Lyon bị dồn vào thế chân tường sau trận thua Valencia

LÊ TÂM
14:20 ngày 01-10-2015
Ở bảng đấu không khó nhưng Lyon đang rơi vào thế chân tường sau trận thua Valencia 0-1 ngay trên sân nhà. Sắp tới, Mãnh sư sẽ phải gặp một Zenit thăng hoa ở 2 loạt trận liên tiếp và điều đó đồng nghĩa cơ hội có điểm của họ rất mong manh.
Lyon bị dồn vào thế chân tường sau trận thua Valencia
NỖ LỰC, NHƯNG CHƯA ĐỦ
Một trận đấu không tồi của Lyon trước Valencia khi hai ngôi sao sáng  Lacazette và Valbuena đều đã sút trúng khung gỗ khung thành Los Che. Về mặt trận tấn công, Lyon chơi khá tốt song về khâu phòng ngự, họ vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Không ít lần đội bóng Pháp để đối thủ phản công nguy hiểm. Khả năng chống phản công của Lyon rất hạn chế, còn Valencia liên tục khai thác điểm yếu ấy, và đã ghi được 1 bàn thắng đẹp từ pha dứt điểm ngoài rìa vùng cấm địa do công của Sofiane Feghouli. 

Về mặt chiến thuật, Valencia cũng tỏ ra sắc bén hơn. Họ để các hậu vệ biên hễ có cơ hội là dâng cao “tấn công” hai hậu vệ biên bên phía Lyon. Dù phòng ngự nhiều trong hiệp 2 nhưng Valencia vẫn giữ được thế trận tốt, trong khi Lyon lại không tận dụng được thời cơ. Đừng quên Valencia cũng có thể có thêm bàn thắng, sau khi Feghouli và Abdennour đều dứt điểm trúng khung thành của Mãnh sư. 

Bầy dơi đã tỏ ra giàu kinh nghiệm hơn, dù thực tế thì hiện tại họ không có nhiều hảo thủ như giai đoạn 2 năm liên tiếp lọt vào chung kết Champions League (2000, 2001). Bây giờ, Valencia dựa vào sự kết dính và chiến thuật hợp lý để thành công, trong khi rõ ràng là Lyon chưa đủ sắc để vượt qua Los Che. 


TƯƠNG LAI TỐI TĂM 
Sau 2 trận, Lyon chỉ có 1 điểm. Ở lượt trận đầu, họ không thể thắng nổi Gent. Valencia đang có 3 điểm, với lợi thế lớn là chiến thắng trên sân của Lyon. Nên nhớ ở Champions League, khi 2 đội đồng điểm thì chỉ số phụ đầu tiên phân định thứ hạng là thành tích đối đầu, về mặt này Lyon bất lợi hẳn so với Valencia. 

Đội bóng Tây Ban Nha đang có ưu thế hơn so với Lyon, trong khi Zenit xây chắc ngôi đầu với 6 điểm sau 2 trận. Ở các lượt trận thứ 3 và 4, Lyon đều phải gặp Zenit nên khó khăn sẽ càng chồng chất. Trong khi đó, Valencia chỉ phải gặp đội bóng yếu Gent trong cả 2 lượt trận tới.

Với thực tế kể trên, nếu có bị loại ở vòng bảng thì đó cũng là kết quả tất yếu với một Lyon còn tồn tại nhiều yếu kém và tỏ ra thiếu khát vọng rõ rệt. Kết quả thi đấu sau 2 lượt trận đầu tại Champions League cho thấy Lyon đã phải trả giá khi gần như đứng im trên thị trường chuyển nhượng trong mùa Hè vừa qua. Hệ quả tất yếu dẫn tới chuyện Lyon suy yếu khi có vài chấn thương. Không có những sự thay thế xứng đáng, lại thiếu chiều sâu về lực lượng đồng thời phạm những sai lầm không đáng có, Lyon sẽ phải “gồng mình” trước khi tiếp Zenit, như lời đội trưởng Maxim Gonalons: “Chúng tôi sẽ cố hết mức, nhưng không hứa hẹn điều gì cả”.

Tiếp tục bị “bão chấn thương” càn quét
“Bệnh viện” Lyon vẫn chưa dừng đón nạn nhân, mới nhất là trường hợp của Sergi Darder. Tiền vệ này bị đau ở đầu gối nên phải rời sân ngay phút 43. Đội hình của Lyon đang bị “cơn bão chấn thương” quét qua, với các trường hợp của Grenier, Fekir, Fofana, Rafael, Yanga-Mbiwa, Darder.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x