
Bầu không khí trước trận tứ kết Champions League giữa Barca và Atletico Madrid đã nóng từ ngoài sân, nhưng theo cách chẳng ai mong muốn. Một bộ phận CĐV đội chủ nhà đã biến khu vực quanh Camp Nou thành điểm nóng khi tấn công xe buýt chở các cầu thủ Atletico.
Theo báo chí Tây Ban Nha, khi chiếc xe chở thầy trò HLV Diego Simeone tiến vào sân, hàng loạt vật thể lạ và chai lọ đã bị ném tới tấp. Đỉnh điểm, một ô kính trên xe buýt bị đập vỡ sau cú ném mạnh từ bên ngoài. Thậm chí, một quả pháo sáng chưa châm lửa cũng xuất hiện trong “cơn mưa” vật thể bay về phía đội khách. May mắn là không có thành viên nào của Atletico bị thương sau vụ việc.
Đáng nói, sự cố này xảy ra bất chấp việc lực lượng an ninh đã được tăng cường. Hàng rào bảo vệ được dựng lên nhằm giữ khoảng cách giữa CĐV và phương tiện di chuyển của đội khách, nhưng vẫn không thể ngăn hoàn toàn hành vi quá khích. Điều đó cho thấy mức độ căng thẳng đã bị đẩy lên cao trước giờ bóng lăn.
Đây cũng không phải lần đầu Atletico gặp cảnh tương tự tại Barcelona. Ở lần làm khách trước đó tại bán kết Cúp Nhà Vua, xe chở đội bóng thủ đô cũng từng bị nhắm tới. Khi ấy, Atletico thua 0-3 nhưng vẫn giành vé vào chung kết nhờ lợi thế lớn từ lượt đi.

Về phía đội chủ nhà, HLV Hansi Flick không bất ngờ với bầu không khí căng thẳng. Ông nhấn mạnh Champions League luôn mang đến áp lực lớn hơn mọi đấu trường khác, và đây là sân khấu để các cầu thủ thể hiện bản lĩnh. Tuy nhiên, những gì diễn ra bên ngoài sân rõ ràng đã vượt khỏi khuôn khổ bóng đá.
Sự cuồng nhiệt là một phần của cuộc chơi, nhưng khi nó biến thành hành vi bạo lực, thì hình ảnh của chính đội bóng mà CĐV muốn bảo vệ lại bị tổn hại nhiều nhất.























-ngay-09-4-2026.jpg)


