Theo dõi thông tin

  • Cuộc phiêu lưu vĩ đại của Đội Bóng Vàng 

    Chúng ta đã nghe đến những danh xưng như Cậu Bé Vàng (Diego Maradona), Chiếc Giày Vàng (dành cho Vua phá lưới), Quả Bóng Vàng (dành cho cầu thủ hay nhất thế giới trong năm)… Thế nhưng, lịch sử bóng đá trong thế kỷ 20 và 21 chỉ có một Đội Bóng Vàng, tồn tại từ năm 1950 đến 1956.

  • Nico O'Reilly đi bóng, Arsenal rung chuông

    Việc Nico O'Reilly trở thành người kiến ​​tạo lối chơi xuất sắc là một câu chuyện tuyệt vời của Man City. Và cầu thủ trẻ này thậm chí còn đang khẳng định mình là hậu vệ trái xuất sắc nhất nước Anh.

  • Vincent Kompany nhòm ngó ngôi vương châu Âu

    Thái độ điềm tĩnh của HLV Vincent Kompany đã giúp gã khổng lồ nước Đức Bayern Munich với hàng công ghi bàn ấn tượng trở lại bán kết Champions League một cách ngoạn mục. Đây là một kỳ tích để chứng minh quyết định đưa ông từ Burnley 2 năm trước là đúng đắn. 

  • Napoli đã thua trong cuộc đua Scudetto

    Những quyết định gây tranh cãi của HLV Antonio Conte, đặc biệt việc rút Anguissa và Kevin De Bruyne ngay sau hiệp 1 trận gặp Lazio, đang khiến Napoli thất thế trong cuộc đua vô địch.

  • Kobbie Mainoo bùng nổ, khiến Carrick thán phục

    “Màn trình diễn hay nhất từ ​​trước đến nay”, HLV Michael Carrick vỗ đùi đánh đét và khen ngợi Kobbie Mainoo sau màn so tài với Cole Palmer trong chiến thắng 1-0 vô cùng quan trọng của MU trên sân Stamford Bridge của Chelsea.

Danh sách tác giả
  • Michael Carrick 'chết' vì thay người không hợp lý

    Khi MU bước vào hiệp hai với tỷ số thua 2-0 trước Leeds, điều gây ngạc nhiên là không một cầu thủ nào trong số 11 người chịu trách nhiệm cho 45 phút chơi tệ nhất dưới thời HLV tạm thời Michael Carrick bị thay ra. 

  • Frank Lampard đưa Coventry City thăng hạng sau 25 năm

    Nhiều CĐV Coventry City rơi nước mắt và giơ cao những tấm biển: “Chúng tôi đã trở lại”. Sau bàn gỡ hòa muộn màng của trung vệ Bobby Thomas trên sân của Blackburn Rovers, Coventry của  Frank Lampard cuối cùng đã đạt được mục tiêu thăng hạng.

  • Không có Bruno Fernandes, MU chỉ là 'đồ quỷ sứ'

    Tác động của Bruno Fernandes đối với MU kể từ khi gia nhập là không thể phủ nhận. Chỉ cần nhìn vào màn trình diễn của anh trong các trận tháng 3 gặp Crystal Palace và Aston Villa là rõ khi Fernandes nắm quyền kiểm soát, ghi 1 bàn cùng 3 kiến ​​tạo. 

  • Cherki: Tài năng và tranh cãi song hành

    Trong trận chung kết Cúp Liên đoàn gặp Arsenal tháng trước, Rayan Cherki khiến bầu không khí trở nên căng thẳng với loạt pha tâng bóng trêu chọc Ben White ngay sát đường biên. Hành động này không chỉ khiến người hâm mộ Arsenal phản ứng dữ dội mà còn làm HLV Pep Guardiola không hài lòng.

  • Cỗ đại bác Ferenc Puskas của Đội Bóng Vàng

    Năm 2006, thế giới bóng đá bàng hoàng trước cái chết của Ferenc Puskas. Hungary tuyên bố tổ chức quốc tang, trong khi quan tài của Puskas được đưa từ SVĐ Ferenc Puskas đến Quảng trường của những anh hùng bằng những nghi lễ quân đội. Vào giỗ đầu của Puskas, con đường Ferenc Puskas được khánh thành tại thủ đô Budapest.

  • Ngày tàn của Real Madrid đã đến

    Trận đấu giữa Bayern Munich và Real Madrid ở tứ kết UEFA Champions League là một cuộc đối đầu xứng đáng được coi là trận quyết định chức vô địch, và đội bóng xứ Bavaria đang có lợi thế dẫn 2-1 trước trận lượt về tại Allianz Arena. Real hãy chuẩn bị tâm thế bị loại bởi hiện giờ, họ không thể ngăn cản được Bayern

  • Barca, hãy nhớ cái tên Ademola Lookman

    Đây là một trận đấu đầy kịch tính giữa 2 đối thủ mà sự quen thuộc đang làm dấy lên sự thù địch. Nhưng cuối cùng, Barca đã không thể có màn lội ngược dòng. Tấm vé đi tiếp thuộc về Atletico Madrid, nhờ bàn thắng quan trọng của Ademola Lookman trong hiệp một.

  • Arsenal sẽ không cho Saka và Zubimendi thi đấu trận gặp Sporting

    Thắng Sporting Lisbon 1-0 ở trận lượt đi, cho dù tỉ số này rất mong manh nhưng cũng đủ cho Arsenal cân nhắc các phương án nhân sự trong trận lượt về. Những cầu thủ bị kiệt sức, có nguy cơ bị treo giò nếu dính thêm thẻ vàng hay chấn thương chưa bình phục hoàn toàn, có thể sẽ được nghỉ.

  • Đại ác nhân Juan Schiaffino

    Mặc dù có vẻ ngoài xanh xao và mảnh khảnh như một thư sinh trói gà không chặt, nhưng không ai ngờ, chàng thư sinh Juan Schiaffino chính là đại ác nhân của bóng đá Brazil vì đã giết chết trái tim và tâm hồn của người Brazil trong suốt 70 năm qua. 

  • 5 lý do Arsenal vẫn sẽ vô địch Anh mùa này 7

    Cho dù Arsenal hơi chao đảo sau một cuối tuần đầy khó khăn ở Premier League, nhưng liệu mọi chuyện có thực sự tồi tệ như vẻ ngoài? Có 5 lý do để Arsenal cực lạc quan trong cuộc đua vô địch.

  • Lamine Yamal khiến cả Kylian Mbappe lẫn Vinicius phải cúi đầu

    Trong 2 trận đấu gần nhất gặp Atletico Madrid và Espanyol, Lamine Yamal đã thực hiện nhiều pha rê bóng (16 lần) hơn cả hai ngôi sao Kylian Mbappe và Vinicius  của Real Madrid cộng lại trong các trận đấu với Bayern Munich và Girona..

  • Lamine Yamal thách Diego Simeone trò 1 chọi 1 8

    Lamine Yamal đã đưa ra một tuyên bố đáng chú ý tại buổi họp báo trước trận đấu Champions League giữa Atletico Madrid và Barca. Tiền đạo tài năng này đã đưa ra một thách thức với HLV Diego Simeone nhằm chọc quê ông này.

  • Giọt nước mắt đắng mề Gà Trống và Roberto De Zerbi

    Hình ảnh tân HLV trưởng Roberto De Zerbi đau khổ nhìn đội trưởng Cristian Romero bước qua với những giọt nước mắt có thể sẽ trở thành nỗi ám ảnh nhất của Tottenham, trong một mùa giải mà họ đang dần trượt xuống Championship...

  • Viên kim cương đen Leonidas da Silva

    Cú sút kiểu xe đạp chổng ngược luôn được coi là một tuyệt tác sân cỏ. Một kỹ thuật sút bóng duy nhất gói gọn sự quyến rũ mà NHM bóng đá luôn tìm kiếm, một siêu phẩm dành cho những người yêu thích cái đẹp của bóng đá. Nó là tinh túy của môn thể thao vua đã biến Leonidas da Silva thành huyền thoại.

  • Bournemouth không có Semenyo, không sao cả? 

    Khả năng vượt qua khó khăn khi mất đi những ngôi sao như Semenyo của Bournemouth dường như không có giới hạn - khi chuỗi 12 trận bất bại kỷ lục của CLB tại Premier League đã củng cố hy vọng dự cúp châu Âu của họ, và làm đảo lộn kế hoạch vô địch của Arsenal.

  • Và Jose Mourinho lại ra đi, vui như ngày hội

    Jose Mourinho tiến gần đến mùa giải bất bại của Benfica nhưng ông không hài lòng! Đây có thể là một mùa giải lịch sử với Benfica nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ. Trong 28 trận đã qua, Benfica thắng 19 nhưng hòa tới 8 trận và chính những trận hòa đó đã dẫn đến sự bất ổn đáng kể.

  • Bruno Fernandes và Declan Rice không hay bằng Rayan Cherki

    Hãy quên Bruno Fernandes và Declan Rice đi, vẫn còn một ứng cử viên sáng giá khác cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. Ít nhất đó là quan điểm của nhiều chuyên gia bóng đá Anh vì họ rằng, về mặt chuyên môn thuần túy, Cherki thực sự là đỉnh của đỉnh.

  • Arsenal vô địch Premier League tới 99,99%

    Còn 7 vòng đấu nữa trước khi Premier League 2025/26 kết thúc và mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ. Cả 20 đội gần như vẫn còn mục tiêu để phấn đấu. Liệu Arsenal có thể vô địch, những ai sẽ dự Champions League, đội nào sẽ xuống hạng?

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay