
Sự hớ hênh của hàng thủ
Hàng thủ dễ bị tổn thương chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của Barca. Mùa này, đội bóng xứ Catalunya chưa giữ sạch lưới trận nào tại Champions League, và nhận tổng cộng 20 bàn thua sau 12 trận đấu (1,67 bàn/trận). Họ có thể vẫn dẫn đầu La Liga, nhưng mọi sai lầm ở Champions League đều sẽ phải trả giá. Không đội bóng nào có thể vô địch với một hàng phòng ngự mong manh như thế. Và không phải vô cớ mà Thierry Henry, một người cũ của sân Camp Nou, cho rằng “Barca cần mua về những trung vệ hàng đầu ở mùa giải tới”.
Ảnh hưởng từ bão chấn thương
Bão chấn thương cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh của Barca. Mùa trước, đội quân dưới quyền HLV Hansi Flick lọt vào đến bán kết Champions League nhờ phong độ xuất thần của Raphinha. Nhưng mùa này, tiền đạo người Brazil đã vắng mặt trong cả hai trận tứ kết với Atletico vì chấn thương dính phải khi khoác áo ĐTQG. Đội trưởng Frenkie de Jong đã bình phục và trở lại, nhưng chỉ góp mặt trong những phút cuối của trận lượt về. Còn một trụ cột khác là Pedri cũng không thể lấy lại phong độ đỉnh cao kể từ khi tái xuất sau chấn thương.

Các trụ cột sa sút
Chấn thương đã bào mòn đội hình Barca, nhưng có một thực tế không ai có thể phủ nhận là chính các trụ cột của đội bóng cũng sa sút. Tình hình tài chính ngặt nghèo khiến người Catalunya không thể tăng cường lực lượng như mong muốn. Kết quả là họ vẫn phải dựa dẫm vào những gương mặt cũ. Chỉ có điều, Robert Lewandowski đã xuống sức quá nhiều ở tuổi 37. Sau khởi đầu hứa hẹn, Marcus Rashford dần đánh mất phong độ. Marc Casado không còn là tiền vệ trụ được cả châu Âu săn đuổi mùa trước. Và Alejandro Balde thậm chí mất vị trí vào tay Joao Cancelo.
Dấu hỏi trọng tài
Trọng tài đã trở thành vấn đề nhức nhối với Barca ở cả hai lượt trận tứ kết với Atletico. Tại lượt đi, trọng tài Istvan Kovacs không chỉ đuổi Pau Cubarsi, mà còn khước từ một quả penalty cho đội bóng xứ Catalunya vì pha dùng tay chạm bóng trong vòng cấm của Marc Pubill. Ở lượt về, đến lượt ông Clement Turpin lại từ chối bàn thắng của Ferran Torres, truất quyền thi đấu của Eric Garcia trong tình huống chỉ xứng đáng thẻ vàng, và không thổi phạt đền khi Fermin Lopez nhận cú vào bóng rùng rợn của thủ thành Juan Musso.























