
Xét về thành tích đối đầu, Flick vẫn đang nhỉnh hơn Simeone. Trong 11 lần chạm trán đồng nghiệp người Argentina trên cả cương vị HLV của Bayern Munich và Barca, ông thắng 6, hòa 2 và chỉ thua 3. Nhưng tính riêng thành tích khi dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya, Flick “chỉ” thắng 5, hòa 1 và thua tới 3 trận trước El Cholo.
Tương quan vẫn nghiêng về chiến lược gia người Đức, nhưng có một thống kê sẽ khiến các cule giật mình. Đó là Simeone từng chỉ giành được có 5 chiến thắng trong tổng số 36 lần chạm trán Barca trước khi Flick xuất hiện ở Camp Nou. Vậy mà chỉ sau 9 màn đấu trí với Flick, ông đã thắng tới 3 lần.
Không phải ai khác, Alvarez và Sorloth là những người ghi dấu ấn đậm nét nhất ở chuỗi trận đó. Trong 9 cuộc đối đầu giữa Flick và Simeone kể từ khi chiến lược gia người Đức dẫn dắt Barca, bộ đôi nói trên đã ghi mỗi người 4 bàn vào lưới đối thủ xứ Catalunya. Ngay ở trận tứ kết lượt đi, chính cặp tiền đạo này đã "nổ súng" giúp Atletico giành chiến thắng 2-0 ngay tại Camp Nou.

Đó là trận đấu mà Alvarez có đường chọc khe sắc lẹm để Giuliano Simeone thoát xuống, buộc Pau Cubarsi phải phạm lỗi và lĩnh thẻ đỏ. Chính tiền đạo người Argentina sau đó mở tỷ số với một cú đá phạt hàng rào thần sầu. Còn Sorloth thì kết liễu Barca với cú dứt điểm một chạm trong vòng cấm, ấn định chiến thắng cho Atletico.
Sức mạnh và khả năng chọn vị trí của trung phong người Na Uy, cộng với sự tinh quái và di chuyển thông minh của Alvarez đã bóp nghẹt hệ thống phòng ngự dâng cao của Barca. Và với 8 bàn thắng chia đều cho hai cái tên này, họ chính là những “hung thần” thực sự của Flick. Trong khi đó, xét dưới góc độ thống kê thì cái tên đáng tin nhất của Barca lại là... Ferran Torres.

Dù thường xuyên phải đối mặt với những hoài nghi, nhưng các con số không biết nói dối. Ferran Torres chính là chân sút hiệu quả nhất của Barca trong các cuộc đối đầu giữa Simeone và Flick cũng với 4 pha lập công. Chính xác thì anh đang có thành tích ngang với cặp song sát của Atletico, và nhiều hơn 1 bàn so với Robert Lewandowski (3 bàn).
Khi Lewy đang có dấu hiệu hụt hơi, cựu cầu thủ Man City cũng vươn lên trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Flick. Nói vậy là bởi Ferran Torres đang đạt điểm rơi phong độ lý tưởng. Cú đúp vào lưới Espanyol trong trận derby cuối tuần qua đã đánh dấu màn hồi sinh mạnh mẽ của “Cá mập”. Và trong thế trận mà Barca buộc phải dồn lên để san lấp khoảng cách 2 bàn, tốc độ và khả năng đánh hơi bàn thắng sẽ giúp Ferran trở thành đối trọng trực tiếp với cặp tiền đạo của đội chủ nhà.
Những "họng súng" hạng hai
Julian Alvarez, Alexander Sorloth và Ferran Torres đang là “Vua phá lưới” trong những cuộc đấu trí giữa Barca của Flick và Atletico của Simeone cùng với 4 bàn thắng. Xếp sau bộ ba này là Robert Lewandowski với 3 bàn. Tiếp đó là Pedri, Raphinha, Marc Bernal và Antoine Griezmann, 4 cái tên đã ghi được 2 bàn.























-ngay-14-4-2026.jpg)


