Pavard đoạn tuyệt với Bayern

Việt Hà
13:53 ngày 24-12-2022
Benjamin Pavard sẽ rời Bayern vào cuối mùa giải. Tuyển thủ Pháp không chấp nhận ở lại đội bóng xứ Bavaria trong vai hậu vệ phải. Barcelona có thể là điểm đến tiếp theo của Pavard.
Pavard đoạn tuyệt với Bayern

Vai trò hậu vệ phải từng giúp Pavard bước ra ánh sáng tại World Cup 2018 trong hành trình vô địch thế giới cùng ĐT Pháp. Nhưng có một thực tế đó không phải vị trí ưa thích của cầu thủ sinh năm 1996. Tại Bayern, Pavard đã không ít lần công khai bày tỏ nguyện vọng về đá trung vệ. Tuy nhiên điều đó không phù hợp với kế hoạch của HLV Julian Nagelsmann.

Trong đội hình của Nagelsmann đã có 3 trung vệ cứng là Dayot Upamecano, Matthis De Ligt và Lucas Hernandez. Với Pavard, Nagelsmann muốn dùng như một hậu vệ phải kèm thêm vai trung vệ khi cần. Kể từ đầu mùa giải, cầu thủ người Pháp đã chơi 21 trận trên mọi đấu trường trong đó có 12 trận đá hậu vệ phải, 9 trận đá trung vệ.

Pavard không thích một vai trò kiêm nhiệm như vậy. Trong tối hậu thư mà cầu thủ 26 tuổi gửi tới BLĐ Bayern trước thềm World Cup, Pavard đòi một suất đá chính ở vị trí trung vệ nếu không sẽ rời CLB. Đó là điều Bayern không thể đáp ứng trong bối cảnh Upamecano, De Ligt và cả Lucas Hernandez đang là những lựa chọn tin cậy ở khu vực này.

Vì những lý do chủ quan và khách quan, ngày hậu vệ Pavard chia tay Bayern không còn xa

Trên thực tế, vấn đề của Pavard không chỉ là vị trí thi đấu. Phong độ sa sút của nhà vô địch World Cup 2018 cũng khiến Bayern thất vọng về cầu thủ người Pháp. Dù vẫn thường xuyên đá chính tại Bundesliga mùa này (đá chính 11/15 lần ra sân), Pavard đã không còn thể hiện phong độ đỉnh cao như giai đoạn 2019-2021. Hậu vệ 26 tuổi chơi kém an toàn trong phòng thủ, lộ nhược điểm tốc độ và cũng đánh mất những quả tạt bóng chính xác.

Phong độ sa sút của Pavard là lý do Bayern đã mang về Noussair Mazraoui ở đầu mùa giải năm nay. Hậu vệ phải người Morocco sở hữu lối chơi khôn ngoan, giàu kỹ thuật và vừa có kỳ World Cup thành công. Không có gì bất ngờ nếu Mazraoui (11 lần ra sân tại Bundesliga mùa này) được lên đời tại Bayern sau khi trở về từ Qatar. Kể cả Pavard chưa rời sân Allianz Arena, nhiều khả năng Nagelsmann sẽ lựa chọn Mazraoui cho vị trí đá chính bên hành lang cánh phải.

Tuy nhiên, Bayern vẫn chưa yên tâm với một mình Mazraoui trong trường hợp Pavard ra đi vào cuối mùa giải. Đội bóng số một nước Đức đã cho vào tầm ngắm hậu vệ phải Malo Gusto của Lyon. Cầu thủ 19 tuổi hiện là một tài năng giàu triển vọng của bóng đá Pháp. Dù còn rất trẻ như Gusto đã có 3 mùa giải chinh chiến ở Ligue 1 và hiện là thành viên chủ chốt của đội U21 Pháp. Điểm mạnh của Gusto là tốc độ và bộ kỹ năng tấn công sắc sảo của một cầu thủ trưởng thành từ bóng đá sân 8 ở Villeneuve.

Còn với Benjamin Pavard, đây đang là những tháng ngày khó khăn nhất trong sự nghiệp. Cầu thủ 26 tuổi vừa trải qua kỳ World Cup đáng buồn khi bị HLV Didier Deschamps đẩy lên ghế dự bị. Ngoài ra Pavard còn bị xem là nhân tố phá hoại phòng thay đồ của ĐT Pháp trong suốt quá trình diễn ra World Cup tại Qatar. Trở về CLB, Pavard cũng xác định không còn tương lai ở Bayern khi yêu sách về đá trung vệ không được đáp ứng.

Hợp đồng của Pavard chỉ còn tới năm 2024. Vì thế khi không còn tiếng nói chung, cả Bayern lẫn hậu vệ người Pháp đều hướng tới việc chia tay nhau vào cuối mùa giải này. Hiện Barcelona đã đánh tiếng có được cựu hậu vệ Stuttgart.

Lucas Hernandez trên đường gia hạn
Trái ngược với Pavard, người đồng hương Lucas Hernandez lại đang tiến gần đến bản hợp đồng mới với Bayern. Theo lời của GĐTT Hasan Salihamidzic, “cuộc đàm phán với người đại diện của Lucas đang tiến triển tốt đẹp. Tôi không nghi ngờ tương lai của cậu ấy gắn chặt với Bayern”. Hernandez hiện đang điều trị chấn thương dây chằng gặp phải tại World Cup 2022. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ người Pháp chỉ còn tới năm 2024, nhưng Bayern muốn gia hạn sớm để tránh trường hợp mất trắng như Niklas Suele.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x