
Nói đến bóng đá trẻ, người ta thường nhắc đến những sai số. Và chính những sai số ấy lại luôn trở thành câu chuyện gây ấn tượng mạnh nhất, bởi chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ khoảnh khắc nào của trận đấu. Những sai số đó không chỉ phản ánh vấn đề chuyên môn mà còn kể lại cả hành trình tâm lý đầy biến động của những cầu thủ trẻ. Vì thế, chỉ một bàn thắng hay một bàn thua cũng đủ làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.
U17 Việt Nam để thua U17 Hàn Quốc trong một trận cầu mà các học trò của HLV Roland đã vượt lên dẫn trước. Bàn thắng ấy từng gieo vào lòng người hâm mộ niềm hy vọng rất lớn rằng U17 Việt Nam sẽ tạo nên một trận đấu đáng nhớ. Thậm chí, có người vội nghĩ đến tấm vé dự World Cup mà quên mất rằng phía trước chúng ta là một đối thủ rất mạnh, và quên rằng thời gian của trận đấu vẫn còn dài.

Rồi điều mà người ta vẫn thường nói, rằng “mọi chuyện đều có thể xảy ra”, cuối cùng cũng xuất hiện. Hàn Quốc gỡ hòa và các chàng trai của Roland bắt đầu không còn làm chủ được tình hình trên sân. U17 Việt Nam liên tiếp để thủng lưới 4 bàn chỉ trong 8 phút ngắn ngủi. Tất cả sụp đổ quá nhanh và với cầu thủ còn rất trẻ, đó thật sự là điều khó chấp nhận, nhất là khi trước đó họ đã có gần 84 phút thi đấu đầy kiên cường và quả cảm.
Những giọt nước mắt của các cầu thủ U17 Việt Nam có lẽ không chỉ vì họ bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé tới World Cup, mà còn bởi nỗi buồn khi đội nhà thất bại theo kịch bản choáng váng đến vậy. Người trẻ là thế! Họ có thể mau nước mắt nhưng rồi ngày mai sẽ nhanh chóng đứng dậy để tiếp tục hành trình phía trước. Sau những giọt nước mắt ấy, các học trò của HLV Roland chắc chắn đã nhận cho mình nhiều bài học quý giá. Đó là bài học về sự tập trung, bài học về sự kiên nhẫn và cả bản lĩnh trong bóng đá. Một bài học thực tiễn, ý nghĩa hơn tất cả những lý thuyết họ từng được nghe trước trận đấu quyết định gặp U17 UAE.
Sau nước mắt sẽ là những nụ cười chiến thắng nhé, các chàng trai của Roland!























-ngay-12-5-202.jpg)


