Cả hai “người gác đền” Buerki và Leno đều mắc những sai lầm không thể tha thứ khiến đội bóng của họ phải đón nhận kết quả hết sức tồi tệ.
Leverkusen bị cầm chân vô cùng thất vọng trên sân nhà với tỷ số 1-1, dù đối thủ chỉ là Augsburg, CLB đang nằm ở khu vực “cầm đèn đỏ”. Có thể nói, thủ thành Bernd Leno của họ là người trực tiếp gây ra điều tồi tệ này. “Người gác đền” vừa lần đầu được gọi vào ĐTQG Đức này đã biếu không cho đối phương bàn mở tỷ số, khi phá trượt bóng từ đường chuyền về rất dễ dàng của hậu vệ nhà, khiến bóng đi thẳng vào khung thành. Đồng đội của anh phải rất cố gắng sau đó mới có thể gỡ gạc lại 1 điểm cho Leverkusen.
Thủ thành Roman Buerki cũng là “tội đồ” không thể tha thứ, khiến Dortmund thảm bại trong cuộc thư hùng trực tiếp với Bayern rạng sáng qua. Tài năng được HLV Thomas Tuchel tin tưởng cho bắt chính thay Roman Weidenfeller ở mùa này đã mắc hàng loạt sai lầm nghiêm trọng, thi đấu rất thiếu tự tin, khiến cho cả đội hoang mang.

Có thể nói, Buerki là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới 2/3 bàn thua đầu tiên của Dortmund. Đầu tiên là ở bàn mở tỷ số, khi anh băng ra ngoài vòng cấm quá hớ hênh và phá hụt bóng để Thomas Mueller dễ dàng ghi bàn. Đến bàn nâng tỷ số lên 3-1 của Hùm xám, cựu thủ thành của Freiburg cũng quá ngớ ngẩn khi nhảy lên bắt bài pha lốp bóng của Lewandowski, khiến bóng lọt qua chân giúp chân sút người Ba Lan dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.
Đúng là Dortmund thua tới 1-5 ở trận này. Nhưng nguyên nhân chính họ thất bại vẫn là do Buerki biếu không cho Bayern 2 bàn thua nói trên, vì vậy thầy trò HLV Tuchel sau đó mới rơi vào cảnh vỡ trận.
Buerki và Leno đều không đáng tin
Buerki và Leno đang là 2 trong số những thủ thành có tỷ lệ cứu thua kém nhất tại Bundesliga mùa này. Trung bình Burki chỉ có 2,4 pha cản phá/trận, xếp thứ 19 trong tổng số những thủ thành đã ra sân. Xếp ngay sau Burki chính là Leno, người chỉ có 2,3 pha cản phá/trận.