
U17 Việt Nam dừng bước tại VCK U17 châu Á 2026 sau trận thua 0-3 trước U17 Australia ở tứ kết. Dù vậy, các cầu thủ trẻ đã có một hành trình giàu cảm xúc với nhiều dấu ấn đáng tự hào, trong đó có tấm vé dự U17 World Cup.
Ngay sau trận đấu, các cầu thủ trẻ đã đồng loạt chia sẻ những dòng tâm sự đầy xúc động gửi tới người hâm mộ. Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực viết trên trang cá nhân: “Lại thêm 1 giải đấu nữa chúng ta đồng hành cùng nhau, có vui, có buồn, có tiếc nuối. Nhưng chúng ta đã làm hết sức mình. Cảm ơn những người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng chúng em trong chặng đường vừa qua. Đây là bài học quý giá để chúng em trưởng thành hơn trong những mùa giải tiếp theo”.

Tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân cũng xúc động khi nhắc lại hành trình của U17 Việt Nam: “Cả đội chỉ có 10 ngày chuẩn bị cùng nhau để đến với giải U17 Đông Nam Á và châu Á, những gì chúng ta đạt được đến ngày hôm nay thật đẹp và đáng tự hào. Em xin cảm ơn tất cả người hâm mộ luôn đồng hành cùng chúng em. Mỗi trận đấu là mỗi lần tích lũy kinh nghiệm, rút ra nhiều bài học quý giá cho hành trình phát triển bản thân trong tương lai. Hành trình vẫn chưa kết thúc”.
Trong khi đó, Đậu Quang Hưng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau khi U17 Việt Nam không thể tiến xa hơn: “Hành trình của chúng em đã kết thúc tại đây. Một lần nữa em xin cảm ơn những người hâm mộ luôn bên cạnh và sát cánh cùng chúng em. Xin lỗi vì chúng em đã không thể đi tiếp, chúng em sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.
Tiền vệ Nguyễn Minh Thủy cũng không giấu được cảm xúc: “Xin lỗi và cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành cùng U17 Việt Nam, thêm một bài học để chúng em trưởng thành hơn trong chặng đường sắp tới”.

Không chỉ các cầu thủ, HLV Cristiano Roland cũng dành những lời động viên sâu sắc cho học trò: “Thầy luôn muốn chúng ta có nhiều thời gian ở bên nhau hơn để chuẩn bị thật tốt. Thầy muốn các em mạnh mẽ hơn nữa trước khi bước vào World Cup, bởi đó sẽ là thử thách rất lớn. Với chỉ khoảng 10 ngày tập luyện trước giải, để đạt được thành tích như vậy là điều không hề dễ dàng. Nhưng thầy biết cả đất nước Việt Nam tự hào về các em”.
Dù dừng chân ở tứ kết giải châu Á, hành trình của U17 Việt Nam vẫn đáng tự hào khi giành vé dự U17 World Cup 2026. Với những bài học quý giá tích lũy được, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một hành trình mới tiếp tục đáng nhớ trên sân khấu thế giới.






















