Bóng Đá Plus trên MXH

Dortmund vs Barca: Chủ nhà phải 'đóng biên' nếu không muốn thua đậm

06:30 ngày 15/04/2025
Thất bại 0-4 ở lượt đi đã biến trận Dortmund vs Barca tại tứ kết lượt về gần như trở thành thủ tục với đội bóng vùng Ruhr. Và trước khi nghĩ đến điều kỳ diệu, để không... thua đậm hơn thì đội chủ nhà phải làm được một điều: đóng chặt hai biên.

    Dortmund đã để hổng cả hai cánh trong trận lượt đi với Barca.

    Trước trận lượt về Dortmund vs Barca, đội chủ nhà chắc chắn đã rút ra nhiều bài học. Phát biểu sau trận lượt đi, chính HLV Niko Kovac của đội bóng Đức cũng thừa nhận: “Chúng tôi không đủ quyết liệt trong phòng ngự”. Chiến lược gia người Croatia có vẻ không muốn chỉ ra những “tội đồ” trong trận thua đậm 0-4 ấy, nhưng ai cũng có thể nhận thấy đó chính là Ramy Bensebaini và Julian Ryerson.

    Hậu vệ trái người Algeria và hậu vệ phải người Na Uy chính là những mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Dortmund. Bensebaini đã trải qua cơn ác mộng kéo dài 90 phút khi được giao nhiệm vụ khóa chặt Lamine Yamal, trong khi Ryerson cũng bất lực trước Raphinha. Và thực tế, những dấu hiệu bất ổn đã xuất hiện từ rất sớm tại Montjuic.

    Chỉ trong vỏn vẹn 5 phút đầu trận, Bensebaini đã hai lần bị Yamal xỏ mũi. Trong tình huống đầu tiên, thần đồng của Barca xộc thẳng vào vòng cấm rồi tung cú cứa lòng quen thuộc, nhưng thủ môn Gregor Kobel đẩy ra. Tiếp đó, anh lại biến hậu vệ trái người Algeria thành gã khờ với cú giật bóng kiểu Ronaldinho ở sát đường biên ngang, trước khi dứt điểm ở góc cực hẹp.

    Lamine Yamal khiến hậu vệ trái Bensebaini của Dortmund có 90 phút ác mộng.

    Ở cánh đối diện, Raphinha cũng khiến Ryerson chưng hửng với pha thoát xuống biên rồi trả ngược để Robert Lewandowski đệm bóng ở phút thứ 7. Lần này, Kobel vẫn xuất sắc cứu thua cho Dortmund. Nhưng đến giữa hiệp 1, vận may không còn song hành với đội bóng Đức nữa.

    Barca đã ghi bàn thứ 2 trong pha bóng phơi bày "tử huyệt" ở cả hai cánh của đối thủ. Yamal bấm bóng ra cột hai, nơi Raphinha nhanh hơn một nhịp so với Ryerson để đánh đầu vào trong cho Lewandowski nhân đôi cách biệt. Rồi đến bàn ấn định chiến thắng 4-0, lại là Raphinha thoát xuống rồi chuyền như đặt để Yamal chích mũi đưa bóng vào góc xa, trước cú xoạc bóng... lấy lệ của Bensebaini. Vậy thì không hiểu trong 1 tuần, Dortmund có kịp bịt được hai “lỗ đen” ở hai cánh hay không?

    Dortmund vẫn tin vào điều kỳ diệu
    Bất chấp thất bại nặng nề ở lượt đi, người Dortmund vẫn tin vào điều kỳ diệu. HLV Niko Kovac của đội bóng vùng Ruhr khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu với mục tiêu chiến thắng”. Trong khi đó, GĐTT Lars Ricken tuyên bố: “Chúng tôi phải giành chiến thắng, dù chưa biết có đủ để đi tiếp hay không. Nếu có, đó sẽ là điều kỳ diệu vĩ đại nhất trong lịch sử Dortmund”.

     

    MINH LÂM • 06:30 ngày 15/04/2025

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay