
Ngôi sao cô đơn
Trận tứ kết lượt đi bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiếc thẻ đỏ của Pau Cubarsi ngay trước khi hiệp một kết thúc, mặc dù cũng có một vài tình huống gây tranh cãi khác. Lamine Yamal đã cố gắng sắm vai người hùng, nhưng khuôn mặt của anh khi tiếng còi mãn cuộc vang lên đã phản ánh hoàn hảo sự thất vọng của các Cule.
Ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha đã tạo ra 3 cơ hội ghi bàn, hoàn thành 8 lần rê bóng, có 8 lần thu hồi bóng và thắng 16 pha tranh chấp. Anh đã khoác lên mình chiếc áo choàng của người hùng. Thật không may, không có nỗ lực nào của anh đủ để thu hẹp cách biệt trên bảng tỷ số. Sau khi trận đấu kết thúc, Yamal đổ gục xuống sân, không phải vì kiệt sức, mà là vì chán nản. Có khi anh vẫn đang thắc mắc mình đã "sai" ở đâu để phải chứng kiến bi kịch này.
Thật sự, nếu đặt kết quả sang một bên, đây chắc chắn là một màn trình diễn để đời của Yamal. Cựu hậu vệ Micah Richards khẳng định: "Nếu bạn nghĩ cậu ấy đã có một trận đấu tồi, thì bóng đá không dành cho bạn". Richards tiếp tục: "Nói nghiêm túc đấy. Hãy đi xem môn thể thao khác đi vì rõ ràng bạn chẳng hiểu gì cả. Lamine hoàn toàn lấp lánh. Cậu ấy chơi cờ vua trong khi những người khác đang chơi cá ngựa. Ở tuổi 18, cậu ấy đòi bóng, vượt qua ba cầu thủ cùng lúc, tạo ra cơ hội từ hư không. Cậu ấy ở một đẳng cấp khác! Nhưng hãy thành thật nhé, và tôi đau lòng khi phải nói ra điều này, các đồng đội đã làm cậu ấy thất vọng".

"Cậu ấy mang đến phép màu, tia sáng, còn những người còn lại thì sao? Họ bị kẹt ở tầng thấp. Thật bất công khi một màn trình diễn khó tin như vậy lại kết thúc bằng thất bại vì những người khác không thể theo kịp trình độ của cậu ấy. Chúng ta đang chứng kiến sự vĩ đại, và chúng ta cần bắt đầu tôn trọng điều đó", Richards bức xúc.
Và cựu hậu vệ Man City không phải là người duy nhất bảo vệ Yamal. Thierry Henry cũng lên tiếng khen ngợi đàn em: "Lamine Yamal hoàn toàn suy sụp. Cậu ấy đã cống hiến tất cả tối nay, thử mọi cách có thể. Nhưng họ đã để cậu ấy thất bại. Một màn trình diễn điểm 10 của cá nhân nhưng lại bị điểm 1 của tập thể làm ô uế".
Trong nỗi nhớ Raphinha
Ronald Koeman, HLV từng theo dõi Lamine khi cầu thủ chạy cánh này còn ở học viện trẻ, cho biết siêu sao sinh năm 2007 đang rất cô đơn: "Hiện tại, toàn bộ hệ thống Barca dường như phụ thuộc quá nhiều vào Raphinha và Lamine Yamal".
Koeman tiếp tục: "Khi hai người này không tham gia đầy đủ hoặc không ở trạng thái tốt nhất, đội bóng sẽ mất đi sự sáng tạo, nhịp điệu và sự tự tin. Hôm nay, tôi cảm thấy Rashford là cầu thủ duy nhất thực sự cố gắng hỗ trợ Yamal và tạo ra nguy hiểm trong tấn công. Nhưng ở cấp độ này, thế là chưa đủ, bạn cần nhiều cầu thủ hơn nữa để chịu trách nhiệm. Và thành thật mà nói, thật buồn khi thấy Barca để thua như thế này trên sân nhà. Sân vận động này từng là nơi khiến các đối thủ phải đau khổ. Giờ đây, các đội bóng đến đây và tin rằng họ có thể thắng, và đó là một vấn đề lớn".
Raphinha lại dính chấn thương gân kheo khi thực hiện nghĩa vụ cùng ĐT Brazil vào tuần trước và sẽ phải nghỉ thi đấu thêm 1 tháng nữa, khiến Flick mất đi cầu thủ được cho là có tầm ảnh hưởng nhất trong hệ thống pressing tầm cao của mình. Ngôi sao 29 tuổi này đã ghi dấu giày vào 8 bàn thắng trong 3 trận gần nhất cho Barca.

Chưa hết, vấn đề hiển nhiên mà ai cũng thấy chính là vị trí số 9 của đội bóng xứ Catalan. Robert Lewandowski đã được chọn đá chính trước Atletico nhưng gây thất vọng tận cùng. Thành thật mà nói, tiền đạo 37 tuổi đã cho thấy sự chậm chạp trong nhiều tháng qua. Khả năng di chuyển không bóng của Lewy đã suy giảm, và anh chật vật để theo kịp các khía cạnh thể chất của trận đấu - đặc biệt là cường độ pressing mà hệ thống của Flick yêu cầu từ hàng tiền đạo.
Khi có bóng, đóng góp của Lewandowski cũng không khá khẩm hơn. Anh chỉ chạm bóng 11 lần và thực hiện vỏn vẹn 4 đường chuyền thành công trong hiệp một, trước khi bị thay ra bởi Fermin Lopez. Lý do chính khiến Lewandowski vẫn được đá chính trong những tuần gần đây là bởi người dự phòng cho anh, Ferran Torres, còn đang có phong độ tệ hơn. Tiền đạo 26 tuổi chỉ ghi được duy nhất 1 bàn trong 12 lần ra sân tại La Liga tính từ đầu tháng 12. Bàn thắng gần nhất của anh tại Champions League là từ 1 tháng trước đó, và những tin đồn về việc Barca cân nhắc bán anh vào mùa hè đang ngày càng rầm rộ.

























