Còn 13 cầu thủ, Lazio vẫn bất bại ở Champions League

Đỗ Hiếu
10:12 ngày 06-11-2020
Nếu có danh hiệu đội bóng kiên cường nhất sau 3 trận vòng bảng Champions League mùa này, thì Lazio là ứng viên số 1. Đại diện Italia chỉ còn 13 cầu thủ đội 1 đá được ở 2 trận Champions League gần nhất, nhưng vẫn bất bại sau 3 trận đầu, với kết quả hòa Zenit 1-1 vào hôm qua.
Còn 13 cầu thủ, Lazio vẫn bất bại ở Champions League

Đối đầu với Zenit ở trận đấu vừa qua đó không phải là Lazio, mà chỉ là tàn quân của Lazio. Ciro Immobile, Lucas Leiva và Thomas Strakosha không thể sang Nga sau khi dương tính với Covid-19 với cách lấy mẫu bệnh phẩm mới của UEFA. Các trụ cột khác cũng vắng mặt là Luis Alberto, Manuel Lazzari, Gonzalo Escalante, Denis Vavro, Stefan Radu và Senad Lulic. Thế nên, việc hòa được Zenit trên sân khách là một thành công ngoài mong đợt của đại diện nước Ý, và việc trở thành 1/8 đội còn bất bại ở Champions League mùa này kịch bản khó tin với Lazio.

“Tôi chẳng thể hài lòng hơn được nữa, với đội hình này, tôi không kì vọng gì lớn lao hơn”, HLV Simone Inzaghi thở phào nhẹ nhõm trên Sky Sports Italia sau trận. “Chúng tôi chỉ còn 13 người lành lặn trong 2 trận sân khách ở cúp châu Âu gần nhất. Luiz Felipe cũng bị đau bắp chân vào sáng nay, nên chỉ chơi được 5 phút”.

Lối đá rõ ràng không thể sáng sủa bằng khi có đủ những người tốt nhất. Bộ tứ làm nên tên tuổi Lazio trong những năm qua chỉ còn lại 2 người trên sân là Joaquin Correa và Milinkovic-Savic. Những người thay thế ở đẳng cấp thấp hơn hẳn như  Vedat Muriqi hay Akpa Akpro có cảm giác cũng không đủ thời gian để đá ăn ý với các cựu binh, nên số cơ hội mà Lazio tạo ra rất khiêm tốn. Cơ hội đầu tiên đến với họ ở phút... 79, khi Correa solo từ cánh trái, tự mình dứt điểm bất thành. Lúc đó, họ đã bị dẫn 0-1.

Lazio (trái) trong một tình huống tập trung phòng ngự trận gặp Zenit

Bước ngoặt đến từ tài điều chỉnh của Inzaghi. Bằng cách nào đó, trong số tàn binh còn sót lại, nhà cầm quân trẻ tuổi tung 4 người vào sân thì 2 trong số đó phối hợp với nhau ghi bàn gỡ hòa quý như vàng. Quả căng ngang của Danilo Cataldi quá đẹp và Felipe Caicedo đã làm thay quá tốt nhiệm vụ mà thường ngày Immobile là người lĩnh xướng. Inzaghi một lần nữa thay người quá chuẩn, sau khi đã “hạ sát” Dortmund bằng quyết định tung Akpro vào sân ở những phút cuối hiệp 2, và cầu thủ người Bờ Biển Ngà này ghi bàn quyết định.

Trong số 4 đại diện của Italia tại Champions League, Lazio là đội khốn khổ nhất, nhưng thành tích lại chỉ kém Juventus. Họ giành được 5 điểm sau 3 trận đầu, chỉ kém Juve 1 điểm, hơn Atalanta 1 điểm và hơn Inter 3 điểm. Khó khăn cũng không phải do Lazio gây ra, mà bởi cách xét nghiệm dịch Covid-19 khắt khe của UEFA đã khiến Immobile, Strakosha và Leiva không được dự các trận gặp Brugge và Zenit, trong khi dựa trên cách đánh giá của BTC Serie A, bộ ba này âm tính và đều có tên trong danh sách thi đấu ở trận gặp Torino hôm 1/11 vừa qua.

Thành tích này không khẳng định được rằng Lazio có thể tiến sâu ở Champions League, nhưng ít nhất, họ có cơ hội đạt mục tiêu vượt qua vòng bảng, và chứng minh được sự cố gắng của mình trong hoàn cảnh khó khăn. Chắc là sẽ có CĐV Inter ghen tị khi xem đội bóng đồng hương thi đấu. Họ sẽ ước có một tập thể lỳ lợm như vậy ở châu Âu. Họ cũng sẽ ước có một Simone Inzaghi trên ghế chỉ đạo, một nhà cầm quân xoay sở quá hay và linh hoạt hơn hẳn so với Antonio Conte. Chính vào lúc khó khăn nhất, Lazio khiến người ta lại phải nhắc đến mình.

Lazio chạy đua để Immobile trở lại
Sự khác biệt của tiêu chuẩn đánh giá mẫu thử Covid-19 giữa UEFA với FIGC khiến Ciro Immobile không được đá các trận gặp Brugge và Zenit, nhưng Lazio quyết tâm để chân sút chủ lực của mình đá trận Juventus sắp tới ở Serie A. Đội bóng thủ đô sẽ tham gia một đợt kiểm tra Covid-19 nữa để có đánh giá sau cùng, và nhiều khả năng Immobile sẽ có thể thi đấu ngay chứ không phải cách ly, vì anh cũng đã vào sân chơi trận gặp Torino hôm 1/11

20. Lần gần nhất và cũng là duy nhất mà Lazio vượt qua vòng bảng Champions League cách đây 20 năm. Đó là mùa 2000/01. Mùa đó, họ lọt vào vòng bảng thứ 2 nhưng bị loại ở bảng đấu có Leeds, Real Madrid và Anderlecht (Champions League khi đó có 2 vòng bảng)

XEM THÊM

Liverpool: Bộ ba nguyên tử mới sắp hình thành?

Scholes: 'M.U thi đấu như lũ trẻ U10'

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x