
Gordon, ngôi sao biểu tượng của "Chích chòe" chỉ được đánh giá là đủ thể lực để bắt đầu trận lượt đi vòng 1/8 Champions League từ băng ghế dự bị.
HLV Eddie Howe đã kêu gọi toàn đội Newcastle triệu hồi "tinh thần của năm 97", một điều mà huyền thoại CLB Alan Shearer vốn dĩ rất thân thuộc. Tuy nhiên, sau khi thấy Gordon (người đã ghi 10 bàn tại giải đấu này, chỉ kém Kylian Mbappe) phải ngồi dự bị vì bị ốm dù vẫn tham gia tập luyện vào buổi sáng trước trận đấu, Shearer đã vô cùng tức giận.
Với tư cách là chuyên gia bình luận trên kênh Amazon Prime, ông bức xúc: "Có lẽ tôi thuộc thế hệ cũ, nhưng nếu bạn đủ sức để tập luyện vào buổi sáng – dù tôi biết cậu ấy không khỏe – thì đây là trận đấu với Barcelona tại Newcastle để giành một suất vào tứ kết Champions League".
"Phải là một điều gì đó cực kỳ khủng khiếp mới có thể ngăn tôi ra sân trong trận đấu tối nay. Thế rồi lại nói rằng: 'Tôi có thể đá được 30 phút cuối trận', tôi không biết nữa, hãy cứ ra sân 30 phút đầu đi, nếu cảm thấy ổn thì đá tiếp đến hết hiệp một. Với tốc độ và phong độ của cậu ấy tại Champions League, đây là một tổn thất lớn, nên điều này khiến tôi rất ngạc nhiên".

Newcastle lẽ ra đã có thể tận dụng sự sắc bén của Gordon khi họ bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn để vươn lên dẫn trước. Tiền đạo 25 tuổi cuối cùng cũng vào sân ở phút 67 để thay thế cho William Osula.
Và vào cuối trận, tưởng chừng như Newcastle đã giành chiến thắng khi Harvey Barnes vô-lê tung lưới đối phương từ quả tạt của Jacob Murphy, khiến sân St James’ Park như nổ tung trong phấn khích. Tuy nhiên, Lamine Yamal đã làm tan nát trái tim người hâm mộ đội chủ nhà khi thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa chung cuộc 1-1.
Bàn thua này đã cướp đi một lợi thế dẫn trước cho Newcastle trước khi bước vào trận lượt về tại Tây Ban Nha. Giờ đây, đoàn quân của Eddie Howe sẽ phải nỗ lực hết mình để làm được điều mà Newcastle chưa từng làm được trong lịch sử Champions League: Giành chiến thắng tại Nou Camp.
























