Bóng Đá Plus trên MXH

Chỉ có Atalanta, Serie A thực sự tệ đến vậy sao?

01 giờ trước
Nhà vô địch Serie A không vượt qua được vòng bảng Champions League. Đội bóng mạnh nhất Serie A 2025/26 và đang dẫn đầu với cách biệt 10 điểm lại bị loại bởi Bodo/Glimt. Hai đội bị loại ở vòng play-off mùa này. Ba đội bị loại mùa trước đều bởi những đối thủ yếu hơn ở Bỉ, Hà Lan, Na Uy hayThổ Nhĩ Kỳ.

    Bóng đá Ý đã bị tuyên bố "chết" vào thứ Ba, rồi lại hồi sinh vào thứ Tư khi Atalanta giành được danh dự trước Dortmund

    Những tiêu đề báo chí gọi đó là một “thảm họa” khi Inter bị loại. Các MC đưa ra những tuyên bố giật gân về quỹ lương của Bodo/Glimt tương đương với Catania, Salernitana, Vicenza và Benevento ở giải hạng Ba của Ý. Thật là một sự xấu hổ tột cùng. Nỗi lo lắng của cả nước Ý dâng cao trước trận play-off với ĐT Bắc Ireland vào tháng tới, khi nguy cơ bỏ lỡ World Cup lần thứ ba liên tiếp lại hiện hữu.

    Bóng đá Ý đã bị tuyên bố "chết" vào thứ Ba, rồi lại hồi sinh vào thứ Tư khi Atalanta giành được danh dự trước Dortmund. Các CLB Ý đã tham dự 8 trận chung kết châu Âu trong 5 năm qua. Họ bắt đầu giai đoạn vòng bảng Champions League mùa trước với tư cách là đội dẫn đầu hệ số UEFA, khởi đầu với 5 đội.

    Những thất bại để lại dư âm dai dẳng. Trận thua 0-5 của Inter trước PSG trong trận chung kết Champions League hồi tháng 5/2025 đã để lại tiếng vang lớn hơn nhiều so với việc loại Bayern Munich và Barca khỏi giải đấu chỉ sau 360 phút thi đấu. 

    Lời chỉ trích gay gắt của Jose Mourinho đối với Anthony Taylor và đội ngũ trọng tài sau trận chung kết Europa League 2023 tại Budapest không chỉ phủ bóng đen lên sự kiện đó, mà còn cả việc Roma đã suýt giành được 2 danh hiệu châu Âu liên tiếp như thế nào. Fiorentina đã thua trận chung kết Conference League đầu tiên trong 2 trận chung kết liên tiếp ở phút bù giờ trước West Ham.

    Điều này đặt ra câu hỏi: liệu thái độ đối với Serie A có khác đi nếu các đại diện của giải đấu này giành chiến thắng nhiều hơn 2 trong 8 trận chung kết kể từ đầu những năm 2020? Liệu dư luận có dễ tha thứ hơn ngày nay nếu họ giành chiến thắng tất cả các giải đấu của UEFA như khả năng đã xảy ra vào năm 2023? 

    Hoặc nếu họ giành thêm chức vô địch Champions League bên cạnh các giải Conference League và Europa League mà Roma đã giành được trước Feyenoord vào năm 2022 và Atalanta trước Leverkusen vào năm 2024?

    Juve gục ngã trước Galatasaray

    Bất cứ điều gì kém hơn sự thống trị của cuối những năm 1980 đến thiên niên kỷ mới, khi Serie A là giải đấu tốt nhất thế giới, đều được coi là bằng chứng của sự suy thoái không ngừng khi giải đấu đã thi đấu tương đối tốt so với vị thế của nó trong bối cảnh kinh tế phân tầng.

    Những nhận định khái quát trong 48 giờ qua hoặc không muốn thừa nhận Serie A đang bị đặt ở một tiêu chuẩn mà họ không còn có thể đạt được (đặc biệt là trong ngắn hạn), hoặc không đề cập đến các lý do cụ thể của CLB hoặc mùa giải dẫn đến kết quả như hôm nay.

