Chân sút số 9 của Man City nối dài chuỗi trận ghi bàn liên tiếp lên con số 8 cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia, với một cú đúp trong trận hòa 2-2 trước Monaco rạng sáng thứ Năm. Chỉ cần 17 lần chạm bóng, Haaland đã tung cú vô-lê nửa nảy hiểm hóc và một pha đánh đầu gọn gàng để ghi hai bàn.
Ở tuổi 25, Haaland đã có 52 bàn tại Champions League. Anh chỉ cần 50 trận để cán mốc hơn 50 bàn, một hiệu suất đáng kinh ngạc. Thành tích này giúp anh vượt qua huyền thoại Thierry Henry trong danh sách ghi bàn mọi thời của giải đấu. Trước đó, Haaland ngang bằng Henry, nhưng giờ đã độc chiếm vị trí thứ 9. Ấn tượng hơn, anh chỉ cần ít hơn Henry tới 62 trận để đạt được cột mốc này.
Dấu mốc mới nhất này đến chỉ hai tuần sau khi Haaland trở thành cầu thủ đạt 50 bàn nhanh nhất trong lịch sử Champions League. Anh làm được trong 49 trận, phá kỷ lục cũ của Ruud van Nistelrooy (62 trận).
Hiện tại, chính Van Nistelrooy (56 bàn) là mục tiêu kế tiếp của Haaland. Với phong độ hiện tại, tiền đạo của Man City hoàn toàn có thể vượt qua cột mốc này ngay mùa 2025/26. Sau đó, Thomas Müller (có 54 bàn) cũng là cái tên trong tầm ngắm.
Haaland đã ghi 15 bàn trong 8 trận gần nhất cho CLB và ĐTQG. Tổng cộng, anh đã có 17 bàn ở mùa giải 2025/26. Man City chắc chắn cần sự bùng nổ của chân sút chủ lực nếu muốn chinh phục danh hiệu tại Anh và châu Âu.
Dù Haaland vẫn đang thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng nhưng Man City lại không thể có được 3 điểm trước Monaco. Nửa xanh thành Manchester bị cầm hoà 2-2 và Haaland đã rất tức giận với kết quả này.
Phát biểu sau trận, Haaland không giấu được sự thất vọng: “Tất nhiên là tôi không thấy vui. Chúng tôi đã không thắng. Ở hiệp hai, chúng tôi đã chơi không đủ tốt, làm những điều không cần thiết và không xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi thiếu năng lượng, thiếu áp lực như những gì đã làm trong giờ đầu tiên. Để họ nắm lại thế trận như vậy là không đủ tốt”.
Một điểm nhấn gây tranh cãi là quả phạt đền cuối trận mà trọng tài trao cho Monaco sau pha cao chân của Nico Gonzalez vào Eric Dier. Quyết định này khiến ban huấn luyện Man City nổi giận, với hai trợ lý bị truất quyền chỉ đạo. Tuy nhiên, Haaland lại không phản đối: “Tôi chưa xem lại, nhưng nếu bạn sút trúng mặt ai đó, thì có lẽ đó là một quả phạt đền”.
Hiện tại, Man City đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng vòng phân hạng với 4 điểm sau 2 trận. Chỉ có 6 đội toàn thắng cả hai lượt đầu tiên. Thầy trò Pep Guardiola sẽ phải rút kinh nghiệm trước khi làm khách Villarreal vào ngày 21/10. Trước đó, họ trở lại Premier League để tiếp tục cuộc đua bám đuổi Liverpool, đội đang dẫn đầu bảng.