Bố mẹ Xhaka từng sống yên bình tại Pritina, Kosovo trước khi cuộc chính biến xảy ra. Ông Ragip Xhaka thậm chí còn bị bắt và ngồi tù trong 3 năm rưỡi. Khi được trả tự do vào năm 1990, ông và bà Elmaze bắt xe di chuyển dọc Croatia, qua Slovenia, nam Italia trước khi định cư tại Basel (Thụy Sĩ) và cho ra đời 2 cậu nhóc Taulant và Granit.
EURO 2016 chứng kiến khoảnh khắc cảm động khi người em Granit trong màu áo Thụy Sĩ đối đầu ông anh Taulant chọn quốc tịch Albania. Hai người bắt đầu bằng cái bắt tay, đẩy lên cao trào bằng những cú va chạm nảy lửa ở giữa sân trước khi ôm nhau ngậm ngùi lúc kết thúc. Albania thua Thụy Sĩ 0-1 nhưng sự kiện của hai anh em nhà Xhaka mới thực sự nổi bật.

Granit theo kèm Taulant tại EURO 2016
Và rồi mùa Hè qua đi nhưng định mệnh lại tiếp tục níu kéo 2 người đàn ông chung huyết thống này vào một cuộc gặp khác. Granit có lẽ nằm mơ cũng không thể ngờ mình lại tái đấu người anh sớm đến vậy, nhất là khi vừa chuyển sang Arsenal.
Có một điểm đặc biệt là cả 2 anh em nhà Xhaka đều hâm mộ giải Ngoại hạng và Arsenal. Đó là lý do khi nhận lời đề nghị từ Pháo thủ, Granit đã không mất quá nhiều thời gian quyết định. Trước ngày chia tay gia đình ở Thụy Sĩ, cựu tiền vệ M’Gladbach nhận lời giao phó từ Taulant rằng hãy vô địch mọi giải đấu trong màu áo đỏ.
Vô địch Ngoại hạng Anh, vô địch Champions League cùng Arsenal bất giác trở thành ước mơ của cả hai anh em. Và để đạt được mục đích đó, Granit buộc phải thắng người anh Taulant trong trận đấu tại London.
Đón sinh nhật 24 vào đúng ngày hôm nay (27/9), Granit đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày mới đặt chân đến Emirates. Giá chuyển nhượng chót vót không đảm bảo một suất đá chính, Granit đã nỗ lực rất nhiều để chiếm được lòng tin của Arsene Wenger và người hâm mộ.
Nhưng chắc chắn Granit muốn nhiều hơn chỉ 2 siêu phẩm vừa lập được trong màu áo CLB mới. Anh muốn một sự ghi nhận xứng đáng cho gốc gác Kosovo của mình và hơn tất thảy, thỏa nguyện giấc mơ đã hứa với Taulant.