9 chiến binh vùng Saxony
Rạng sáng qua tại Olympiastadion (Berlin), trận chung kết Cúp Quốc gia Đức 2021/22 chứng kiến màn đối đầu đi vào lịch sử. Các cầu thủ ở hai bên chiến tuyến của Freiburg và Leipzig đã cùng nhau bước ra thánh đường Olympiastadion và tạo nên một trận đấu căng thẳng, kịch tính với cái kết thật sự khó ngờ.
Dù ở Bundesliga, Leipzig kết thúc trong Top 4 còn Freiburg xếp thứ 6, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cách nhập cuộc của hai đội. Chính Freiburg mới là đội vượt lên với pha làm bàn ngay phút 19 của Maximilian Eggestein.
Tình thế với Leipzig càng trở nên khốn khó khi Marcel Halstenberg nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 57. Đó là tình huống mà trung vệ này không còn lựa chọn. Anh buộc phải kéo ngã Hoeler nếu không muốn tiền đạo của Freiburg đối mặt với Gulacsi.
Nhưng trong tâm thế 10 chống 11, đội bóng của HLV Domenico Tedesco lại bất ngờ có bàn gỡ ở phút 76. Một lần nữa Christopher Nkunku là người hùng của đội bóng vùng Saxony với pha chạy chỗ và dứt điểm sắc sảo.
Khoảng thời gian trước và sau bàn gỡ, Leipzig căng mình chịu trận trước những đợt hãm thành của Freiburg. Vì thế, khi Nkunku gỡ hòa, tất cả như vỡ òa cảm xúc. Đến nỗi chính HLV Tedesco cũng bị cuốn vào màn ăn mừng quá khích ấy.
Sau đó, đoàn quân của Tedesco xuất sắc đưa trận đấu vào hiệp phụ. NHM Leipzig không biết đội bóng con cưng của họ sẽ phải đối diện với 30 phút kế tiếp như thế nào. Bên kia chiến tuyến, HLV Christian Streich không ngừng tăng cường hỏa lực cho Freiburg.
Chiến lược gia 56 tuổi hiểu rằng nếu không hạ được Leipzig trong hiệp phụ, thì loạt luân lưu 11m với Freiburg sẽ rất phiền. Sức ép mà đội bóng của HLV Streich tạo ra khiến Leipzig mất thêm một người nữa trong hiệp phụ. Phút 118, Kevin Kampl nhận thẻ vàng thứ hai.
Trong ít phút còn lại, đội quân của Tedesco chỉ còn 9 người. May mắn thay, họ tiếp tục đứng vững. Và ở loạt đá 11m, lợi thế tâm lý giúp Leipzig giành chiến thắng 4-2, qua đó đoạt Cúp Quốc gia Đức 2021/22.
Cột mốc của “đứa con ghẻ”
Nhờ vậy, Leipzig giành danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử ngắn ngủi của mình. Sau những “chiếc cúp” thăng hạng từ giải hạng 5 lên Bundesliga, rồi Cúp vô địch bang Saxony, thì đây mới là chiếc cúp đầu tiên cho “ra tấm ra món”. Và nó cũng là cái đích mà chủ sở hữu Red Bull hướng đến kể từ khi mua lại đội bóng hạng 5 SSV Markranstadt.
Sau 13 năm thành lập, RB Leipzig đã có thêm một cột mốc để từng bước viết lên trang sử của riêng mình. Trước đó, đội bóng này từng 2 lần là á quân Bundesliga, vào đến bán kết Champions League 2019/20 và bán kết Europa League mùa này nữa.
So sánh một chút để thấy những bước tiến thần kỳ của Leipzig. Đội bóng vừa để thua trong loạt 11m cân não - Freiburg được thành lập cách đây 118 năm, từ 1904. Vậy nhưng, Freiburg chưa từng đoạt Cúp Quốc gia Đức, cũng chưa bao giờ đăng quang Bundesliga.
Thế nên, thêm danh hiệu Cúp Quốc gia Đức có lẽ càng khiến Leipzig bị ghét. Đội bóng này thăng tiến mạnh mẽ nhờ vào sự hậu thuẫn của nhà tài trợ Red Bull. Cách hoạt động của Leipzig bị cho là đi ngược hoàn toàn với giá trị cốt lõi của bóng đá Đức, đó là "bóng đá không vì lợi nhuận".
Nhưng dù thế nào, có một sự thật không thể phủ nhận: 2021/22 là một mùa giải trong mơ của Leipzig. Trước khi nâng cao chiếc cúp vàng DFB-Pokal 87 năm tuổi, đội bóng của HLV Tedesco kết thúc mùa giải Bundesliga ở vị trí thứ tư, vượt qua chính Freiburg ở 2 vòng đấu cuối.
Chiến công của Tedesco
Domenico Tedesco là người thứ ba dẫn dắt Leipzig mùa này. Ban đầu, Jesse Marsch được chọn để thay thế Julian Nagelsmann. Tuy nhiên, Marsch chỉ tại vị đến ngày 5/12. Achim Beierlorzer đóng vai trò tạm quyền đến 9/12. Tedesco là người đến sau cùng. Leipzig của Tedesco có tỷ lệ chiến thắng lên đến 60%, trong khi với Marsch, con số này là 38,1%.
36 - Giúp Leipzig đoạt Cúp Quốc gia Đức ở tuổi 36 và 251 ngày, Tedesco là HLV trẻ thứ hai trong lịch sử giải đấu chạm tay đến kỳ tích, sau Tippenhauer vô địch cùng Duesseldorf khi mới 35 tuổi và 250 ngày.