Chelsea: Chưa gì đã thấy nhớ Costa?

Minh Đức Minh Đức
10:51 ngày 18-09-2014
Phong độ tuyệt vời của Diego Costa từ đầu mùa là một điều tích cực cho Chelsea, nhưng mặt tiêu cực của nó đã lộ diện sau trận đấu đêm qua với Schalke, khi chân sút người Tây Ban Nha không có tên đội hình xuất phát.
Chelsea: Chưa gì đã thấy nhớ Costa?
Nhìn vào 3 tiền đạo của Chelsea cho đến thời điểm hiện tại, có thể thấy được sự mất cân đối: trong khi Costa đã đạt tầm đẳng cấp thế giới, thì Didier Drogba chỉ còn là cái bóng của chính mình, còn Loic Remy mới chỉ “thường thường bậc trung”. Jose Mourinho đã rất thành công khi đưa về một chân sút có thể giải quyết tốt khâu ghi bàn của đội bóng, nhưng lại thiếu đi một phương án dự phòng đáng tin cậy. Nên nhớ, ở nhiệm kỳ đầu tại sân Stamford Bridge, ngoài Drogba, HLV người Bồ còn sở hữu một Eidur Gudjohnsen luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi có cơ hội. Đó chính là yếu tố khiến Chelsea của ông luôn giữ được sự ổn định.

Ở trận đấu đêm qua, có thể thấy dấu ấn tuổi tác đang là rất nặng gánh cho Drogba. Góp mặt tới hơn 70 phút, song những gì chân sút người Bờ Biển Ngà thể hiện là quá mờ nhạt. Anh phải cần tới nửa tiếng đồng hồ đầu tiên để “làm nóng”, và chỉ “vào guồng” là khoảng 15 phút cuối hiệp 1, rồi sau đó dần dần kém hiệu quả khi thời gian tiếp tục trôi đi. Sự năng nổ thường thấy không còn xuất hiện ở Drogba. Khoảng không gian hoạt động chủ yếu của anh là trước vòng 16m50, chứ không phải “mắc màn” như trước đây. Số lần chạm bóng của Drogba nói lên nhiều điều, khi anh cũng chỉ hơn được duy nhất thủ thành Thibaut Courtois (32 so với 21) trong danh sách đá chính.


Drogba (trái) không tạo được nhiều điểm nhấn đêm qua

Ở những trận đấu đã qua tại Premier League, có thể thấy Costa luôn là người ghi bàn đầu tiên cho Chelsea. Những bàn thắng của tiền đạo gốc Brazil 2 lần giúp The Blues san bằng cách biệt (trước Burnley và Swansea), và 2 lần mở tỉ số (trước Leicester và Everton). Khỏi phải nói về tầm quan trọng của những pha lập công đó, bởi tất cả đều đã giúp Chelsea có được thắng lợi cuối cùng. Đêm qua, dù là đội dẫn trước, nhưng Chelsea đã không thể gượng dậy khi bị san bằng tỉ số, lí do chính bởi họ chưa từng trải qua tình huống này, chí ít là tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải.

Sự xuất sắc của Costa, nhiều khả năng còn khiến sức ì của các đồng đội của anh tăng lên thấy rõ. Diego Costa và Cesc Fabregas đang là bộ đôi “hủy diệt” tại Chelsea. Những bàn thắng hay pha kiến tạo của họ là hình ảnh của The Blues từ đầu mùa. Điều này dễ nảy sinh tâm lý phụ thuộc của những cầu thủ khác. Nên nhớ, Chelsea đang sở hữu một đội ngũ vô cùng thiện chiến, với khả năng ghi bàn ở mọi tuyến. Ở mùa giải năm ngoái, khi hàng công “tịt ngòi”, tuyến giữa của Chelsea đã “đóng thế” nhiệm vụ ghi bàn quá xuất sắc. Đáng lo thay, người nổi bật nhất khi đó, Eden Hazard, lại đang tỏ ra lép vế so với 2 ngôi sao thượng thặng mới về.


