
Là người ngồi trên khán đài theo dõi trực tiếp trận đấu quyết định giữa U17 Việt Nam và U17 UAE tại vòng bảng giải U17 châu Á 2026, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trước đó, chính ông là người chứng kiến những giọt nước mắt của các học trò HLV Roland khi để thua U17 Hàn Quốc 1-4. Nhưng tối qua, người đứng đầu VFF đã được hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng.
“U17 Việt Nam bước vào trận tứ kết với tình thế rất bất lợi khi nhận bàn thua quá sớm ở giây thứ 16. Nhưng các cầu thủ đã kiên cường chiến đấu và lội ngược dòng xuất sắc để đánh bại U17 UAE, ghi tên mình vào vòng tứ kết U17 châu Á và đặc biệt giành vé tham dự U17 World Cup.
Đây là một kỳ tích rất đáng khen ngợi, khiến chúng ta phải tự hào về thành tích của các con, tự hào về tinh thần thi đấu không buông bỏ”, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn không giấu được cảm xúc.

Ông Tuấn cũng dành những lời đặc biệt để nói về chiến thắng của U17 Việt Nam trước UAE: “Tôi đặc biệt khen ngợi U17 Việt Nam đã rút ra bài học xương máu từ thất bại trước U17 Hàn Quốc cách đây chưa lâu”, Chủ tịch VFF bày tỏ cảm xúc. “Những nhược điểm về mặt chuyên môn đã được khắc phục kịp thời, đặc biệt tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ khiến chúng ta hết sức khâm phục. Tôi đã chúc mừng đội và cũng mong các cầu thủ sẽ giữ vững tinh thần để thi đấu trận tứ kết đạt kết quả tốt nhất, có cơ hội đi sâu hơn tại giải đấu”.
Cuối cùng, người đứng đầu VFF nhắn nhủ: “Tôi kỳ vọng đội U17 Việt Nam không được chủ quan, tiếp tục siết chặt kỷ luật, có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt tâm lý và chiến thuật để ở trận tái đấu U17 Australia có được kết quả tốt như khi chúng ta từng đánh bại họ ở bán kết giải U17 Đông Nam Á — giải đấu mà sau đó chúng ta đã đăng quang”.























-ngay-14-5-202.jpg)


