'Cỗ máy' Chelsea dấu hiệu trục trặc

Đỗ Trung Đỗ Trung
08:55 ngày 30-09-2021
Phải nhận 2 trận thua liên tiếp trong vòng 5 ngày, Chelsea của Thomas Tuchel đang cho thấy sự bất ổn, trái ngược hoàn toàn với màn trình diễn của họ hồi đầu mùa.

Cách đây 9 năm, thất bại 0-3 trước chính Juventus ở vòng bảng Champions League đã khiến Roberto di Matteo nhận trát sa thải ngay sau đó. Điều tương tự sẽ không xảy ra với Tuchel, song chiến lược gia người Đức chắc chắn không thể nào ngon giấc sau hai trận đấu thất vọng tràn trề của The Blues. Đội bóng của Tuchel đã đánh mất nguồn năng lượng cũng như động lực hồi đầu mùa, buộc ông phải đưa ra những thay đổi cần thiết trong thời gian tới.

Cuối tuần qua, Chelsea bại 0-1 dưới tay Man City ở Ngoại hạng Anh ngay trên sân nhà Stamford Bridge mà không tung ra nổi cú sút trúng đích nào. Khó khăn càng trở nên chồng chất với nhà ĐKVĐ châu Âu khi họ mất nhiều trụ cột vì chấn thương, trong đó nổi bật là Mason Mount. Tiền vệ trẻ người Anh là mắt xích cực kỳ quan trọng về mặt chiến thuật của Chelsea mùa trước, khi ở cầu thủ này có sự nhanh nhẹn, khả năng quan sát với những đường chuyền nhanh và đặc biệt là các pha xâm nhập, đột phá vào những khu vực nguy hiểm của đối phương khi sở hữu bóng.

Thiếu vắng Mason Mount, Chelsea mất đi sự cân bằng, trong đó bao gồm khả năng sáng tạo, gây đột biến trên hàng công. Tại Turin rạng sáng nay, kiểm soát bóng chưa bao giờ là vấn đề với Chelsea. Đoàn quân của Tuchel có rất nhiều bóng nhưng điều mấu chốt là họ gần như bất lực trong việc xuyên phá hàng thủ của Juventus, với Leonardo Bonucci - Matthijs de Ligt án ngữ trước cầu môn Wojciech Szczesny. Chelsea sở hữu tới 73% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 16 cú sút, gấp gần 3 lần đội chủ nhà (6), song chỉ có 1 lần bóng đi trúng đích. Tất cả rõ ràng đã cho thấy sự nghèo nàn, bế tắc của Chelsea trước khả năng phòng ngự của người Ý.

Thiếu Mason Mount khiến Chelsea gặp khó ở mặt trận tấn công

Trước Tottenham hồi đầu tháng này, việc Tuchel tung N'Golo Kante vào sân trong hiệp 2 đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Lần này không có Kante nào để cựu thuyền trưởng PSG sử dụng bởi ngôi sao người Pháp cũng đang phải nằm trên giường bệnh. Ngay đầu hiệp 2 trước Juventus, Tuchel đưa ra sự thay đổi người đầu tiên bằng việc tung Ben Chilwell vào sân. Dù vậy, chỉ 12 giây sau, lưới của Chelsea đã rung lên sau pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm lạnh lùng của Federico Chiesa. Trước đó, không thể quên công lao của Federico Bernardeschi với pha tỉa bóng đẳng cấp loại bỏ hoàn toàn hàng thủ The Blues.

Điều này cho thấy đôi khi sự thay đổi người mang lại may mắn, nhưng cũng có thể không phát huy hiệu quả. Thực tế là bản thân Juventus đã tương đối lãng phí trước thời điểm Chiesa xé lưới Edouard Mendy, khi họ không thể tận dụng những sai lầm không đáng có ở hàng tiền vệ của Mateo Kovacic và Jorginho, trong ngày cả Alvaro Morata lẫn Paulo Dybala đều không thể ra sân. Đôi bên đều có những tổn thất nặng nề về nhân sự, dù vậy, Juventus, nhờ việc chớp thời cơ tốt hơn, đã được hưởng niềm vui chiến thắng.

Bên cạnh khả năng sáng tạo, Chelsea còn một vấn đề khác rất đáng lưu tâm, đó là phong độ của Lukaku. Sau giai đoạn đầu mùa bùng nổ, tiền đạo người Bỉ bắt đầu chững lại với 4 trận liên tiếp tịt ngòi. Trước Juventus, Lukaku thi đấu mờ nhạt và ngôi sao sinh năm 1993 một lần nữa gặp khó ở các trận cầu lớn - những cuộc so tài rất cần đến khả năng săn bàn của anh để định đoạt số phận. Turin thực sự là mảnh đất dữ với Lukaku khi chân sút này mới có 1 lần ghi bàn vào lưới Juventus sau 9 lần chạm trán. 

Chelsea muốn đưa ra sự phản ứng cũng như câu trả lời sau thất bại trước Man City, nhưng đã phải nhận trận thua thứ 2 liên tiếp. Kết quả này không khiến cơ hội đi tiếp của The Blues tại Champions League mùa này giảm đi, song đó là một hồi chuông dành cho Tuchel trong những trận cầu sắp tới. Chelsea cần sớm tìm lại bản ngã của mình.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x