Bóng Đá Plus trên MXH

Celta Vigo 2-2 Barca: Công làm thủ phá

06:18 ngày 18/04/2018
14
Trong ngày mà HLV Ernesto Valverde cất hàng loạt trụ cột trên ghế dự bị bao gồm cả Lionel Messi và Luis Suarez, Barca đã bị Celta Vigo cầm hòa 2-2 ở vòng 33 La Liga 2017/18.

    Bàn thắng
    Celta: Castro (45') Aspas (82') 
    Barca: Dembele (36') Alcacer (64')

    Celta Vigo 2-2 Barcelona

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bước vào chuyến làm khách trước Celta, Barca cất hàng loạt trụ cột như Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba hay Samuel Umtiti trên ghế bị. Các cầu thủ ít có cơ hội đá chính gồm Lucas Digne, Denis Suarez và Paco Alcacer xuất phát từ đầu.

    Việc chỉ sử dụng đội hình 2 khiến Barca không thể áp đặt thế trận như ý muốn. Không những vậy, khung thành của gã khổng lồ xứ Catalan còn liên tục chao đảo bởi các pha lên bóng thần tốc từ Celta. Nếu không có sự suất xắc của thủ thành Ter Stegen, có lẽ mành lưới của Barca đã phải rung lên ít nhất 2  lần.

    Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Barca lại là đội có bàn thắng mở tỷ số nhờ tận dụng cực tốt sai lầm từ Celta. Phút 36, đường chuyền ngang hớ hênh của một cầu thủ chủ nhà bị Philippe Coutinho cắt được. Ngay lập tức, cựu tiền vệ Liverpool triển khai đợt tấn công nhanh, và Ousmane Dembele là người ra chân cuối cùng phá vỡ thế quân bình.

    Dàn dự bị của Barca ở trận gặp Celta
    Dàn dự bị của Barca ở trận gặp Celta
    Dàn dự bị của Barca ở trận gặp Celta

    Tuy nhiên, đến phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Celta đã tìm được bàn gỡ sau pha băng cắt và dứt điểm cực hay của Jonny Castro. Bàn thắng cho thấy sự yếu kém ở khâu phòng ngự của Barca, và bàn thua đến như một hệ quả tất yếu.

    Sang hiệp 2, Barca tiếp tục trình diễn bộ mặt bế tắc. Đến phút 60, HLV Ernesto Valverde buộc phải tung Messi vào sân, và đúng 4 phút sau, Barca thêm lần nữa vượt lên dẫn bàn với pha ra chân nhanh của Alcacer. Đây mới là bàn thắng thứ 4 của chân sút sinh năm 1993 cho gã khổng lồ xứ Catalan tại La Liga mùa này.

    Dù vậy, phút 71, Barca chỉ còn chơi với 10 người trên sân sau khi Sergi Roberto nhận thẻ đỏ trực tiếp. Thi đấu thiếu người, đội khách không thể bảo toàn cách biệt mong manh.

    Dembele ghi 1 bàn đẹp mắt
    Dembele ghi 1 bàn đẹp mắt
    Dembele ghi 1 bàn đẹp mắt

    Phút 82, Iago Aspas băng vào dũng mãnh ghi bàn san hòa cho Celta. Nhưng đáng chú ý, ở tình huống ấy, băng ghi hình chỉ ra bóng đã chạm tay Aspas trước khi lăn vào lưới Barca - một bàn thua oan ức cho thầy trò Valverde. Chung cuộc, trận đấu giữa Barca và Celta kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

    Kết quả này giúp Barca vẫn duy trì ngôi đầu La Liga với 83 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Atletico Madrid 12 điểm. Chỉ cần giành chiến thắng ở 2 lượt đấu tới, Barca sẽ lên ngôi vô địch.

    Đội hình ra sân
    Celta Vigo: Alvarez, Wass, Roncaglia, Gomez, Castro, Mendez (Boye 83), Sanchez (Radoja 73), Lobotka, Sisto (Mor 79), Gomez, Iago Aspas
    Barca: Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Mina, Vermaelen, Digne, Andre Gomes (Roberto 60), Paulinho, Dembele (Vidal 78), D Suarez, Coutinho (Messi 60), Alcacer

    BXH La Liga
    Đỗ Trung • 06:18 ngày 18/04/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    14
    Bình luận
    • QTT 08:38 ngày 18/04/2018

      Trận đấu đêm qua cho thấy A.Gomes và N.Semedo không đủ trình đá cho Barca. Dembele thì ngày càng tệ, rê rắt không nổi, dong bóng quá xa chân dẫn tới mất bóng. Bàn thắng của Alcacer thì là cướp công của Paulinho, không hỗ trợ được gì cho đội bóng Bán ngay trong mùa hè những cầu thủ này

      • Họ và Tên 09:34 ngày 18/04/2018

        t thì thấy những cầu thủ này đá tốt.chính vì họ k đc ra sân nên thi đấu thiếu gắn kết.chứ trận hôm wa tung Si thuế và Sua thỏ ra sân từ đầu có khi thua rồi. nhìn Si thuế vào sân và tiếp tục tịt ngòi trận thứ 3 liên tiếp đã biết xuống thế nào rồi...

    • GiaThanh 08:25 ngày 18/04/2018

      Với tình hình hiện tại barca chưa thua là vẫn còn may , cần giữ vững tinh thần để hy vọng lấy cái cup đầu tiên, còn trọng tài thì đây đâu phải lần đầu lấy điểm của barca.

      • Họ và Tên 10:14 ngày 18/04/2018

        thế những lần Barca dc lợi từ trọng tài sao k nói.có bao giờ nghĩ tại sao có cái biệt danh Uefalona và La Ligalona k?thực tế gần đây Barca thi đấu xuống và phạm lỗi nhiều.3 trận gần nhấ họ lĩnh 1 thẻ đỏ và 2 quả 11m.điều mà vài năm wa k thấy Barca bị thổi phạt kiểu vậy

    • Nhà Tiên Tri 08:12 ngày 18/04/2018

      Giờ có thể khẳng định Dembele không phải để bán mà là để giúp Barcelona ghi bàn còn việc Dem ghi được bao nhiêu bàn thì phải xem HLV có cho cơ hội hay không.

    • Robinson 10:39 ngày 18/04/2018

      Đá với Barca thì đối phương cứ ghi bàn bằng tay, đánh hộc máu Messi, cố tình dẫm cho gãy tay Messi, đốn củi Messi,...không có thẻ nào là chuyện bình thường

    • GiaThanh 12:45 ngày 18/04/2018

      Gửi bạn họ và tên :những lần bạn thấy barca được thiên vị như giọt nước trên sa mạc nên bạn thấy quý còn những thứ trái tai gai mắt xảy ra mỗi ngày thì rất bình thường đúng không?

    • lâm bê đê 10:46 ngày 18/04/2018

      Không thua là được ok

    • Nguyễn Sáng 13:23 ngày 18/04/2018

      CR7 rất giỏi. Nhưng Messi mới là số 1

    • Kilo 09:22 ngày 18/04/2018

      Giữ chân để đá WC 2018 đi thôi? vô địch rồi

    • Họ và Tên 07:52 ngày 18/04/2018

      Thanh lý Dembele?

    • Nam 11:29 ngày 18/04/2018

      Chắc phải đợi siêu kinh điển đầu tháng 5 thôi

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay