Ở trận lượt đi, Feyenoord thắng Fenerbahce 2-1. Đó là lợi thế lớn về mặt tâm lý của thầy trò HLV Robin van Persie bởi UEFA đã xóa luật bàn thắng sân khách. Do vậy, cơ hội vẫn còn rất lớn với Fenerbahce.
Đội bóng của HLV Mourinho quyết tâm ngược dòng ở trận lượt về khi được chơi bóng trước sự cổ vũ của CĐV nhà. Phút 41, Watanabe ghi bàn mở điểm cho Feyenoord. Tỷ số lúc này đã là 3-1 sau 2 lượt trận nghiêng về đại diện của Hà Lan.
Nhưng điều đó không làm Fenerbahce nao núng. Bởi đến phút 44, Brown lập công để gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Trước khi hiệp một khép lại, Duran điền tên lên bảng điện tử, giúp Fenerbahce dẫn 2-1. Như vậy tỷ số ở 2 lượt trận đã cân bằng và tính chiến đấu của Fenerhbace đang lên rất cao.
Sang hiệp hai, cựu tiền vệ của MU là Fred nâng tỷ số lên 3-1 cho Fenerbahce ở phút 55. Điều này giúp tinh thần thi đấu của các học trò Mourinho lên cao hơn bao giờ hết.
Phút 83, tới lượt En-Nesyri lập công, giúp Fenerbahce có bàn thứ 4. Với Feyenoord, dù rất cố gắng nhưng họ cũng chỉ kịp ghi 1 bàn trong hiệp hai ở phút 89 khi Watanabe hoàn tất cú đúp..
Và khi Feyenoord nhen nhóm chút hi vọng thì họ lại bị dập tắt. Đến phút 90+6, Talisca ghi bàn để ấn định chiến thắng 5-2 dành cho Fenerbahce. Kết quả này giúp đội bóng của Mourinho vượt qua vòng loại thứ 3 Champions League với tổng tỷ số 6-4 sau 2 lượt trận. Họ đoạt vé vào vòng play-off Champions League và sẽ gặp Benfica.