Hazard chưa đạt phong độ cao nhất từ đầu mùa

Mourinho luôn cố gắng tạo ra cho đội bóng của mình một sự ổn định, và không-phụ-thuộc. Nhưng sự xuất sắc của những cá nhân đang khiến bộ máy của “Người đặc biệt” gặp đôi chút vấn đề. Để có thể chơi tốt kể cả trong những tình cảnh khốn cùng nhất, có lẽ sẽ đến lúc Mourinho phải dùng đòn “khích tướng” những cái tên mà ông muốn phải thể hiện nhiều hơn, ví như tống một ngôi sao lên ghế dự bị. Như một con hổ bị bỏ đói, nếu có cơ hội được ra sân, anh ta sẽ “xâu xé” trái bóng để thể hiện mình. Đó chính là những gì xảy ra với Juan Mata.

Costa rất xuất sắc, nhưng để có thể tận dụng được tối đa tiềm năng của cầu thủ này, Mourinho cần biết phải làm gì để giữ thể lực và tránh chấn thương cho anh. Nếu vậy, thì nhiệm vụ tạo ra một “phương án B” cho Chelsea là điều cấp thiết. Những cầu thủ có thể chơi được nhiều vị trí như Fabregas hay Andre Schuerrle, kết hợp với những Hazard, Oscar hay Willian sẽ là chìa khóa giúp Mourinho mở được cánh cửa đến với khung thành đối phương.

VIDEO: Chelsea 1-1 Schalke 04


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Xavi san bằng kỷ lục của Raul ở Champions League Xavi san bằng kỷ lục của Raul ở Champions League

    Với việc xuất hiện trong trận đấu với APOEL Nicosia, tiền vệ Xavi Hernandez (Barcelona) đã có 142 trận ra sân ở Champions League, qua đó cân bằng kỷ lục cũ của Raul Gonzalez đã lập được.

  • Barca đánh bại APOEL bằng các pha bóng chiến lược Barca đánh bại APOEL bằng các pha bóng chiến lược

    Mặc dù chỉ giành chiến thắng sát nút 1-0 trước APOEL vào đêm qua trên sân Camp Nou, nhưng các cule vẫn có thể yên tâm ngon giấc sau khi trở về nhà. Bởi lẽ đây là trận thứ tư liên tiếp đội bóng của họ không để thủng lưới và Messi có đường chuyền thành bàn thứ tư liên tiếp trong các trận đấu gần đây.

  • Ibrahimovic: "Có thể, tôi là con của Chúa" Ibrahimovic: "Có thể, tôi là con của Chúa"

    Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic (PSG) đã táo bạo thừa nhận như thế khi anh nhìn thấy banner in dòng chữ "Chào mừng con của Chúa trở lại" trên khán đài ở sân Amsterdam Arena.

  • Monaco thắng nhọc Leverkusen 1-0: Tạm xua tan khủng hoảng Monaco thắng nhọc Leverkusen 1-0: Tạm xua tan khủng hoảng

    Tròn 10 năm Monaco mới tái xuất tại vòng bảng Champions League. Và dẫu còn rất nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn bỏ túi 3 điểm trước đối thủ mạnh Leverkusen. Chiến thắng này chẳng khác nào một cú hích tinh thần cho thày trò HLV Leonardo Jardim.

  • Zenit hạ gục Benfica 2-0: Villas-Boas tìm lại nụ cười Zenit hạ gục Benfica 2-0: Villas-Boas tìm lại nụ cười

    Bỏ lại sau lưng những tháng ngày đen tối ở Anh, HLV Andre Villas-Boas đang gặt hái thành công to lớn tại Zenit St.Petersburg.

  • Họ nói gì về chiến thắng kịch tính của Bayern trước M.C? Họ nói gì về chiến thắng kịch tính của Bayern trước M.C?

