Bóng Đá Plus trên MXH

Scholes: 'M.U thi đấu như lũ trẻ U10'

06:08 ngày 05/11/2020
17
Huyền thoại của Man United, Paul Scholes đã thẳng thắn lên án màn trình diễn thảm họa của đội bóng cũ trong thất bại 1-2 trước Istanbul Basaksehir tại lượt trận thứ 3 vòng bảng H Champions League.

    Ngay phút 12, M.U đã bị đại diện Thổ Nhĩ Kỳ chọc thủng lưới. Điều đáng nói là cách mà Quỷ đỏ nhận bàn thua thực sự khó hiểu, khi hàng phòng ngự của họ dâng lên quá cao tạo điều kiện cho Demba Ba "một mình một ngựa" chạy xuống đối mặt với thủ thành Henderson. Nemanja Matic là người duy nhất chạy đuổi theo Ba song bất thành.

    Nói về tình huống này, Scholes bức xúc: "Bàn thua đó hoàn toàn đến từ khâu tổ chức. Nó giống y chang bóng đá của bọn trẻ U10 vậy. Bốn hậu vệ ở phía sau đang làm gì tôi không biết nữa. Thật đáng xấu hổ. 

    Bình luận viên Martin Keown thì gọi bàn thua đầu tiên của M.U là "hài hước", trong khi Robin van Persie vốn điềm đạm cũng thẳng thắn công kích Quỷ đỏ: "Tôi chưa bao giờ thấy bàn thua nào như bàn thua đầu tiên đó. Thường thì bạn phải để hai hậu vệ ở phía sau bọc lót".

    Không chỉ chỉ trích tình huống khôi hài trên của Man United, Scholes còn "vỗ mặt" Anthony Martial vì cách chơi bóng cợt nhả, thiếu quyết tâm.

    Không một hậu vệ nào của M.U có mặt ở sân nhà ở bàn thua đầu tiên

    Không một hậu vệ nào của M.U có mặt ở sân nhà ở bàn thua đầu tiên

    Ông nói: "Sự di chuyển từ các tiền đạo hầu như không tồn tại. Anthony Martial, số lần tôi nhìn lên khi một tiền vệ có bóng, cậu ta chỉ đứng ở giữa hai trung vệ mà không làm gì cả. 

    Tôi là một fan bự của Martial nhưng mỗi lần tôi nhìn lên lại thấy cậu ta đang đi bộ. Martial phải hiểu mình là một trung phong, cần phải di chuyển mọi lúc mọi nơi nếu muốn ghi bàn. Anh ta không thể chỉ đi trước hai trung vệ mà không làm gì cả".

    Đây là thất bại đầu tiên của Man United tại Champions League mùa này, song lại là trận thua thứ 2 liên tiếp của họ sau khi bị Arsenal hạ gục ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Giờ đây, chiếc ghế của HLV Ole Gunnar Solskjaer đang thực sự lung lay.

    XEM THÊM

    Kết quả Chelsea 3-0 Rennes: The Blues giữ chắc ngôi đầu bảng E

    Haaland 'làm gỏi' Brugge, Dortmund chiếm ngôi đầu bảng F

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Đỗ Trung • 06:08 ngày 05/11/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    17
    Bình luận
    • Tuan Vu 07:06 ngày 05/11/2020

      Lại “huyền thọi “ chê bai đội bóng cũ,đấy người nhà người ta còn đả kích,chê bai huống chi người ngoài,nói cho rõ là MU thua quả đầu là do cũng định tấn công phủ đầu làm 1 trái lấy tinh thần rồi đá tiếp,ngờ đâu lại ăn đòn phản công mẫu mực của Istabul.Nói thật là xem MU đá kiểu gì cũng có kịch hay để xem,hôm nay xem hàng thủ” tấu hài” dâng cao chấp Demba Ba nửa sân luôn thế mới kinh,Tuanbede hôm nay bị Demba Ba quần cho mệt lả,ăn quả thẻ vàng,may là hết hiệp 1 bị thay ra chứ ko là đi tắm sớm.

      • Red devils 11:01 ngày 05/11/2020

        Đá như kiểu: "Ủa solsa chưa bay ghế hả"

      • TrueBluee2 13:44 ngày 05/11/2020

        Siêu hậu về của Mu đó. Vidic và Rio theo fan cuồng là ko bằng 1 góc Tuanzebe, đá trận hay trận xịt, Giờ chúng ta kêu gọi "SaveOle" để anh em fan bóng đá còn có cái để cười với các nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ hài nhân dân diễn cho anh em xem

    • The Blues 06:56 ngày 05/11/2020

      Hay mà mấy ba, fan toàn thế giới đều thấy rõ MU đã có đêm diễn hài xuất sắc, và như thường lệ không làm fan kịp nhặt được mồm, fan toàn thế giới gửi lời tri ân sâu sắc tới Ole và các cầu thủ đã đang và sẽ luôn mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái giúp mọi người quên đi mệt mỏi sau ngày dài làm việc mệt nhọc.

