Marcus Thuram: 'Tôi muốn trở thành một số 9 hoàn hảo'

Tùng Lâm
10:09 ngày 31-10-2022
Trả lời phỏng vấn L’Equipe, Marcus Thuram, con trai của huyền thoại Lilian Thuram, chia sẻ về quyết định cải tạo mình từ một cầu thủ ham rê dắt ngoài biên thành một số 9 toàn diện.

Thuram đã nói chuyện nhiều với Benzema và Thierry Henry để học hỏi kinh nghiệm và tất nhiên cả với người cha Lilian. Thuram nói về sự khác biệt khi làm một số 9, tỏ ra hứng thú với sự quan tâm từ Bayern và vẫn nuôi hy vọng tới World Cup 2022.

PV: Anh có thể giải thích về khởi đầu rất thành công của mình ở mùa giải này không?

Marcus Thuram: Trước hết phải nói đây là thành quả của cả đội. Tôi chỉ là người kết thúc thôi. Trước đó là hàng nhiều giờ nỗ lực và học hỏi từ các tiền đạo xuất sắc khác. Tôi đã nói chuyện rất nhiều với Karim (Benzema) và Thierry (Henry), với bố tôi (Lilian, người giữ kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển Pháp, 142 lần), và cả với HLV (Daniel Farke) nữa. Đấy đều là những người đã đạt được những thành tựu tuyệt vời trong cuộc đời đá bóng của mình. Được nói chuyện với họ chính là một đặc ân. Nhưng sau tất cả, tôi biết rằng mình không thể cứ nhìn vào các thống kê rồi tự sướng kiểu “oh, yeah, mình thật hạnh phúc vì đang làm quá tốt”. Tôi phải biết rõ những gì mình đang làm, và tìm cách tiến lên.

Thế anh muốn trở thành ai?

Marcus Thuram, phiên bản tốt nhất.

Những gì diễn ra ở mùa giải này có vẻ như là thành quả của sự thay đổi mang tính bước ngoặt, đấy là anh chuyển hẳn sang chơi như một số 9…

Trước đây tôi hầu như toàn đá cánh, nhưng tất cả các HLV của tôi đều nói rằng “đến một ngày, rồi cậu xem, cậu sẽ chơi ở trung lộ thôi”. Lúc ấy nói thật là tôi có hiểu gì đâu, vì tôi cứ cho rằng mình là một cầu thủ chạy cánh. Nhưng gần đây thì tôi bắt đầu hiểu ra, rằng sứ mệnh của mình là phải tạo ra sự khác biệt. Bằng cách nào, bằng cách ghi bàn. Còn vị trí nào làm được việc đó tốt hơn là vị trí số 9?

Trong các bài phỏng vấn trước đây anh nói rằng anh thường cảm thấy hưng phấn sau mỗi lần đi bóng thành công. Vậy bây giờ trở thành một số 9 rồi anh phải hi sinh à?

Tôi nghĩ đấy là sự trưởng thành. Đúng, tôi thích rê dắt, nhưng điều tôi thích nhất là chiến thắng, và để chiến thắng thì anh khi nào cũng phải ghi nhiều bàn hơn đối phương. Sau tất cả thì niềm vui chẳng đi đâu hết. Nếu anh xem lại các video của tôi thời còn ở Clairefontaine thì anh sẽ thấy là cứ sau một lần rê bóng là tôi lại có một bàn thắng. Và tôi luôn thấy vui vì mình được trưởng thành theo cách đó.

Là một số 9 thì có gì khác biệt?

Đơn giản thôi: từng phút từng giây, tôi đều nghĩ tới việc ghi bàn. Tôi sẽ làm điều đó thế nào? Liệu tôi có thể di chuyển tốt hơn không? Làm sao để khai thác được tốc độ của tôi một cách hiệu quả hơn? Tất cả những gì tôi đã học được khi đá ở cánh trái, rồi cánh phải, tôi áp dụng hơn khi đá ở vị trí này. Tôi nghĩ là tôi thích đá như một số 9.

Nhưng có tiêu chuẩn nào không nhỉ?

Tôi xem rất nhiều video của Ronaldo, người Brazil ấy, Ibrahimovic, Henry, Trezeguet, Benzema, Lewandowski. Tôi cố gắng học hỏi và áp dụng từ một người một chút. Đấy là một quá trình học hỏi không ngừng. Ví dụ tôi mới đọc xong bài phỏng vấn của Lewandowski trên France Football; với tôi đấy như là một món quà từ Chúa. Trong bài phỏng vấn ấy anh ấy nói rằng trong tất cả mọi tình huống, anh ấy đều phải hình dung và luyện tập trước nhiều lần. Tôi cũng vậy thôi. Khi đánh răng hay khi xem video, tôi đều cố gắng hình dung trước tình huống có thể diễn ra trên sân. Đấy cũng là một cách luyện tập cho trí óc.

Marcus Thuram rất hy vọng phong độ tại M'gladbach sẽ giúp anh có suất dự World Cup 2022 cùng ĐT Pháp  

Trong cuộc phỏng vấn hồi 2020, anh nói: “Tôi sẽ không lấy làm buồn nếu một trận đấu kết thúc mà tôi không ghi được bàn thắng nào”. Giờ có gì khác không?

Nói thật là có. Đúng là tôi có thể có một trận đấu tốt ngay cả khi không ghi bàn. Một số 9 không nên lúc nào cũng ích kỷ. Nhưng để làm được như những gì mình nghĩ cũng không dễ đâu. Phải nỗ lực nhiều lắm. Rồi tôi đọc được một bài phỏng vấn của Stephen Curry (ngôi sao bóng rổ thuộc biên chế Golden State Warriors), trong đó anh ấy nói: “Những tiền đạo giỏi nhất là những người sở hữu trí nhớ ngắn hạn nhất”.

Lúc nãy anh có đề cập tới Karim Benzema. Anh ấy có phải là một tấm gương với anh không?

Đương nhiên. Ngoài ra anh ấy còn là một người bạn luôn hỗ trợ tôi mỗi ngày. Anh ấy cho tôi rất nhiều lời khuyên hữu ích, ví dụ về cách di chuyển trong vòng cấm. Tôi nghĩ Karim là cầu thủ thông minh nhất bây giờ, anh ấy như một chiếc máy tính vậy. Trong mỗi tình huống anh ấy đều có cách phân tích và xử lý hợp lý. Tôi muốn như Karim. Tôi muốn là một tiền đạo hoàn hảo, có thể gây tổn thương cho đối thủ trong bất kỳ tình huống nào.

Anh nghĩ mình còn phải cải thiện điều gì không?

Tất cả. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu ai đó nói với tôi rằng “anh còn phải cố nhiều lắm”. Điều đó có nghĩa là tôi còn có thể phát triển nữa. Để có thể trở thành một số 9 như tôi mong muốn, tôi còn phải suy nghĩ, suy tư, trải nghiệm rất nhiều.

Lần gần nhất anh được triệu tập vào đội tuyển là trong trận Pháp-Thụy Sỹ ở vòng 16 đội EURO 2020. Anh có đặt mục tiêu dự World Cup sắp tới không?

Tất nhiên. Nhưng chẳng phải là tất cả các cầu thủ người Pháp đều có cùng mục tiêu ấy hay sao?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x