
Bàn thắng
U17 Việt Nam: Mạnh Cường (45+4’), Nguyễn Lực (59’)
U17 Australia: Becvinovski (10’)
Thẻ đỏ
U17 Australia: Marcus (90+3')
U17 Australia nhập cuộc rất mạnh mẽ. Với thể hình và thể lực vượt trội, đoàn quân của HLV Carl Veart muốn “lấy thịt đè người” bởi thể hình, thể lực vượt trội. Phải thừa nhận rằng, U17 Australia luôn chiếm ưu thế trong các pha lên bóng nhanh khi đua tốc độ với các cầu thủ U17 Việt Nam. Một trong những pha lên bóng kiểu ấy đã giúp cho U17 Australia có pha hãm thành nguy hiểm và có bàn dẫn điểm. Sau pha xử lý bóng từ đường chuyền của đồng đội bên cánh phải ở phút thứ 10, Luke Becvinovski tung cú cứa lòng trong vòng cấm, đưa bóng vào góc xa, ghi bàn cho U17 Australia.
Bàn thua như làm thức tỉnh U17 Việt Nam, nên buộc các học trò của ông Cristiano Roland phải chỉnh đốn lại đội hình, thi đấu mạnh mẽ hơn. Có lẽ, bàn thua ấy cũng tạo nên chút áp lực nên Nguyễn Lực và đồng đội lại thiếu đi sự thanh thoát ở những bước chạy cuối cùng, qua đó giúp U17 Australia dễ dàng hóa giải khi bóng đến trước khu vực cầu môn. Tuy vậy, đoàn quân của ông Cristiano Roland càng chơi càng tự tin, làm chủ thế trận trong 15 phút cuối của hiệp 1. Phút 38, Sỹ Bách có pha độc diễn từ giữa sân đi thẳng vào vòng cấm của U17 Australia. Trong pha tranh chấp với Oliver, Sỹ Bách bị ngã và trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Nhưng sau khi xem lại VAR, “Vua áo đen" này đã thay đổi quyết định. Dù vậy ở phút bù giờ thứ ba, VAR đã mang về quả 11m cho đoàn quân của ông Cristiano Roland, sau khi Đại Nhân bị phạm lỗi trong vòng cấm. Ở chấm phạt đền, Đại Nhân dứt điểm trúng cột dọc dội ra, nhưng trung vệ Mạnh Cường đã lao vào đánh đầu bồi, ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát đem đến sự tự tin lớn cho U17 Việt Nam. Bên kia chiến tuyến, bàn thua như một gáo nước lạnh đối với U17 Australia, nên đối phương buộc phải dâng cao ngay đầu hiệp 2, qua đó tạo nên thế trận ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn. Trong cục diện ấy, U17 Việt Nam lại chơi sắc sảo hơn ở các pha hãm thành, khi khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đối phương là rất lớn. Phút 59, U17 Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên cánh phải gần với khu vực 16m50. Phải thừa nhận, đoàn quân của ông Cristiano Roland đã có một pha phối hợp như lập trình để đem về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Minh Thủy căng ngang, một đồng đội làm động tác giả nhấc chân đánh lừa đối phương để Nguyễn Lực ở tuyến 2 lao vào tung cú dứt điểm trực diện thành bàn.
Bàn thắng giúp cho U17 Việt Nam nắm lợi thế nên chơi tự tin. Nguyễn Lực và đồng đội đã kiểm soát bóng tốt, tranh chấp hiệu quả ở khu vực giữa sân nên hạn chế đáng kể sức mạnh của đối phương. Trong lúc đó, U17 Australia chơi có phần mất tự tin. Đó là lý do có thời điểm nắm thế chủ động, nhất là ở cuối trận khi U17 Việt Nam lùi về chủ động phòng ngự, đội bóng xứ Chuột túi tỏ ra lúng túng trong các pha hãm thành nên dứt điểm không tốt, không thắng được các hậu vệ của U16 Việt Nam hoặc thủ môn Xuân Hòa trong các pha tiếp cận khu vực 16m50.
Ngược dòng ấn tượng, U17 Việt Nam đã ghi têm mình vào trận chung kết. Đối thủ của Nguyễn Lực và đồng đội là U17 Malaysia, đội bóng đã thua U17 Việt Nam 0-4 tại vòng bảng.
Đội hình xuất phát
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách.
U17 Australia: Lachlan, Miles, Winston, Marcus, Luka, Sajjad, Luke, Oliver, Fraser, Akeem, Josef.
Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11/4 đến 24/4) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.


