    Trong khi HLV Pep Guardiola của Bayern Munich tự hào với màn trình diễn của các học trò thì bên kia chiến tuyến, thủ thành Joe Hart và trợ lý Ruben Cousillas của Man City đều tin rằng đội bóng của họ xứng đáng có được 1 điểm.

  • Atletico thua 2-3 trên sân Olympiakos: Thất thủ vì hàng thủ! Atletico thua 2-3 trên sân Olympiakos: Thất thủ vì hàng thủ!

    Hàng thủ vốn nổi tiếng chắc chắn của Atletico Madrid đã bất ngờ thi đấu một trận như ngủ mơ và đó là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của thầy trò HLV Diego Simeone trước lối đá phản công sắc sảo của chủ nhà Olympiakos rạng sáng qua.

  • Immobile tỏa sáng bằng bàn ra mắt Immobile tỏa sáng bằng bàn ra mắt

    Sau khi mất một thời gian ngắn để hòa nhập, tân binh trị giá hơn 19 triệu euro - Ciro Immobile đã có bàn ra mắt Dortmund. Vua phá lưới Serie A mùa trước chơi cực hay, bàn thắng đầu tiên dưới màu áo mới hứa hẹn một quãng thời gian bùng nổ của Immobile.

  • Mourinho giải thích vì sao để Drogba đá chính thay Costa Mourinho giải thích vì sao để Drogba đá chính thay Costa

    Trong khi HLV Jens Keller (Schalke) vui mừng với trận hòa quý giá trên sân Stamford Bridge, HLV Jose Mourinho (Chelsea) lại tiếc nuối vì đánh rơi 2 điểm.

  • Dortmund thắng thuyết phục Arsenal 2-0: Dấu ấn của Klopp Dortmund thắng thuyết phục Arsenal 2-0: Dấu ấn của Klopp

    Ciro Immobile đã ghi bàn và chơi cực hay, Aubameyang cũng nổi bật với những pha bứt tốc… Song, chiến thắng 2-0 của Dortmund trước Arsenal mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Juergen Klopp khi ông đã qua mặt bậc tiền bối Arsene Wenger để giúp đội nhà có màn trình diễn đẳng cấp.

  • Real Madrid: Không thể và có thể! Real Madrid: Không thể và có thể!

    Bỏ qua phong độ tồi tệ ở La Liga, Real Madrid khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch Champions League bằng chiến thắng “5 sao” trước Basel.

  • Nhận định bóng đá U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan, 22h30 ngày 20/4: U23 Kuwait khó chống đỡ 22h30 ngày 20/4: U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan,

    Nhận định bóng đá U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/4 trong khuôn khổ bảng D VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỷ số.

  • Thế hệ vàng của ĐT Anh có thể thống trị châu Âu? Thế hệ vàng của ĐT Anh có thể thống trị châu Âu?

    ĐT Anh hiện tại xứng đáng được gọi là Thế hệ Vàng. Trong tay của HLV Gareth Southgate có quá nhiều cầu thủ xuất chúng. Và họ đã sẵn sàng bước lên đỉnh vinh quang trên đất Đức trong mùa hè năm nay.

  • Những bông lúa vươn mình từ cằn cỗi (kỳ II) Những bông lúa vươn mình từ cằn cỗi (kỳ II)

    Lúa gạo là mặt hàng nông sản quan trọng nhất của Việt Nam nhưng bao năm nay vẫn vướng phải 3 lời nguyền “năng suất thấp, chất lượng thấp, thu nhập thấp” – theo Tiến sĩ Cao Thăng Bình – Giám đốc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, chuyên gia cao cấp Ngân hàng Thế giới.

  • Kèo vàng 20/4: Chelsea thắng kèo châu Á Kèo vàng 20/4: Chelsea thắng kèo châu Á

    Kèo vàng trận Man City vs Chelsea sẽ diễn ra lúc 23h15 đêm nay. Đây là trận đấu mà nhiều khả năng Chelsea sẽ thắng kèo châu Á.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x