
Barca đã thua 0-2 trên sân nhà trước Atletico vào tuần trước, một kết quả bị tác động bởi chiếc thẻ đỏ của Pau Cubarsi. Tuy nhiên, Yamal từ chối chấp nhận thất bại, nhấn mạnh rằng Barca vẫn là một đội bóng hàng đầu. “Mọi thứ chưa xong đâu”, Yamal đe dọa.
Yamal đã trả lời phỏng vấn báo chí chỉ hơn 24 giờ trước khi trận đấu bắt đầu tại sân Metropolitano. Cầu thủ chạy cánh người Catalan, với giọng điệu rất bình tĩnh và điềm đạm, bày tỏ niềm tin rằng Barcelona có khả năng lật ngược tình thế.
Cầu thủ trưởng thành từ học viện La Masia cho biết anh rất háo hức chờ đợi trận đấu bắt đầu và hứa hẹn sẽ cống hiến hết mình, chiến đấu hết sức và hy sinh. Tuần trước, anh liên tục bị 2 hậu vệ kèm chặt, vì vậy anh hy vọng Simeone có kế hoạch khác cho trận đấu đêm nay.
Yamal nói với báo giới: “Simeone, hãy thôi kiểu ruồi bu xơ mít ở hàng thủ đi được không? Hãy để 1 chọi 1 xem mèo nào cắn mỉu nào. Kèm kiểu gì thì tôi cũng sẽ ghi bàn ở trận này. Nếu không phải là tôi thì là người khác bởi Barca và có rất nhiều cầu thủ chất lượng cao.

Tôi không nghĩ mọi chuyện đều phụ thuộc vào tôi, nhưng nếu đúng như vậy, tôi cũng không phiền. Chúng tôi có nhiều cầu thủ có thể xoay chuyển tình thế. Chúng tôi hứa rằng nếu bị loại, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Chúng tôi sẽ cống hiến tất cả vì màu áo này.
Đó sẽ là một trận đấu 90 phút, hoặc hơn thế nữa, bởi vì mọi chuyện chưa kết thúc. Việc lội ngược dòng là có thể, đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây. Hãy tin rằng, Barca sẽ quay về với chiếc vé đi tiếp ở Champions League”.
Mùa này, Yamal đã đá chính 9 trận ở Champions League, ghi được 5 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo. Đầu mùa giải, phong độ của anh bị đặt dấu hỏi vì chấn thương háng. Bây giờ, anh muốn tận hưởng khoảnh khắc này với phong độ ghi bàn đỉnh cao.




















-ngay-14-4-2026.jpg)


