Barca: Nửa thập kỷ cúi đầu tại Champions League

Dũng Phan Dũng Phan
11:32 ngày 18-02-2021
Không có giọt nước mắt nào rơi trong ngày Kylian Mbappe kéo sập pháo đài Nou Camp. Ngày hôm đó, tại Catalunya chỉ có những ánh mắt cam chịu, cái cúi đầu bất lực của HLV Koeman, cái vuốt cằm che giấu đi sự nhạt nhòa của đội trưởng Messi.

Cả Barcelona chìm trong sự im lặng hãi hùng. Nước mắt như đã khô héo từ sau đêm Lisbon kinh hoàng hồi năm ngoái, khi Barcelona bị Bayern Munich quật ngã với tỉ số 8-2. Thêm một trận thua đậm nữa, và tất cả thế giới đều hiểu (hay chỉ có người Catalunya là vẫn không chịu hiểu), đội bóng này đã chạm đáy rồi.

0-3, 0-3, 0-4, 2-8, 1-4, bạn có biết đó là những tỉ số nào không? Đó lần lượt là các tỉ số giữa Barcelona-Juventus mùa 2016/17, Barcelona-Roma ở mùa 2017/18, Barcelona-Liverpool ở mùa 2018/19, Barcelona-Bayern ở mùa 2019/20, và hôm qua Barcelona-PSG tại vòng 1/8 mùa giải 2020/21.

5 mùa giải liên tục, 5 năm là nửa thập kỷ, 5 năm trước Mbappe mới từ đội trẻ Monaco được đôn lên, 5 năm và Barca vẫn cũ kỹ, điêu tàn theo từng năm. 5 năm Champions League chứng kiến một sự kiện đều đặn qua từng mùa giải: gã khổng lồ xứ Catalunya bị vũ nhục tại vòng knock-out Champions League theo cách này hay cách khác, năm nào cũng thua đậm, năm nào cũng yếu bóng vía, và năm nào cũng cúi đầu rời sân chơi này. 

Và thử hỏi, một đội bóng như thế liệu có còn xứng đáng là ứng cử viên tại Champions League? Không, Barcelona lúc này chỉ còn là cái tên, Messi cũng chỉ còn cái tên. Khi mùa Đông đang ở trong những ngày giá buốt nhất tại châu Âu, CĐV của Barca cuối cùng cũng đã nhận ra: tâm của Messi không còn ở Barca nữa.

Đáng lẽ Barca nên chia tay anh từ tháng 8 năm ngoái, để mọi thứ không chỉ tốt cho chính anh, mà còn tốt cho đội bóng. Nhưng không, họ đã níu giữ một dĩ vãng nhạt nhòa. Đôi mắt ấy đã dõi đi nơi khác, đặc biệt khi cách đó 17 ngày, El Mundo tiết lộ bản hợp đồng hơn 555 triệu euro cho 5 năm hợp đồng ký với Messi. Đấy là một sự phản bội rõ ràng nhất, một cách nhắc khéo “Anh bạn tốn tiền quá, chúng ta có lẽ nên dừng tại đây”. Và sự tức giận của Messi là điều tất nhiên. Anh muốn kiện Barca vì việc này. 

Tuy nhiên, liệu kể cả khi tâm Messi có đặt trọn vẹn ở nơi này thì anh có đủ sức để kéo đoàn tàu Barca rời khỏi những vũ nhục liên tiếp này hay không? Câu trả lời là không. Bóng đá là môn thể thao tập thể, và Messi dù phi thường cỡ nào thì ai cũng thấy những gì đẹp nhất đã bị bỏ lại từ sau khi Puyol, Xavi và Iniesta lần lượt giã từ. 

 Hình ảnh Pique bất lực kéo lấy chiếc áo của Mbappe là một hình ảnh có tính chất biểu tượng. Đấy là câu chuyện về một Barcelona đã bị bỏ lại phía sau của sân chơi châu lục, chỉ còn quỳ gối nắm lấy vạt áo của những kẻ trẻ trung hơn, và làm việc bài bản hơn họ. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x