U23 Việt Nam được thưởng 900 triệu đồng, thủ môn người hùng rơi nước mắt

Trí Công Trí Công
23:11 ngày 24-02-2022
Đội tuyển U23 Việt Nam đã được thưởng 900 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và VFF, sau chiến thắng quả cảm trước U23 Timor Leste để vào chung kết U23 Đông Nam Á 2022. Trong khi đó, thủ môn Tuấn Hưng đã có những chia sẻ sau khi làm người hùng.
U23 Việt Nam được thưởng 900 triệu đồng, thủ môn người hùng rơi nước mắt

Với chỉ 13 cầu thủ, thậm chí phải dùng cả thủ môn đá tiền đạo, U23 Việt Nam đã trải qua một trận đấu đầy vất vả trước U23 Timor Leste. Sau khi hoà nhau 0-0 suốt 120 phút thi đấu, U23 Việt Nam và U23 Timor Leste đã phải bước vào loạt đá luân lưu cân não. Tại loạt “đấu súng”, U23 Việt Nam đã thực hiện xuất sắc cả 5 lượt đá của mình. Trong khi sau 3 lượt đá thành công, Jhon Oliveira đã không thể thắng được thủ môn Tuấn Hưng. Thắng chung cuộc 5-3 sau loạt đá luân lưu, U23 Việt Nam vào chung kết U23 Đông Nam Á 2022 gặp U23 Thái Lan. Trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 26/2 tới.

Kết quả này cũng giúp cho U23 Việt Nam được thưởng 900 triệu đồng. Cụ thể, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam thưởng 300 triệu đồng cho U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, LĐBĐ Việt Nam (VFF) cũng thưởng cho nỗ lực quả cảm của U23 Việt Nam số tiền là 600 triệu đồng. Như vậy sau 3 trận đấu, U23 Việt Nam đã nhận tổng số tiền thưởng là 1,5 tỷ đồng. Đây sẽ là sự động viên to lớn để thầy trò HLV Đinh Thế Nam nỗ lực hơn khi gặp U23 Thái Lan tại chung kết.

U23 Việt Nam giành chiến thắng quả cảm để vào chung kết U23 Đông Nam Á 2022 - Ảnh: Phan Hồng

Về phần mình, thủ môn Tuấn Hưng – người đã chơi xuất sắc trong cả trận đấu này cũng như cản phá thành công quả đá phạt đền của đối phương để góp công lớn vào thắng lợi của U23 Việt Nam nghẹn ngào nói: “Đầu tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã luôn ủng hộ U23 Việt Nam. Cảm xúc của tôi rất vui, rất hạnh phúc, rất tuyệt vời. Tôi rất tự hào khi được chiến đấu cùng các đồng đội - những người đã không biết mệt mỏi, không biết khó khăn và vượt qua tất cả.

Trước loạt sút luân lưu, các thầy đã chỉ cho tôi cách đọc bài, đọc vị, 'uy hiếp' đối phương. Tôi tự xác định trong đầu là sẽ cản phá hết mình, không gì có thể cản được đội tôi  vì chúng tôi sẽ chiến hết mình. Tôi thật lòng biết ơn và cảm ơn người hâm mộ đã yêu quý và đồng hành cùng chúng tôi cũng như bóng đá Việt Nam suốt thời gian qua. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x