Bayern xứng đáng bị loại!

Di Đan
10:56 ngày 14-04-2022
Villarreal đã một lần nữa chứng minh rằng, khi trái bóng chưa lăn thì mọi dự đoán chỉ là lý thuyết. Còn Bayern đã bị loại một cách xứng đáng và lần đầu tiên từ năm 2007, Hùm xám không lọt vào bán kết Champions League hai mùa liên tiếp.
Bayern xứng đáng bị loại!

Khi Bayern thất thủ tại Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 mong manh, các CĐV của Hùm xám xứ Bavaria tự tin thái quá cho rằng, “rồi tất cả lại đâu vào đấy khi đội bóng con cưng trở lại thánh địa Allianz Arena”. Họ khẳng định khi được chơi tại sân nhà, Bayern sẽ lại hủy diệt đối thủ không thương tiếc để chứng minh thất bại ở trận lượt đi chỉ làm cho “trò chơi có phần thử thách hơn một chút”. Và lúc Robert Lewandowski khai thông thế bế tắc, cụ thể hóa thế trận áp đảo của nhà vô địch Champions League 2019/20 bằng bàn thắng ở phút 52 (tổng tỷ số hai lượt trận lúc này là 1-1), thì có vẻ kịch bản dường như trôi theo trí tưởng tượng của các CĐV đội chủ nhà.

Giống như ở trận lượt đi, Bayern áp đảo về mọi chỉ số chuyên môn trên sân, trừ bàn thắng. Từ tỷ lệ kiểm soát bóng, số pha dứt điểm, số lần sút trúng đích, phạt góc, số đường chuyền thành công đến số pha tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên, điểm chung của cả hai lượt trận chính là khả năng cụ thể hóa các cơ hội thành bàn thắng của các chân sút Bayern. Lượt đi, họ thua trong bế tắc, lượt về là bộ mặt hoàn toàn tương tự. Bayern trước đây luôn dạy cho đối thủ bài học về tính hiệu quả và khả năng chớp thời cơ. Nhưng ngày hôm qua, và cả trước đó 1 tuần, chính họ phải trả giá cho việc phung phí các cơ hội tạo ra trên sân. 

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, thầy trò HLV Julian Nagelsmann chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bước vào hai hiệp phụ, thì tiền vệ vào thay người Samuel Chukwueze ghi bàn gỡ hòa ở phút 88 cho Villarreal sau một tình huống phản công ba đánh hai. Bàn thua đến quá bất ngờ khiến cả khán đài với hơn 70.000 CĐV như chết lặng. Dù dồn hết toàn lực để tràn lên tấn công trong ít phút còn lại, Bayern vẫn bất lực trong việc xuyên thủng lưới của thủ thành Geronimo Rulli.

Cựu binh Thomas Mueller (bìa trái) và HLV trưởng Julian Nagelsmann có lỗi lớn trong việc Bayern bị loại ở tứ kết  Champions League 2021/22

Kể từ khi ngồi vào băng ghế huấn luyện của Bayern, đặc biệt ở hành trình Champions League mùa này, Nagelsmann không cho thấy ông có bài nào giúp đội nhà thi đấu khởi sắc. So với đội bóng do Hansi Flick dẫn dắt cách đây gần một năm, Bayern của Nagelsmann có phần thụt lùi. Trong khi mùa 2020/21, Bayern dừng bước trước một PSG khi ấy được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, có phần chấp nhận được, thì việc bị “kẻ ngoại đạo” Villarreal đá văng khỏi cuộc chơi ở mùa này khiến những người làm bóng đá của đội bóng giàu thành tích nhất nước Đức phải nhìn nhận lại đội hình của mình.

Trở lại trận hòa Villarreal và lần thứ hai liên tiếp phải dừng chân trước vòng bán kết kể từ năm 2007 đến nay, Bayern của Nagelsmann thực sự khá nhạt nhòa.

Hầu hết các pha lên bóng được dồn ra biên cho Kingsley Coman hoặc Leroy Sane và thường kết thúc bằng một cú tạt cầu may. Những Thomas Mueller, Lewandowski đáng ra phải kết thúc tốt hơn, chứ không phải chỉ là bàn duy nhất của chân sút người Ba Lan. Một số quyết định của Nagelsmann cũng thiếu tính toán và không hiệu quả. Điển hình là việc dùng sơ đồ ba hậu vệ, để Sane bám biên trái thay vì trả Coman lại bên cánh trái sở trường hay khả năng đọc trận đấu kém cỏi của cựu chiến lược gia Leipzig.

Rõ ràng, thất bại tâm phục khẩu phục trước Villarreal là lời cảnh tỉnh cho Bayern về chất lượng chơi bóng của họ, về nhu cầu phải cải thiện đội hình ở mùa giải sau cũng tìm lại động lực tiến về phía trước.

HLV Nagelsmann chỉ trích… Mueller
Việc tiền đạo kỳ cựu này bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn trong 90 phút tại Allianz Arena, đặc biệt ở pha đánh đầu từ cự ly 6m đi chệch cột dọc ở cuối hiệp 2 khiến Bayern không thể lội ngược dòng thành công làm HLV Nagelsmann vô cùng thất vọng. “Đáng ra Thomas phải ghi bàn ở tình huống đó! Trong một trận đấu tại Champions League, bạn không có nhiều cơ hội như vậy”, Nagelsmann chỉ trích cậu học trò cưng.

30. Mặc dù Bayern bị loại, nhưng tiền đạo Robert Lewandowski vẫn đi vào lịch sử Champions League khi trở thành cầu thủ thứ 3 cán mốc 30 bàn thắng ở các vòng knock-out, chỉ sau Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Lewandowski cũng đứng thứ 3 danh sách ghi bàn hàng đầu của giải đấu này với 86 bàn.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x