Trận đấu giữa Inter và PSG ở trận chung kết Champions League tại Munich vào rạng sáng ngày 1/6 tới có sự thay đổi về “các diễn viên”. Và có lý do chính đáng khi lần đầu tiên kể từ năm 2004, chiếc cúp vô địch sẽ không thuộc về một CLB nào của Đức, Anh hoặc Tây Ban Nha.
Trận chung kết Champions League giữa Inter và PSG có sự góp mặt của dàn cầu thủ sẽ làm thay đổi truyền thống vốn có tại giải đấu này trong thế kỷ 21. Danh tính của hai CLB nói trên có nghĩa là trận đấu diễn ra tại Munich vào ngày 1/6 sẽ diễn ra lần đầu tiên sau 21 năm mà không có bất kỳ đội bóng Ngoại hạng Anh, Bundesliga hay La Liga nào.
Chúng ta phải quay trở lại ngày 27/5/2004, và trận đấu giữa Monaco vs Porto (0-3) tại sân AufSchalke Arena (được cải tạo thành Veltins-Arena bây giờ) ở Gelsenkirchen (và thật tình cờ cũng là tại Đức) để chứng kiến sự vắng mặt của các CLB từ ba giải vô địch lớn của châu Âu này.
Tây Ban Nha đã có 10 lần giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League kể từ năm 2005, so với 5 lần của Anh, 2 lần của Đức và 2 lần của Italia: Milan năm 2007 và đội hàng xóm Inter, đối thủ tương lai của PSG, đội đã đánh bại Bayern Munich năm 2010 (2-0).
Và nếu quan sát kỹ, thì chúng ta cũng sẽ thấy được 2 trong số 3 đội bóng từng vô địch Champions League trong thế kỷ thứ 21 mà không phải là đại diện của Bundesliga, La Liga hay Premier League lại chính là các CLB Italia (Milan và Inter), đội còn lại là Porto năm 2004.
Ngoài ra, một điểm thú vị khác chính là chức vô địch Champions League duy nhất mà người Pháp giành được trong lịch sử đến từ việc Marseille đánh bại Milan, một đại diện từ Serie A. Liệu, kỳ phùng địch thủ của Marseille là PSG có làm được điều tương tự trước đội bóng láng giềng của Milan là Inter tại Munich tới đây hay không?
Ngay sau khi PSG đánh bại Arsenal để vào chơi trận đấu cuối cùng của Champions League mùa này, Tòa thị chính Paris đã quyết định phát sóng trận đấu trên một màn hình khổng lồ ở Kinh đô ánh sáng. Đây được xem là một động thái nhằm làm giảm thiểu mối quan hệ giữa PSG và thành phố đang trở nên căng thẳng trong nhiều tháng qua do tranh chấp về tương lai của sân Parc des Princes, nơi nhà ĐKVĐ Ligue 1 muốn mua, còn chính quyền thành phố lại không muốn bán.