Joshua Kimmich xứng đáng là Philipp Lahm mới  

Vũ Qua
15:43 ngày 19-08-2020
Gương mặt đa năng mới nhất của Bayern đang ngày càng phát triển thành một trong những huyền thoại của CLB này ở hiện tại và tương lai. Đó chính là Joshua Kimmich.

Sau nhiều tháng hoang mang và nghi ngờ, cuối cùng, Bayern Munich cũng thấy được quả ngọt. Đáng chú ý, trận đại thắng 8-2 trước Barcelona tại tứ kết Champions League có thể không phải của một Bayern ở giai đoạn tốt nhất, nhưng tác động địa chấn đó đã buộc cả thế giới phải công nhận rằng, đây không chỉ là người khổng lồ của Bundesliga mà thôi.  

Ngay cả giám đốc điều hành của Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, trong cuộc họp báo để trình bày kết quả tài chính hàng năm của CLB, đã thừa nhận đây là “đội bóng tốt nhất trong lịch sử Bayern”.  

Nếu sự xuất hiện kỳ lạ của Philippe Coutinho, người đã đẩy Barca ngã sấp mặt sâu hơn vào vũng lầy nhục nhã chưa đủ là câu chuyện đáng nói trong trận đấu này thì hẳn là bàn thắng thứ năm đỉnh cao của Bayern.  

Từ Alphonso Davies tới Joshua Kimmich, từ trung vệ tới trung vệ, Bayern đã kết thúc trận đấu với năng lượng hạt nhân bùng nổ, những cơ thể dẻo dai không biết mệt mỏi, đem lại thứ bóng đá hoàn hảo hơn, bùng cháy hơn so với một phiên bản Barcelona bệ rạc.  

“Tôi rất xấu hổ về việc mình đã thể hiện sự hạnh phúc như thế bởi vì 99% đó là bàn thắng của Davies”, Kimmich tươi cười nói về bàn thắng của mình sau trận đấu, đồng thời khen ngợi pha kiến tạo điêu luyện của Davies. Nhưng việc Kimmich dứt điểm vào lưới trống không nói lên được toàn bộ câu chuyện.  

Sau khi được coi là người thừa kế vai trò của Philipp Lahm vào thời điểm thủ quân này giải nghệ cách đây 3 năm, Kimmich đã dập tắt được sự so sánh coi anh là kẻ dị giáo, đã phát triển hoàn toàn khác với bản sắc của Bayern Munich.  

Pha ăn mừng bàn thắng của Kimmich

Trầm tĩnh, linh hoạt, đa nhiệm chính là những phẩm chất vượt trội của Kimmich, thậm chí, anh còn phát triển đến đẳng cấp ưu tú của Lahm, bất chấp vẫn còn nhiều lời dìm hàng.  

Cảnh tượng nổi tiếng tại trận Bayern gặp Dortmund hồi tháng 3 năm 2016, khi Pep Guardiola sung sướng chứng kiến một Kimmich thể hiện kỹ thuật trước bức tường vàng và phá nát nó cho thấy HLV này yêu quý cậu học trò đa năng, đá chỗ nào cũng được như thế nào.  

Mùa Hè trước đó (2015), khi Pep Guardiola tham dự một cuộc họp báo của giải giao hữu Audi Cup, ông đã trở nên sôi nổi khi mô tả tiềm năng của cầu thủ mà chính ông đang phát triển đến nỗi trộn lẫn cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức trong một câu: “Ôi cái thằng chết tiệt này., ich kann ihm helfen (tôi có thể giúp cậu ta”.  

Và Pep đã giúp Kimmich trưởng thành thực sự ở vị trí trung vệ, bất chấp cơ thể hơi nhỏ con của câud thủ này. Pep biết rằng, tố chất khiến Kimmich đảm nhiệm tốt vai trò này nằm ở thứ khác, chứ không phải ở thể hình, điều mà ông đã từng dùng với Javier Mascherano ở Barca hay Yaya Toure ở Man City.  

Pep ra đi nhưng sự phát triển của Kimmich vẫn tiếp tục. Dưới thời Carlo Ancelotti và Niko Kovac, anh chơi ở vị trí hậu vệ phải - như sự thay thế cho một Lahm siêu tấn công - và ở trung tâm hàng tiền vệ. Khi lên ĐT Đức của Joachim Loew, Kimmich cũng khiến người ta cãi nhau về việc làm thế nào dùng anh tốt nhất.  

Kể từ khi HLV Hansi Flick xuất hiện, cuộc tranh luận không còn nữa. Kimmich là thành phần quan trọng của hàng tiền vệ lý tưởng của HLV này. Ngay cả khi chấn thương của Benjamin Pavard xuất hiện, anh lập tức đá hậu vệ phải, còn vị trí của anh ở hàng vệ sẽ được lấp bởi Thiago Alcantara.  

Pep Guardiola thể hiện sự phấn khích với Kimmich

Mặc dù GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge đã nói rằng ông muốn Thiago ở lại ở mùa tới, nhưng không có gì khiến tiền vệ này bỏ được ý định đến Liverpool. Bởi vì anh biết mình không thể cạnh tranh được cùng Kimmich.  

Sự kết hợp của Kimmich và Leon Goretzka trong suốt 4 tháng qua đủ ghê gớm để gợi ý cho HLV Flick không nên đưa Thiago vào đội hình xuất phát với vai trò phòng ngự.

Không có gì ngạc nhiên khi Pavard được cả đội hoan nghênh khi ra sân trong buổi tập tại Estadio Municipal de Mafra sau khi bình phục chấn thương dây chằng mắt cá chân.  

Sự trở lại của hậu vệ phải người Pháp trước trận bán kết với Lyon sẽ giải phóng Kimmich trở lại hàng tiền vệ - và có thể sẽ khiến Bayern mạnh mẽ hơn nữa, sẵn sàng cho cả thế giới thấy phiên bản hoàn hảo của họ thực sự là như thế nào.

XEM THÊM

Tổng hợp vòng tứ kết Champions League: Những cú sốc và những lần đầu tiên đáng nhớ

Dự đoán bán kết Champions League: Viết tiếp câu chuyện cổ tích

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x