    • Hải âu 07:04 ngày 05/11/2020

      Fan 19 đội khác ở Anh vẫn luôn ủng hộ Tũn tại vị nhé! Giữ vững vị trí thứ 15 đến cuối mùa là OK rồi.

    • Ngố Nhện 07:35 ngày 05/11/2020

      Hôm qua Handerson ra sân chứ De Gea nào thế Đỗ Trung ? Xem highlight xong lên tổng hợp lại à ?

    • Mr. Tũn 07:10 ngày 05/11/2020

      Nhuộm đỏ trời Âu.

    • Trịnh Tiến Sơn 07:13 ngày 05/11/2020

      Ko thấy con rùa rụt cổ nào vào để gáy cả.chán thế chui vào hang lâu quá.

    • OneClick 06:42 ngày 05/11/2020

      Đã hết kiên nhẫn để xem MU đá.!!

    • Bảo Nam 07:54 ngày 05/11/2020

      Cho chừa cái tội lúc nào cũng nghĩ mình là nhất, là vĩ đại, tự cao tự đại ko coi người khác ra gì, lúc nào cũng nghĩ mình là Đấng, coi clb khác là rơm rạ...Sống phải biết khiêm nhường, từ tốn chút chứ, cứ bảo sao càng ngày càng lắm anti fan. Thắng được 1 trận là nổ tung xác pháo cứ như mình là nhà vô địch, siêu sao, Huyền thoại nổ ngất trời . Nếu bạn xứng đáng thì chúng tôi luôn ủng hộ nhưng đàng này thì....! Mu ơi! Vì đâu nên nỗi?!

    • Phét Devils 07:57 ngày 05/11/2020

      Rõ khổ, Schole không biết đấy thôi. Bàn thua là tại vì tên Mắc Hài vị ám ảnh, nó tưởng Henderson là xã hội đen đến hỏi thăm nên nó ở lỳ trên đó không chạy về nữa :) Gì chứ chạy thoát thân thì nó tập trung lắm.. Haha

    • Yêu BĐ ĐẸP 10:53 ngày 05/11/2020

      Khi MU thắng Leipzig 5-0 chính Paul Scholes Nổ TO là MU mùa này có thể đoạt Cup C1 sao bây giờ lại chê bai MU đá như U10 ? Đúng là nhà hát của lũ trẻ ưa nói sao cũng được. Nhưng nhà hát bi chừ không còn Nghệ sĩ nhân dân Sir rồi nên trở thành GÁNH XIẾC RONG.

    • 19 team save Olele 11:00 ngày 05/11/2020

      Thôi, quá đủ rồi Keane, Scholes...ơi, các anh phá clb quá, dẫu sao Sol cũng đồng đội 1 thời mà. Các anh làm ầm lên ko khéo sau trận gặp Ever là Sol bị tống ra đường đấy. Chúng tôi ❤ sol.

    • Nguyễn Minh Tân 07:50 ngày 05/11/2020

      Hlv mà ntnay thì lũ trẻ là đúng rồi! 1) Vấn đề công cùn là vì Pogba không phù hợp, loại hắn thì nên giữ bộ khung đang ổn là McTominay-Fred-Bruno, xoay tua thì từng cầu một thôi chứ? Còn nếu đã nguyên dàn dự bị thì tối thiểu phải để DeGea bắt vì đã quen điều khiển hàng phòng thủ bọc lót. 2) Không phủ nhận hàng thủ yếu, nhưng một phần là do tiền vệ mất bóng và không hỗ trợ phòng ngự. Xét lỗi thì Maguire còn nhiều hơn, Tuanzebe ra thì Lindelof vào chứ, hay Ole đã không thèm nhìn mặt?!

    • 👍🐢 09:55 ngày 05/11/2020

      Lâu lâu bị 1 trận nó cắn kinh quá🐢🐢🐢

    • Hoang Nguyen 09:54 ngày 05/11/2020

      Quá đen cho đội đỏ.

    • Lê Lâm Hồng 11:23 ngày 06/11/2020

      Xem xong ko hiểu tại sai đẳng cấp mà đá đám kiểu như vậy nữa. Đúng chán nãn cho biệt danh quỷ đỏ.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay