MAN CITY VÀO TỨ KẾT CHAMPIONS LEAGUE 

Man City: Hành trình giờ mới bắt đầu

THẠCH LONG 
09:44 ngày 11-03-2022
Man City vừa đã trải qua một trận sân nhà nhẹ nhàng trước Sporting Lisbon. Tuy tỷ số 0-0 hơi gây mất hứng cho các CĐV, nhưng nó là đủ để đội quân của Pep Guardiola lần thứ 5 liên tiếp giành vé vào tới tứ kết Champions League. Biết thế nào là đủ cũng cần phải học. 
Man City: Hành trình giờ mới bắt đầu

Cột mốc của Fernandinho

Chiến thắng 5-0 ở trận lượt đi đã cho thấy đẳng cấp vượt trội hoàn toàn của Man City so với đối thủ Sporting Lisbon. Vậy nên NHM cả 2 phía đều không chờ đợi sẽ có bất ngờ gì xảy ra ở trận lượt về. Và thực tế chứng minh đúng là chả có bất ngờ nào cả.

Để thể hiện sự tôn trọng đối thủ, Pep Guardiola vẫn sử dụng khá nhiều cầu thủ trong đội hình 1 đan xen với các siêu dự bị để nghênh đón vị khách Bồ Đào Nha. Và trong danh sách 11 cầu thủ được Guardiola điền vào đội hình xuất phát rạng sáng qua có một cột mốc đã được tạo ra. 

Đó là sự xuất hiện của tiền vệ Fernandinho. Với việc có mặt ở trận đấu này, Fernandinho chính thức cán mốc 100 trận đấu tại Champions League. Anh mất tròn 15 năm từ trận ra mắt Champions League trong màu áo Shakhtar Donetsk năm 2006 để tích luỹ được 100 trận, qua đó trở thành cầu thủ người Brazil thứ 4 trong lịch sử gia nhập ngôi nhà 100 trận Champions League (sau các cầu thủ Roberto Carlos, Dani Alves và Marcelo).

Tuy không sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng Man City vẫn là CLB kiểm soát trận đấu. Man xanh chiếm 68,5% thời lượng bóng, tung ra 14 cú dứt điểm, tạo ra 10 cơ hội có thể chuyển hoá thành bàn thắng và tiếp tục đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 93%. Sau “triển lãm” các đường chuyền ở trận derby Manchester cuối tuần qua, đây là trận đấu thứ hai liên tiếp Man xanh chuyền chính xác tới 93%.

Man City dễ dàng giành vé đi tiếp dù đối thủ Sporting Lisbon cũng khá có tiếng tăm ở châu lục

Pep Guardiola đã học được gì?

Tuy không ghi được bàn thắng nào, nhưng tỷ số chung cuộc 5-0 cũng là quá đẹp và thuyết phục để Man City hùng dũng tiến vào tứ kết Champions League lần thứ 5 liên tiếp. Man xanh mới tham dự Champions League được 11 lần. Ở 6 lần đầu, họ chỉ có đúng 1 lần qua được vòng 1/8, nhưng 5 mùa gần nhất, mùa nào đội chủ sân Etihad cũng có vé dự tứ kết. Thống kê chứng minh rất rõ sự tiến bộ của Man City ở sân chơi châu lục. 

Tuy nhiên, trong 5 mùa Champions League gần nhất thì chỉ có đúng 1 lần Man City vượt qua được cái ngưỡng tứ kết. Đó là mùa năm ngoái, khi họ vào tới trận chung kết, được đặt kỳ vọng sẽ vô địch và rồi lại thua khá nhạt nhẽo trước Chelsea. Sai lầm dẫn tới thất bại lịch sử đó thuộc về Pep Guardiola. Ông đã suy nghĩ quá phức tạp.

Cũng chính vì vậy NHM Man City đang chờ đợi Pep Guardiola chứng minh được ông đã học được gì và sửa sai ra sao. Sporting Lisbon dĩ nhiên chưa phải đối thủ xứng tầm để kiểm chứng, nhưng chí ít thì việc Man City không cố sống cố chết để thắng thêm một trận tưng bừng nữa cho thấy họ đã tỉnh táo hơn trước rất nhiều.

Man xanh vừa trải qua một giai đoạn khá căng thẳng, với lịch thi đấu dày, gặp nhiều đối thủ khó và hầu như trận nào cũng phải bung sức để chứng tỏ đẳng cấp. Tất nhiên, khát vọng của NHM là vô hạn còn sức của Man City thì hữu hạn. Vậy nên, bài học Pep Guardiola cần lĩnh ngộ lúc này là giới hạn của sự thoả mãn. Biết thế nào là đủ cũng là một bài học lớn có thể quyết định kết quả cuối cùng. 

Kỷ lục thú vị của Scott Carson
Phút 73 trận đấu giữa Man City và Sporting Lisbon, HLV Pep Guardiola rút thủ thành Ederson ra khỏi sân và thay lão tướng Scott Carson vào. Đây là quyết định thay người tạo nên một kỷ lục thú vị của Champions League: Trước khi được vào sân rạng sáng qua thì lần gần nhất Scott Carson thi đấu tại Champions League là năm anh 19 tuổi, trong màu áo Liverpool. Như vậy, Carson đã phải chờ tới… 6.182 ngày, tương đương 16 năm 338 ngày giữa 2 trận Champions League. Trong lịch sử giải đấu thì chưa từng có cầu thủ nào mà khoảng cách giữa 2 trận lại dài như Scott Carson. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • PSG: 'Hoàng tử' mãi không chịu lớn PSG: 'Hoàng tử' mãi không chịu lớn

    Thua ngược 1-3 tại Bernabeu, PSG cay đắng nhìn Real Madrid đi tiếp. Nhưng đây không phải lần đầu tiên đội bóng Pháp bị đối phương lội ngược dòng. Dù có thêm Messi, PSG vẫn chỉ là gã khổng lồ chân đất sét.

  • Benzema - Tiền đạo hay nhất thế giới Benzema - Tiền đạo hay nhất thế giới

    Nếu Karim Benzema tự nhận mình là số hai, có lẽ không tiền đạo nào của bóng đá thế giới hiện nay dám nhận mình là số một. Ngôi sao người Pháp đang thi đấu như thể một người đến từ hành tinh khác, điều đó được khẳng định sau khi anh lập hat-trick giúp Real Madrid ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước PSG để giành quyền vào tứ kết Champions League.

  • Real Madrid vs PSG: Hết rồi, Pochettino! Hết rồi, Pochettino!

    Số phận của Mauricio Pochettino đã được định đoạt sau thất bại trước Real Madrid. VỊ HLV người Argentina gần như chắc chắn sẽ rời PSG vào cuối mùa giải.

  • Real Madrid vs PSG: Chiến công của Ancelotti! Real Madrid loại PSG ở Champions League: Chiến công của Ancelotti!

    Carlo Ancelotti một lần nữa chứng minh cho cả thế giới thấy ông chưa hết thời. Cho dù phải nhận một đội hình đầy rẫy vấn đề tại Bernabeu, Ancelotti vẫn giúp Real Madrid thẳng tiến về phía trước và chiến thắng ngược trước PSG tại Champions League là dấu ấn mới nhất.

  • Real Madrid vs PSG: Champions League cần đến Ancelotti Champions League cần đến Ancelotti

    Bóng đá cần đến ông nhiều hơn là ông cần đến bóng đá. Mà ở đây, bóng đá chính là trận địa đỉnh cao Champions League, còn ông là HLV khả kính Carlo Ancelotti của Real Madrid. Người như Ancelotti bây giờ xem ra quá hiếm.

  • Tương lai nào cho PSG và tam tấu đắt giá MNM sau trận thua Real? Tương lai nào cho PSG và tam tấu đắt giá MNM sau trận thua Real?

    Sau mùa giải 2021/22, rất có thể bộ ba Messi - Neymar - Mbappe của PSG sẽ đường ai nấy đi sau khi họ thất bại trong việc giúp đội bóng thành Paris vươn tới đỉnh cao Champions League.

  • Man City trở thành ứng cử viên số 1 vô địch Champions League 2021/22 Man City trở thành ứng cử viên số 1 vô địch Champions League 2021/22

    Sau khi xuất sắc giành tấm vé vào tứ kết Champions League, lúc này CLB Man City đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đứng sau Man City là đội bóng đồng hương Liverpool.

  • Guardiola ca ngợi bộ ba ngọc thô của lò Man City, đặc biệt là CJ Egan-Riley Guardiola ca ngợi bộ ba ngọc thô của lò Man City, đặc biệt là CJ Egan-Riley

    HLV Pep Guardiola đã hết lời ca ngợi tài năng trẻ CJ Egan-Riley cũng như các cầu thủ trẻ của học viện Man City đã có một trận đấu rất xuất sắc trước nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha, Sporting Lisbon ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

  • Liverpool: Trung vệ ghi bàn? Còn hơn thế nữa! Liverpool: Trung vệ ghi bàn? Còn hơn thế nữa!

    Tất nhiên, Liverpool không hề ghi bàn trong trận thua Inter 0-1 ở Champions League. Người ta chỉ dựa vào diễn tiến trận đấu để khẳng định: khả năng ghi bàn của cặp trung vệ sẽ là vũ khí đáng gờm của Liverpool trong các trận đấu tiếp theo. Thật ra, Liverpool còn hay hơn nhiều.

  • Liverpool: Biết thua đúng lúc nhưng có khắc phục kịp thời? Liverpool: Biết thua đúng lúc nhưng có khắc phục kịp thời?

    “Trợ lý Pete Krawietz của tôi thường nói nghệ thuật của bóng đá là thua đúng trận. Tôi ghét câu nói đó, nhưng nếu Liverpool có thể thua trận nào đó thì là trận này”, đó là những lời mà Juergen Klopp mở đầu cho buổi họp báo sau thất bại 0-1 trước Inter ngay trên Anfield. Và đấy là một câu nói không thể đúng hơn.

  • Inter thắng Liverpool nhưng vẫn dừng bước: Đấy là một sự tất yếu Inter thắng Liverpool nhưng vẫn dừng bước: Đấy là một sự tất yếu

    Thắng nhưng vẫn bị loại, hoặc thua trong thế ngẩng cao đầu? Mỗi người nhìn về Inter trong chuyến làm khách trên sân Anfield bằng một nhãn quan khác nhau. Chỉ có một điều đáng được khẳng định, cả trước lẫn sau trận đấu: một chỗ ở vòng tứ kết Champions League cứ phải là của Liverpool, không thể là của Inter!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x