    Một năm trước, Serie A bước vào ngày cuối cùng của vòng bảng với Inter, Milan và Atalanta nằm trong Top 8. Hai đội bất ngờ bị loại. Milan thất bại ở Zagreb, trong khi Atalanta bị cầm hòa ở Barca. Một diễn biến tương tự đã xảy ra ở mùa này. Atalanta tưởng chừng chắc chắn đi thẳng sau khi hạ Chelsea hồi tháng 12, nhưng bất ngờ thua Bilbao và Union Saint-Gilloise.

    Trong khi đó, Inter thắng cả 4 trận đầu tiên nhưng đều để thua Atletico Madrid bởi một quả phạt góc ở phút bù giờ, và thua Liverpool vì một quả phạt đền khá dễ dàng. Trận Derby d'Italia căng thẳng và đầy áp lực trước trận lượt đi không giúp ích gì cho cả Inter lẫn Juventus ở vòng play-off Champions League.

    Đặc biệt, Juventus đã phải thi đấu với 10 người trong một hiệp Galatasaray ở trận lượt về, gỡ hòa ở phút 82, nhưng lại để thua ở những giây cuối cùng. Chấn thương của hậu vệ xuất sắc Gleison Bremer, ngay từ đầu trận đấu ở Istanbul và tấm thẻ đỏ của Juan Cabal đã làm suy yếu Bà đầm già. 

    Đối với một số người, đây chỉ là những chi tiết nhỏ. Đối với những người khác, đó là những lời bào chữa. Nhưng vấn đề không nằm ở tiêu đề hay những hình ảnh trên mạng: mà nằm ở chi tiết. Điều này không tệ bằng thời điểm Serie A chỉ có 2 suất trực tiếp tham dự Champions League và đội thứ ba buộc phải thi đấu vòng loại play-off.

    HLV Conte của Napoli chưa bao giờ biết thành công ở Champions League

    Tài năng trẻ hiện nay có thể không sánh bằng thế hệ vàng của những năm 1980 và 1990, điều đó đúng. Nhưng Gigio Donnarumma, Riccardo Calafiori, Sandro Tonali, Federico Chiesa, Michael Kayode, Guglielmo Vicario và Destiny Udogie đều đang chơi ở Premier League.

    Cựu tiền vệ AC Milan, Cristian Brocchi, cho biết ông không muốn nghe mọi người nói rằng Ý không sản sinh ra cầu thủ nào khi mà Francesco Esposito, Marco Palestra, Giovanni Leoni, Antonio Vergara, Davide Bartesaghi, Niccolo Pisilli và Honest Ahanor đều đã nổi lên trong những năm qua.

    Đây đều là những cầu thủ giỏi. Esposito, Palestra và Leoni có cơ hội trở thành những cầu thủ rất giỏi, nếu không muốn nói là xuất sắc. Bóng đá Ý, không thể phủ nhận, đã biến động hơn so với các nước châu Âu khác trong những năm gần đây. Họ đã vô địch EURO 2020, nhưng cũng bỏ lỡ World Cup 2022. Một trận bán kết Champions League kinh điển đã được nối tiếp bởi một trận chung kết tệ hại trong lịch sử. 

    Không ai bảo vệ được chức vô địch Serie A trong thập kỷ này (đó là điều tốt, phải không?). Và trong khi dường như không thể bắt kịp Premier League về bản quyền truyền hình, thì Serie A đang có những tiến bộ để ổn định hơn.

    Giải đấu này có cơ hội trở thành giải đấu tốt nhất trong số các giải còn lại, thay vì chỉ là giải đấu dành cho 1 hoặc 2 CLB giữa các trận đấu Champions League, như trường hợp của La Liga với Real Madrid và Barca, Bundesliga với Bayern và Ligue 1 với PSG. 

    Hơn một nửa số CLB ở Serie A thuộc sở hữu nước ngoài và. Đây là nguồn đầu tư mà Đức không thể thu hút được do quy tắc 50+1 của họ. Những vụ thâu tóm tương tự cũng không xảy ra ở Tây Ban Nha, một phần là do mô hình socios. Việc đồng đăng cai EURO 2032 với Thổ Nhĩ Kỳ đồng nghĩa với việc cải tạo sân, như bất cứ ai đã từng đến sân Artemio Franchi ở Florence đều nhận thấy.

    Chắc chắn, Serie A có thể không còn tốt như những năm 1990. Nhưng nó cũng không tệ như người ta vẫn nghĩ.

    KHÔI NGUYÊN • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay