Harry Kane chỉ là thằng nhóc dưới tay Mats Hummels

KỲ LÂM
19:08 ngày 03-04-2024
Trong trận thua đắng nghét của Bayern Munich trước Borussia Dortmund ngay trên sân nhà Allianz Arena, tiền đạo được kỳ vọng cao của đội chủ nhà là Harry Kane đã bị Mats Hummels “bỏ túi” dễ dàng như một hòn bi. Kane không phải kẻ non nớt, tuy nhiên, Hummels là bậc thầy phòng ngự thừa kinh nghiệm để khoá chặt ngòi nổ người Anh.

Đã hơn 10 năm, Dortmund mới rời Allianz Arena với một chiến thắng trong trận Der Klassiker. Chìa khóa dẫn đến chiến thắng là màn đẳng cấp phòng thủ - đặc biệt là từ ngự lâm quân kiên cường Mats Hummels, người đã khiến siêu tiền đạo Harry Kane bị “tắt điện toàn tập”.

Có thể thấy HLV Edin Terzic đã quyết định sử dụng một đội hình phòng ngự được thiết kế riêng nhằm đối phó với Bayern. Thay vì chọn lối chơi phòng thủ, Terzic quyết định đôi công với 2 tiền đạo đứng ngay trước tiền vệ công Emre Can. Tuy nhiên, ông đã đưa Felix Nmecha trở lại thay cho Marco Reus, một tiền vệ box-to-box có tư duy thiên thủ nhằm giúp bộ não sáng tạo Julian Brandt được tự do hơn. 

Ở phía dưới, có một thay đổi quan trọng. Niklas Süule vốn sở trường ở vị trí trung vệ, nhường chỗ cho Nico Schlotterbeck và Mats Hummels, những người đã chứng tỏ họ là những bậc thầy phòng ngự. Kết quả là Hummels, cựu binh 35 tuổi, đã bắt chết Kane.

Bayern triển khai sơ đồ 3-1-4-2, với Kane ở bên trái, hành lang do Hummels cai quản. Những tính toán này đã ngay lập tức cho thấy tính đúng - sai, khi đội trưởng của ĐT Anh bị phong toả triệt để, hầu như không có cơ hội chạm bóng. Kane chỉ chạm bóng đúng 29 lần trong suốt 90 phút, thấp nhất bên phía Bayern.

Trong tương quan đội hình, Hummels sẽ phải kèm chặt Kane

Tuy nhiên, Terzic phải đối mặt với một vấn đề khác - tốc độ của Hummels. Dù hậu vệ này vẫn đủ khôn ngoan để đối mặt với tiền đạo đẳng cấp nhất thế giới, vấn đề sẽ nảy sinh nếu Hummels bị đẩy vào thế 1 vs 2 hoặc 3 hay phải đua tốc độ. Để giải quyết vấn đề này, hậu vệ phải Julian Ryerson luôn ở gần Hummels, trong khi hậu vệ cánh trái Ian Maatsen lo dọn dẹp ở khu vực của mình. 

Khi Ryerson tham gia tấn công và gây sức ép, Jadon Sancho sẽ phải lùi xuống trám chỗ để ngăn cản những pha đào thoát của Alphonso Davies. Một lần nữa, tính toán này đã phát huy tác dụng khi Ryerson đã góp công lớn đem về 3 điểm trong bàn thắng ở phút 83. Đây là lần thứ tư anh lập công cho Dortmund ở mùa này.

Chúng ta cần nhìn lại mối cộng tác Hummels-Schlotterbeck. Không giống như Hummels, điểm mạnh lớn nhất của Schlotterbeck là tốc độ, khả năng lao lên phía trước và giành bóng sớm. Nhược điểm của điều đó là khoảng trống bị tạo ra nếu anh không thực hiện mọi việc một cách hoàn hảo. Và Bayern đã cố gắng khai thác lỗ hổng này nhưng bất thành vì gặp phải Hummels.

Ví dụ điển hình nhất về sự phối hợp ăn ý của cặp trung vệ này được thể hiện ở phút 26. Schlotterbeck lao lên cố gắng ngăn cản Thomas Muller phát động tấn công, nhưng không thành công và Muller đã đưa bóng cho Kane, người chuyền bóng thẳng qua đầu cho Leroy Sane ở khoảng trống bên cánh phải. 

Schlotterbeck lao lên tham gia tấn công, gây sức ép, và khoảng trống của anh lại do Hummels bịt

Tuy nhiên, Hummels đã phản ứng nhanh chóng, lùi về phía sau Schlotterbeck và thực hiện một pha chạy chéo về phía Sane, cản phá đường đi bóng của đối thủ ngay ở rìa vòng 16m50. 

Chỉ nhờ trí thông minh và khả năng đọc trận đấu của Hummels mà bộ đôi này đã phát huy tác dụng rất tốt và cho phép Schlotterbeck phòng ngự trên cao dù để lại những khoảng trống khá lớn ở phía sau. Điều này đã được thể hiện một cách hoàn hảo trong bàn mở tỷ số ở phút thứ 10 của Karim Adeyemi. 

Muller có bóng ở khoảng trống nguy hiểm bên phần sân Dortmund và phát hiện Jamal Musiala đang chạy rất hợp lý nên liền cấp bóng. Nhưng Schlotterbeck đã kịp thời băng lên và cắt đường chuyền. Rồi anh nhanh chóng chuyển bóng cho Brandt và kích hoạt một pha phản công dẫn đến bàn mở tỷ số cho Adeyemi. 

Để loại trừ sự mạo hiểm do Schlotterbeck dâng cao, Hummels đã thực hiện một pha chạy chéo để giám sát Musiala. Nếu không có anh che chắn, và nếu ý đồ của Schlotterbeck không thành công, rất có thể tỷ số đã là 1-0 cho Bayern.

Vị trí của Ryerson, trên lý thuyết, cũng giúp Dortmund đối phó với Kane trong trường hợp Hummel bỏ kèm Kane để lấp lỗ hổng của Schlotterbeck tạo ra. Tuy nhiên, Hummels thậm chí còn không cho phép điều đó xảy ra. Ví dụ ấn tượng nhất về điều này đến ở phút 34. 

Hummels đã khiến mọi lỗ hổng của Dortmund được che chắn tốt tối đa

Bayern tạo ra sự quá tải bên cánh trái của Dortmund và Musiala mở được khoảng trống để Sane chạy vào vòng cấm địa. Ryerson bị lỗi vị trí, trong khi Davies đang lao vào từ cánh trái. Sane có 3 lựa chọn là sút, kiến tạo cho Kane và chuyền bóng cho Davies. 

Với việc Hummels không thể giao Kane cho Ryerson, người phải lo chặn Davies, Hummels đã bám chặt Kane đến mức Sane không dám chuyền bóng. Sau đó, Hummel bỏ Kane và lao vào cản phá pha dứt điểm của Sane. Nếu Kane thoát khỏi Hummels sớm hơn, thì cũng sẽ gặp Schlotterbeck. Rõ ràng, bộ đôi này đã cản phá hoàn hảo một đợt tấn công nguy hiểm.

Thomas Tuchel không thể không thấy Kane bị Hummels khống chế như thế nào và ông đã thực hiện 3 sự thay người ở phút 63, đưa Kane ra cánh trái để thoát Hummels và đưa Mathys Tel vào vị trí của Kane. HLV này hy vọng sức trẻ và tốc độ của tiền đạo 18 tuổi này sẽ thắng được Hummels.

Tuy nhiên, Hummels lại khiến Tuchel thất vọng. Anh vẫn đứng vững ở vị trí của mình và tiếp tục hỗ trợ Schlotterbeck, người lúc này kèm Kane trực tiếp. Còn với Tel, Hummels đã thể hiện sự kiên nhẫn và tính toán thời điểm tuyệt đỉnh. 

Ngay cả khi đối đầu với sức trẻ của Tel, Hummels vẫn phòng thủ hoàn hảo

Anh không đua tốc độ với Tel mà bẫy đối phương bằng vị trí và căn thời điểm di chuyển. Khi Tel cố gắng tiến lên hoặc thực hiện một pha chạy chỗ bất ngờ, Hummels luôn chờ đợi thời điểm hoàn hảo để tung ra một đòn đánh chặn, tắc bóng hoặc phá bóng.

Hummels hiện là người giữ kỷ lục thi đấu ở trận Der Klassiker với 29 lần cho 2 đội và đây là một trong những màn trình diễn hay nhất của anh. Sai lầm duy nhất của anh trong trận đấu này là ở phút 23 khi anh để sổng Kane sau đường chuyền của Joshua Kimmich, nhưng tiền đạo người Anh lại đánh đầu chệch cột dọc.

Còn lại, Hummels đã có nhiều màn phòng ngự tuyệt vời, cụ thể là pha cản phá  cú sút trước khung thành của Eric Dier ở phút 35. Hay như ở phút 66, khi anh ngăn đường chuyền nguy hiểm của Serge Gnaby, và ngay sau đó là là đường chuyền của Kingsley Coman. Tất cả đều nhắm đến Kane nhưng đều thất bại. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Điểm tin 4/5: Arteta ‘trù ẻo’ Man City sảy chân, Liverpool cạnh tranh PSG vụ Osimhen Điểm tin 4/5: Arteta ‘trù ẻo’ Man City sảy chân, Liverpool cạnh tranh PSG vụ Osimhen

    Điểm tin 4/5 - Arteta ‘trù ẻo’ Man City sảy chân - SAO Arsenal đoạt Găng tay vàng Ngoại hạng Anh - Phil Foden giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh - MU đón tin dữ từ Bruno Fernandes - Liverpool cạnh tranh PSG vụ Osimhen - Thiago Silva đã có bến đỗ mới - Vừa chia tay Dortmund, hé lộ Marco Reus có bến đỗ đầy bất ngờ

  • Sancho cự tuyệt MU Sancho cự tuyệt MU

    Cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho không có ý định quay trở lại MU, khi hợp đồng cho mượn của anh tại Dortmund kết thúc vào cuối mùa giải này.

  • Barca theo đuổi tiền vệ Arsenal từng đá ở La Liga Barca theo đuổi tiền vệ Arsenal từng đá ở La Liga

    Trong nỗ lực nhằm tăng cường cho tuyến giữa, BLĐ Barca đã hướng sự chú ý tới tiền vệ Thomas Partey của Arsenal. Cầu thủ người Ghana này không lạ gì môi trường bóng đá Tây Ban Nha do trước đây anh từng chơi bóng ở La Liga cho Atletico.

  • Thiago Silva chốt xong bến đỗ mới Thiago Silva chốt xong bến đỗ mới

    Trung vệ kì cựu Thiago Silva sẽ hồi hương thi đấu cho CLB Fluminense (Brazil) sau khi chia tay Chelsea cuối mùa này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x