5 lần Arsenal gục ngã trước ngưỡng tứ kết Champions League

Khánh Phong
09:02 ngày 25-02-2016
Thua 0-2 ngay trên sân nhà, khả năng Arsenal lật ngược thế cờ trên sân của Barca là cực thấp. Việc Pháo thủ dừng bước ở vòng 1/8, như thừa nhận của HLV Arsene Wenger, đã lên tới 95%. Tuy nhiên, các CĐV của họ có lẽ sẽ không quá sốc hay buồn, vì họ đã... quen với cảnh này rồi.
5 lần Arsenal gục ngã trước ngưỡng tứ kết Champions League
MÙA 2014/15, THUA MONACO (Lượt đi: 1-3; lượt về: 2-0)

“Bắt” được Monaco, Arsenal tràn trề hi vọng xóa được cái dớp bị loại từ vòng 1/8. Nhưng họ lại tự bắn vào chân mình khi để thua 1-3 ngay trên sân nhà trong trận lượt đi. Ở lượt về, Arsenal đã tiến rất gần tới một điều kỳ diệu khi dẫn 2-0 lúc trận đấu vẫn còn 11 phút. Tuy nhiên, đã chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra.


MÙA 2013/14, THUA BAYERN (Lượt đi: 0-2; lượt về: 1-1)

Một lần nữa, Arsenal lại vứt đi lợi thế sân nhà. Oezil để lỡ một quả penalty còn Szczesny bị thẻ đỏ ngay trong hiệp 1, Arsenal phải cảm thấy may mắn khi chỉ thua 0-2 ở Emirates. Trong trận lượt về, dù rất nỗ lực, họ cũng chỉ kiếm được một trận hòa 1-1. Sau trận này, HLV Wenger đã đổ lỗi cho... Robben, người mà ông cho là đã ăn vạ để kiếm phạt đền.


MÙA 2012/13, THUA BAYERN (Lượt đi: 1-3; lượt về: 2-0)

Kịch bản của cặp đấu này rất giống với trận Arsenal thua Monaco nói trên. Arsenal cũng để thua 1-3 ngay trên sân nhà ở trận lượt đi, trước khi bùng lên dữ dội ở trận lượt về. Dù vậy, chiến thắng 2-0 (Giroud 3’, Koscielny 86’) ngay tại Munich vẫn chưa đủ để Arsenal đi tiếp, do họ kém đối thủ theo luật bàn thắng sân khách.


MÙA 2011/12, THUA AC MILAN (Lượt đi: 0-4; lượt về: 3-0)

Đây là một cặp đấu điên rồ. AC Milan dễ dàng vùi dập Arsenal 4-0 trong trận lượt đi ở Italia. Nhưng ở trận lượt về, Arsenal đã ghi liền 3 bàn trong 45 phút và khiến các vị khách tới từ Milan hoảng loạn. Nhưng trong 45 phút còn lại, Arsenal lại không ghi thêm được bàn nào và đành cúi đầu nhìn đối phương đi tiếp.


MÙA 2010/11, THUA BARCA (Lượt đi: 2-1; lượt về: 1-3)

Arsenal chiếm được chút lợi thế sau khi đánh bại Barca 2-1 ở Emirates nhờ các pha lập công của Van Persie và Arshavin. Ở lượt về, họ tiếp tục có lợi thế khi gỡ hòa 1-1 khi trận đấu còn 34 phút. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ mà trọng tài dành cho Van Persie vì tội sút bóng khi đã có còi đã phá hỏng tất cả. Arsenal nhận thêm 2 bàn thua và rời cuộc chơi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x