Marcelo Pletsch: Hành trình điên rồ từ ngôi sao Bundesliga đến trùm ma túy

Vịnh San
06:13 ngày 15-03-2020
Có rất nhiều cách để cầu thủ tận hưởng cuộc sống không bóng đá sau khi nghỉ treo giầy. Nhưng có vẻ như Marcelo Pletsch, hậu vệ nổi tiếng một thời ở Bundesliga với phong cách máu lửa đã chọn sai. Và giờ đây, anh ngồi tù vì buôn ma túy.
Marcelo Pletsch: Hành trình điên rồ từ ngôi sao Bundesliga đến trùm ma túy

Các trận và giải đấu bị hoãn hoặc thi đấu không khán giả vì Covid-19

Ông chủ trại lợn và xe tải cần sa

Vào một ngày tháng 11/2015, đơn vị đặc biệt của cảnh sát Brazil chặn một chiếc xe tải màu trắng đang di chuyển trên đường phố Toledo. Sau khi tìm thấy 793,3 kg cần sa được ép thành 854 bánh, 3 người đàn ông trên xe lập tức bị bắt giữ. Và cảnh sát cũng sớm nhận ra một trong ba là Marcelo Pletsch, cựu cầu thủ từng 7 năm chơi bóng tại Bundesliga và mới giải nghệ năm 2010. Đáng kinh ngạc hơn, Pletsch còn đứng đầu một băng đảng ma túy. 

Pletsch một mực kêu oan. Và nhiều bạn bè cũng tin điều đó. Khi còn chơi bóng, Pletsch đã nói với những người xung quanh về giấc mơ trở thành ông chủ trại chăn nuôi lợn. Vào năm 2011, rất nhiều người đã mừng cho Pletsch khi giấc mơ đã thành sự thật. Anh có một trang trại khá quy mô ở quê nhà Cascavel, miền nam Brazil. Chiếc xe tải màu trắng mà cảnh sát bắt chính là một trong những chiếc được dùng trong công việc chăn nuôi. 

Cuộc sống của Pletsch cũng không tệ. Như anh nói trong cuộc phỏng vấn năm 2011, rằng hàng ngày chăm sóc đàn lợn, xem bóng đá trên tivi và tuần một vài lần xách giày đến tập cùng đội bóng Futebol Clube Cascavel được thành lập năm 2008 bởi Belletti, cựu cầu thủ Barca và Chelsea. Ai mà ngờ ông chủ trại lợn lại thiết lập đường dây buôn ma túy cỡ bự.

Marcelo Pletsch từng là chủ trang trại nuôi lợn

Các bằng chứng phơi bày sự thật không thể chối cãi và cầu thủ người Brazil chính thức bị tuyên án 9 năm 2 tháng tù giam vào năm 2016. Nơi giam giữ Pletsch là nhà tù Cascavel khét tiếng. Chỉ 2 năm trước đó, tức năm 2014, hơn 700 tù nhân tại đây đã làm loạn vì bị ngược đãi và điều kiện ăn ở nghèo nàn.

Họ giết chết 5 người, trong đó 2 người bị chặt đầu. Vụ bạo loạn kết thúc khi nhà chức trách đồng ý chuyển hàng trăm tù nhân đến nơi giam giữ mới. 

Phải sống trong nhà tù này hẳn không hề dễ dàng với Pletsch, nhất là khi anh ta lúc nào cũng như thùng thuốc nổ và không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Cựu cầu thủ nổi danh một thời sẽ phải hoàn thành ít nhất 40% thời gian thụ án, trước khi được chuyển đến nhà tù mở, nơi anh chịu sự giám sát tối thiểu, được phép làm việc ngoài phòng giam.    

Một sự nghiệp sóng gió 

Là một cầu thủ Brazil, nhưng Pletsch không giống những người đồng hương nổi tiếng như Ronaldinho, Ronaldo hay Rivaldo. Có lẽ vì ông cố của Pletsch đến từ Palatinate, một vùng thuộc tây nam nước Đức. Sở hữu thân hình lực lưỡng, anh chơi bóng với phong cách hiếu chiến và thô bạo. 

Khi chuyển tới Đức trong màu áo M’gladbach vào năm 1999, Pletsch nhanh chóng giành được sự yêu mến của các CĐV chính bởi điều đó. Kỹ thuật tệ hại nhưng sức mạnh có thừa, đặc biệt là luôn chiến đấu hết mình bất chấp hậu quả. Như mùa giải 2002/03, anh đốn ngã Markus Daun của Werder Bremen một cách thô bạo, khiến cầu thủ này mất nửa năm trong bệnh viện.  

HLV Hans Meyer của M’gladbach từng chế nhạo Pletsch là “không biết chơi bóng”, song ông sẽ điền tên anh ta đầu tiên ở đội hình xuất phát. Sự máu lửa và ý chí không khi nào chùn bước của Pletsch mang đến sự tự tin lớn cho đồng đội, nguồn cảm hứng cho các CĐV và nỗi sợ hãi cho đối thủ. CĐV của M’gladbach gọi Pletsch là “cái tủ Ikea” bởi thân hình góc cạnh khi án ngữ trước mặt thủ môn. Biệt danh này thậm chí còn xuất hiện trong niên giám bóng đá xuất bản ở Đức.

Marcelo Pletsch phải vào tù vì tội buôn ma túy

Có điều cá tính nổi loạn của Pletsch không chỉ thể hiện trên sân, mà còn phát tác trong nội bộ M’gladbach. Không được ra sân, anh ta mắng chửi từ HLV đến BLĐ. Chưa hết, theo cáo buộc của giám đốc bóng đá Christian Hochstatter, Pletsch còn… dụ dỗ đồng đội thua trận để lật đổ BLĐ, trực tiếp mắc lỗi trong 2 bàn thua ở thất bại 0-4 trước Bochum. Cực chẳng đã, Pletsch bị tống cổ vào năm 2005. Trước khi đi, anh ta nói rằng Hochstatter là “kẻ phản bội”, còn M’gladbach là “một đội bóng tệ hại và vớ vẩn”.    

Sau này nhớ lại, Pletsch thừa nhận mình phản ứng hơi thái quá. Tuy nhiên, thật khó kiềm chế trước một đội “thiếu các chiến binh” và “rặt một lũ không bi”.

ời M’gladbach, Pletsch chơi thêm 1 mùa cho Kaiserslautern trước khi lang thang tới Hy Lạp, Đảo Síp, Serbia và sau đó hồi hương, trở thành tay nuôi lợn chuyên nghiệp rồi bị bắt. Một cầu thủ đã ném đi danh tiếng của mình như thế đó. 

Fans club của Pletsch 
Thời khoác áo M’gladbach, Pletsch được sùng bái đến mức 23 người đã lập ra fan club của hậu vệ này với tên gọi MPFF. Họ mô tả thần tượng là “cầu thủ sống thật thay vì giả vờ dễ thương, thích chạy trên ngọn lửa hơn là nằm tắm nắng và có thể tài năng bằng 0, song luôn ra sân với trái tim sử tử”.

M’gladbach và “lương duyên” với ma túy 
Trước Pletsch, một cựu cầu thủ M’gladbach là Shmuel Rosenthal từng bị bắt và kết án 13 năm tù vì là thành viên của một băng đảng buôn lậu ma túy. Chỉ khoác áo đội bóng này một mùa 1972/73, Rosenthal được biết đến là cầu thủ người Israel chơi bóng ở châu Âu và kiếm được danh hiệu vô địch Cúp quốc gia.

Ngoài ra, một đồng đội của Pletsch trong 2 năm từ 2000-2002 là hậu vệ Quido Lanzaat cũng dính đến ma túy. Khi còn chơi cho 1860 Munich, Lanzaat bị phát hiện dương tính với chất kích thích, sau đó nhận án treo giò 3 tháng. 

"Với bản án 9 năm 2 tháng được tuyên vào tháng 10/2016 bởi tòa án Curitiba, trong trường hợp cải tạo tốt và không gây thêm rắc rối, Pletsch sẽ được tha sớm nhất vào ngày 04/01/2022. Bằng không, tiếp tục cuộc sống trong tù đến ngày 02/02/2025."

XEM THÊM

Bundesliga hoãn ngay lập tức vì virus corona

Bundesliga có thể khép lại mà không có nhà vô địch và đội xuống hạng

Danh sách cầu thủ, HLV dương tính với Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x