Bóng Đá Plus trên MXH

'AIRling Haaland' vẫn chưa muốn hạ cánh

01 giờ trước
Tiền đạo Erling Haaland đang thăng hoa rực rỡ với tốc độ ghi bàn khủng khiếp kể từ đầu mùa giải 2025/26. Mới nhất ở trận gặp Monaco, anh đã ghi 1 bàn thắng bằng đầu một cách ngoạn mục khiến nhiều người ví von như "AIRling Haaland" (chơi chữ từ Airline - hãng hàng không).

    Haaland treo mình khoảng vài giây trên không trước khi đánh đầu cực mạnh ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Monaco

    Cú treo mình không tưởng

    Trong hiệp một trận gặp Monaco, Erling Haaland đã ghi được… gấp đôi số bàn thắng so với số đường chuyền thành công của chính anh. Ngoài ra, anh chỉ cần 17 lần chạm bóng để có được cú đúp này.

    Tỷ lệ “2 bàn – 1 đường chuyền” nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng lại hoàn toàn phản ánh sự hiệu quả đáng kinh ngạc mà Man City cần. Đặc biệt, bàn thắng thứ hai của anh là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng tận dụng cơ hội đến mức tối đa.

    Pha bóng bắt đầu khi Nico O’Reilly đưa bóng ra biên. Anh khựng lại, bóng gần như mắc kẹt dưới chân và cách xử lý tốt nhất chỉ là một quả tạt bổng, treo lơ lửng vào vòng cấm đông nghịt. Trong tình huống tưởng chừng chẳng mấy nguy hiểm đó, Haaland đã bất ngờ bứt lên trước Mohammed Salisu.

    Tiền đạo người Na Uy bật nhảy, lơ lửng trên không như “treo mình” suốt vài giây, rồi dồn toàn bộ sức mạnh từ cổ xuống cú đánh đầu khiến thủ môn Philipp Kohn hoàn toàn bó tay. 

    Đó là kiểu bàn thắng mà chỉ rất ít cầu thủ trên thế giới có thể thực hiện. Và Cristiano Ronaldo là một trong số hiếm hoi từng nhiều lần tái hiện điều tương tự nhờ sức bật siêu phàm và lực đánh đầu như búa bổ.

    Bàn đầu tiên cũng là một tình huống bật cực cao rồi tâng bóng qua đầu thù môn

    Bàn mở tỷ số của Haaland cũng mang dấu ấn quen thuộc. Nó gợi nhớ lại pha lập công của anh trước Napoli cách đây hai tuần: một cú chạy chéo khôn ngoan giữa hai trung vệ, rồi cú lốp bóng bản năng qua đầu thủ thành Kohn, tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc trước khi đối thủ kịp phản ứng.

    Ở tuổi 25, Haaland không chỉ đang phá kỷ lục, mà còn khiến giới mộ điệu đặt câu hỏi: Anh ta làm điều đó như thế nào? – bởi sự lạnh lùng, bản năng và hiệu quả của anh dường như vượt xa khuôn khổ thông thường của một trung phong.

    Phong độ đáng sợ

    Haaland có phong độ quá đỗi ấn tượng khi đã ghi đến 17 bàn ở mọi cấp độ ở mùa này, thành tích chỉ kém Harry Kane (18 bàn). Tuy nhiên, Haaland chỉ chơi 9 trận, trong khi Kane đã thi đấu đến 11 trận. 

    Chân sút số 9 của Man City nối dài chuỗi trận ghi bàn liên tiếp lên con số 8 cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Haaland đã ghi 15 bàn trong 8 trận gần nhất cho CLB và ĐTQG. 

    Haaland hiện đã có 52 bàn tại Champions League. Anh chỉ cần 50 trận để cán mốc hơn 50 bàn, một hiệu suất đáng kinh ngạc. Thành tích này giúp anh vượt qua huyền thoại Thierry Henry trong danh sách ghi bàn mọi thời của giải đấu. Trước đó, Haaland ngang bằng Henry, nhưng giờ đã độc chiếm vị trí thứ 9. Ấn tượng hơn, anh chỉ cần ít hơn Henry tới 62 trận để đạt được cột mốc này.

    Haaland vượt qua Henry trong danh sách các cây làm bàn xuất sắc nhất lịch sử Champions League

    Dấu mốc mới nhất này đến chỉ hai tuần sau khi Haaland trở thành cầu thủ đạt 50 bàn nhanh nhất trong lịch sử Champions League. Anh làm được trong 49 trận, phá kỷ lục cũ của Ruud van Nistelrooy (62 trận).

    Hiện tại, chính Van Nistelrooy (56 bàn) là mục tiêu kế tiếp của Haaland. Với phong độ hiện tại, tiền đạo của Man City hoàn toàn có thể vượt qua cột mốc này ngay mùa 2025/26. Sau đó, Thomas Müller (có 54 bàn) cũng là cái tên trong tầm ngắm.

    Ngoài ra, Haaland hiện đang là người có tỷ lệ ghi bàn/trận cao nhất lịch sử Champions League. Theo đó, anh có 52 bàn sau 50 trận, đạt tỷ lệ 1,04 bàn/trận.

    Haaland đang có tỷ lệ ghi bàn tại Champions League cao nhất lịch sử

    Xếp sau Haaland là Messi với lệ 0,79 bàn/trận (129 bàn sau 163 trận); Lewandowski có tỷ lệ 0,78 bàn/trận (105 bàn sau 134 trận) còn Ronaldo (140 bàn sau 183 trận) và Van Nistelrooy (56 bàn sau 73 trận) cùng có tỷ lệ 0,77 bàn/trận).

    Điều đáng chú ý là dù vừa đạt những cột mốc ấn tượng, Haaland vẫn không hài lòng về bản thân khi không thể giúp Man City giành trọn 3 điểm trước Monaco.

    Anh chia sẻ sau trận: “Tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong hiệp một, nhưng hiệp hai thì không. Tôi không ghi bàn, tôi không kết thúc trận đấu - vậy nên, tôi đã không làm tốt nhiệm vụ của mình”.

    Rõ ràng, khát khao chiến đấu của Haaland vẫn cực lớn. Và đó chính là điều đáng sợ ở tiền đạo này. Anh chưa bao giờ muốn dừng lại. Và khi hãng hàng không "AIRling Haaland" còn chưa chịu hạ cánh thì các hàng phòng ngự hãy cứ cẩn thận.

    Trung Nghĩa • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay