa đầu Bundesliga 2013/14 phải là Mario Goetze.
Sau trận thua 0-2 trước PSG Talon, FlyQuest chính thức bị loại khỏi MSI 2024, đồng thời không thể tham dự vòng Phân nhánh. Ở phần phỏng vấn sau trận, đường giữa Nicolaj "Jensen" Jensen tiết lộ cả đội đã đánh giá thấp PSG Talon.
Arsenal sẵn sàng chia tay Gabriel Jesus; MU dẫn đầu cuộc đua giành Michael Olise; Dortmund tìm cách mượn Jadon Sancho thêm 1 mùa... là những tin tức đáng chú ý cuối cùng trong ngày 6/5.
Soi kèo: Udinese thua góc chấp cả 11 trận Serie A gần đây nên dù đang vùng vẫy trụ hạng, họ vẫn sẽ thua kèo góc chấp trong trận Udinese vs Napoli đêm nay.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn