Theo dõi thông tin

MU phải có được Luis Enrique bằng MỌI GIÁ

Big Red Fan Man United
49 phút trước
Nếu MU thực sự muốn tạo dựng lại một đế chế như trước đây, họ phải mời được Luis Enrique về ngồi vào chiếc ghế nóng bằng mọi giá. Ngay mùa Hè này.

Nếu bạn là người ủng hộ Michael Carrick tuyệt đối, và tôi biết bạn có đủ lý do để làm điều đó, thì bài viết này chắc chắn sẽ khiến bạn phật lòng. Thậm chí block tôi.

Nhưng tôi vẫn phải nói điều cần nói.

Carrick đang làm rất, rất tốt công việc của mình. Nhưng bạn phải đồng ý với tôi về điều này, không có gì đảm bảo chắc chắn ông sẽ tiếp tục thành công khi chuyển từ HLV tạm quyền thành HLV chính thức.

Thực tế thì trên các diễn đàn, fan MU vẫn đang bị chia làm hai nửa. Một nửa tin tưởng tuyệt đối vào Carrick; nửa còn lại tỏ ra dè dặt. Thậm chí có không ít người, có lẽ vẫn còn ám ảnh từ sự sụp đổ của “ảo mộng Ole”, còn muốn ban lãnh đạo dứt khoát tìm HLV mới ngay sau mùa này.

Dù thế nào, khi còn tranh cãi nghĩa là niềm tin vào Carrick vẫn chưa thực sự chắc chắn. Và rằng tương lai vẫn còn quá nhiều điều bất ổn, khó đoán trước. Carrick, sau tất cả, vẫn là một vụ “đánh cược”.

Đó là điều cuối cùng mà MU cần vào lúc này.

CLB này không cần thêm một “dự án dài hạn”, không cần thêm một “HLV triết lý”, càng không cần thêm những lựa chọn an toàn và thực tế. 

Chúng ta cần một HLV chiến thắng. Và sẽ là tuyệt vời hơn cả nếu HLV đó lại có triết lý riêng của mình. Chúng ta cần Luis Enrique.

Nếu INEOS và Sir Jim Ratcliffe không sẵn sàng làm mọi cách để đưa ông tới Old Trafford hè này, thì hãy thừa nhận một điều: MU đã chấp nhận trở thành một đội bóng Top 6 vĩnh viễn, đủ sức dự Europa League, thi thoảng có vé Champions League, và tiếp tục bị các ông lớn thật sự chế giễu mỗi mùa giải.

Luis Enrique không chỉ làm một HLV giỏi. Ông là một cỗ máy săn danh hiệu.

Hãy nhìn vào những con số.

Tại Barcelona giai đoạn 2014-2017, Enrique giành cú ăn ba năm 2015 gồm La Liga, Champions League và Copa del Rey. Sau đó là thêm một chức vô địch La Liga, nhiều danh hiệu cúp quốc nội cùng tỷ lệ chiến thắng vượt 76%.

Đến PSG từ năm 2023, Enrique tiếp tục giành hàng loạt chức vô địch Ligue 1, cúp quốc nội, Champions League 2025 - danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB - cùng Siêu cúp châu Âu và nhiều danh hiệu khác.

Ông từng giành năm danh hiệu trong cùng một năm dương lịch, tái hiện thành tích từng có tại Barcelona năm 2015. PSG dưới thời Enrique liên tục tiến sâu ở Champions League và đang chuẩn bị chơi thêm một trận chung kết nữa.

Ông cũng trở thành một trong những HLV chạm các cột mốc Champions League nhanh nhất lịch sử, đồng thời chứng minh khả năng áp đặt cấu trúc chiến thuật, cường độ thi đấu và tâm lý chiến thắng lên những tập thể đầy ngôi sao, điều mà PSG đã không làm được trong suốt nhiều năm.

Hãy so sánh điều đó với các quyết định gần đây của MU.

CLB đặt cược vào “triết lý” với Amorim và đổi lại là 14 tháng đầy thất vọng. Trước đó, chúng ta cũng đã đặt niềm tin vào đủ kiểm HLV, từ người “giống Ferguson nhất” là David Moyes, tới HLV lão làng như Louis van Gaal, từ “kẻ thù cũ” như Jose Mourinho, tới những người nhà như Ole Gunnar Solskjaer.

Chúng ta đã thử nghiệm với đủ kiểu HLV và đủ loại ý tưởng chiến thuật suốt hơn một thập kỷ.

Kết quả là sự tầm thường kéo dài. 

Bởi vì chúng ta không mạnh dạn theo đuổi đến cùng một HLV như Luis Enrique. Một người hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành huyền thoại tại Old Trafford, từ năng lực chuyên môn, ý tưởng lối chơi, bản lĩnh vô địch, tới tầm nhìn.

Chúng ta đã nói tới bản lĩnh vô địch của Luis Enrique. Bây giờ hãy nói về lối chơi của ông, để xem nó có thực sự phù hợp với truyền thống của MU hay không.

Ở cả Barca, PSG lẫn trong thời gian chưa dài cầm Tây Ban Nha, Luis Enrique luôn cố gắng xây dựng thứ bóng đá tấn công giàu tốc độ, pressing cường độ cao, triển khai trực diện và linh hoạt ở 1/3 cuối sân.

Đó là thứ bóng đá giàu năng lượng, chủ động và giải trí, phù hợp với bản sắc MU hơn rất nhiều so với những hệ thống bị động, co cụm mà Old Trafford đã phải chịu đựng nhiều năm qua.

Ông cũng nổi tiếng với khả năng phát triển cầu thủ trẻ song song với việc tối ưu hóa các ngôi sao.

Hãy tưởng tượng Enrique làm việc cùng Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko, Heaven, Yoro, Amad Diallo… hay bất kỳ tân binh trẻ nào mà INEOS mang về.

Bên cạnh đó, Enrique còn cực kỳ quyết liệt trong việc loại bỏ tâm lý ngôi sao, và đây là điều mà tôi rất thích. Ông yêu cầu tiêu chuẩn cực cao, không né tránh các cuộc đối thoại khó khăn và xây dựng tập thể với tâm lý chiến thắng. 

Bạn có biết Ousmane Dembele đã nói gì khi pressing điên cuồng mỗi lần vào sân dù đã là Quả bóng Vàng không? “Nếu tôi mà không pressing, ông ấy [Enrique] sẽ cho tôi ngồi ngoài ngay”.

Đó chính xác là điều Old Trafford đã thiếu suốt nhiều năm.

Tất nhiên là để có được Enrique, MU sẽ phải vượt qua không ít rào cản.

Trước hết là vấn đề hợp đồng. Enrique còn hợp đồng với PSG tới tận 2030 và hiện là một trong những HLV lương cao nhất thế giới.

Nhưng thế thì sao?

MU đã lãng phí hơn một thập kỷ chỉ vì sợ những quyết định táo bạo. Cũng như khi muốn có được một cầu thủ ngôi sao, bạn phải chấp nhận chi đậm, đậm hơn tất cả các đối thủ của mình.

Với Enrique cũng thế. Ông là một HLV ngôi sao mà MU thèm khát. Vì thế hãy trả phí giải phóng hợp đồng. Hãy trao mức đãi ngộ lớn hơn. Hãy cho ông quyền kiểm soát thực sự về chiến lược thể thao và chuyển nhượng.

INEOS có đủ tiềm lực tài chính. Điều vô nghĩa là tiếp tục lãng phí tiền bạc vào vòng lặp bất tận của những lựa chọn trung bình.

Rủi ro thật sự là tiếp tục trôi dạt thêm 2-3 năm với những phương án an toàn, rồi chứng kiến các đối thủ tiếp tục tiến lên và bỏ xa mình lại phía sau.

Các CĐV đối thủ cười nhạo MU cũng có lý do của họ.

CLB của họ dám đặt cược vào những người chiến thắng đã được kiểm chứng. Còn MU liên tục chọn các cuộc thử nghiệm “vừa túi tiền”. Rồi hi vọng rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Nếu những lý lẽ vẫn chưa đủ để thuyết phục, hãy nhắm mắt lại và để trí tưởng tượng bay xa một chút. Hãy nghĩ về viễn cảnh của đội bóng dưới thời Luis Enrique.

Hãy tưởng tượng một MU pressing nghẹt thở, tấn công đa dạng và khiến đối thủ sợ hãi trở lại, không chỉ ở Premier League mà cả ở Champions League.

Một đội bóng sở hữu HLV đủ đẳng cấp và danh hiệu để đối đầu với những nhà cầm quân hàng đầu thế giới.

Một đội bóng luôn bắt đầu mùa giải với tâm thế kẻ chinh phục, săn lùng những danh hiệu cao quý nhất.

Đó không phải giấc mơ viển vông. Đó phải là tiêu chuẩn tối thiểu với quy mô và lịch sử của Manchester United.

INEOS và Sir Jim Ratcliffe, đây là khoảnh khắc định nghĩa triều đại của các ông. Hãy làm mọi cách để đưa Luis Enrique tới Old Trafford. Trả cái giá cần thiết. Đáp ứng yêu cầu của ông. Trao cho ông công cụ để tái thiết đội bóng.

Hoặc tiếp tục im lặng, trong lúc MU ngày càng trở thành trò cười quen thuộc của Premier League. Với các CĐV MU đang phát ngán vì vòng lặp thất bại kéo dài, đã đến lúc đòi hỏi nhiều hơn.

MU là một trong những CLB lớn nhất thế giới. Hãy hành xử đúng với vị thế đó.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus. Bạn đọc gửi bài viết xin vui lòng email về toasoan@bongdaplus.vn.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay