
Haaland mở đầu chiến dịch Champions League mùa này theo đúng phong cách quen thuộc. Sau khi bị thủ môn Diogo Costa từ chối 2 cơ hội trong hiệp một, chân sút 26 tuổi chỉ cần 2 phút sau giờ nghỉ để phá vỡ thế bế tắc.
Phút 47, Enzo Fernandez thực hiện đường tạt bóng chính xác vào khu vực cấm địa. Haaland bật cao đánh đầu, đưa bóng dội cột trước khi nằm gọn trong lưới Porto. Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai, tiền đạo người Na Uy hoàn tất cú đúp sau đường chuyền xuất sắc của Rayan Ait-Nouri, với pha dứt điểm chìm khiến Costa không thể cản phá.
Theo thống kê của Squawka, cú đúp vào lưới Porto giúp Haaland nâng tổng số bàn thắng tại Champions League lên 59, vượt Thomas Muller và vươn lên thứ 7 trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu.

Điều khiến thành tích này trở nên đặc biệt là Haaland chỉ cần đúng 59 trận để ghi 59 bàn. Tỷ lệ trung bình đúng 1 bàn/trận là con số gần như chưa từng có trong lịch sử Champions League.
Để cán mốc 59 bàn, Lionel Messi cần 76 trận, Robert Lewandowski mất 83 trận, còn Kylian Mbappe cần 89 trận. Cristiano Ronaldo đạt cột mốc này sau 96 trận, Karim Benzema cần 108 trận và Raul Gonzalez mất 111 trận.
Haaland cũng tiếp tục viết lại lịch sử Champions League ở cấp CLB. Cú đúp bàn vào lưới Porto giúp anh nâng thành tích lên 36 bàn cho Man City tại giải đấu, cân bằng kỷ lục của Sergio Aguero. Cả hai hiện cùng là những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Man City tại Champions League.
Nếu xét số bàn ghi được cho các CLB của nước Anh, Haaland cũng đã san bằng thành tích 36 bàn của Aguero và Didier Drogba, chỉ còn Mohamed Salah đứng trên với 46 bàn. Thierry Henry và Ruud van Nistelrooy cùng có 35 bàn.

Đáng chú ý, Haaland mới chỉ cần 40 trận Champions League để ghi 36 bàn cho Man City. Tính chung cả sự nghiệp, anh cũng đang sở hữu 42 bàn trong giai đoạn vòng bảng và league phase, nhiều nhất trong số các cầu thủ kể từ mùa giải 2019/20.
Không chỉ thống trị Champions League, Haaland còn tiếp tục tiến gần những kỷ lục của chính Man City. Cú đúp trước Porto nâng tổng số bàn thắng của anh cho đội bóng lên 167 sau 203 lần ra sân, giúp anh đứng thứ ba trong lịch sử CLB, chỉ sau Eric Brook và Aguero.
Sau trận đấu với Porto, Haaland dành lời khen cho đối thủ và hài lòng với cách Man City thể hiện bản lĩnh trên sân khách. “Đó là một trận đấu tuyệt vời trước nhà vô địch Bồ Đào Nha. Họ là một đội bóng hàng đầu. Chúng tôi phải thể hiện được khả năng ở sân khấu lớn nhất và hôm nay Man City đã làm được điều đó”, Haaland chia sẻ.
Với phong độ hiện tại, Haaland đang biến Champions League thành sân khấu riêng. Và đáng sợ hơn, tiền đạo người Na Uy dường như vẫn chưa có ý định dừng lại.




















