Man City: Nụ cười chưa trọn vẹn của Pep

Hải Long
11:14 ngày 28-04-2022
Đáng ra, Pep Guardiola có thể nở nụ cười tươi sau chiến thắng trước Real Madrid. Nhưng trên gương mặt ông, người ta vẫn thấy một thoáng lo lắng. Man City thi đấu quá hay nhưng không thiếu những vấn đề.

“Không phải lúc nào, bạn cũng phán xét Man City ngây thơ nhưng thực tế hôm nay đúng là như vậy. Họ đã liên tục tạo ra lợi thế dẫn trước hai bàn và không nên để Real Madrid có cơ hội lật ngược. Dù chiến thắng nhưng Man City vô tình mở ra cơ hội cho Real Madrid” - cựu danh thủ McManaman bình luận.

Với những người theo chủ nghĩa hoàn hảo, họ chưa thể hài lòng với chiến thắng của Man City. Công bằng mà nói, The Citizens đã có thế trận tấn công tuyệt hay, nhưng hàng thủ của họ lại mang tới cảm giác bất an.

Pep Guardiola nổi tiếng là người nghĩ nhiều. Nhưng có lẽ, tâm trí của ông đã dồn nhiều cho hàng công, mà gần như bỏ quên hàng thủ. Trước trận đấu, tờ M.E.N đã nhấn mạnh tử huyệt của Man City chính là vị trí hậu vệ phải, nơi mà Cancelo và Kyle Walker không thể ra sân.

John Stones là người được Pep lựa chọn để “vá lỗ hổng” này nhưng điều đáng nói, trung vệ người Anh mới trở lại sau chấn thương. Có cảm tưởng như anh cũng chưa sẵn sàng tham dự trận đấu đỉnh cao. Bằng chứng, ở tình huống ở phút 17, John Stones suýt nữa “biếu” cho Real Madrid bàn thắng khi nỗ lực cứu… quả ném biên.

Thế nhưng, thảm họa chỉ thực sự xuất hiện khi John Stones tái phát chấn thương. HLV Pep Guardiola bất đắc dĩ lựa chọn lão tướng Fernandinho. Thực tế, một cầu thủ 36 tuổi như Fernandinho quá già để theo một người “đáng tuổi cháu” như Vinicius Jr.

Pep Guardiola chưa hài lòng với hàng thủ khi để Real ghi bàn sau những sai lầm

Chỉ cần một tình huống đơn giản, Vinicius Jr đã cho Fernandinho “hít khói” trước khi ghi bàn thắng thứ hai. Rio Ferdinand cho rằng ngôi sao người Brazil chính là “mắt xích” yếu nhất của Man City ở trận này. Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ có sự thay đổi lớn trong cách vận hành của Man City khi John Stones rời sân. Thật không may, Pep phải sử dụng cầu thủ 36 tuổi như Fernandinho đá hậu vệ phải. Đó là lỗ hổng của Man City”.

Chỉ trích Fernandinho không có nghĩa rằng các vị trí còn lại trong hàng thủ Man City đã chơi tốt. Ruben Dias và Laporte cũng có trận đấu dưới mức kỳ vọng. Ít nhất, có tới hai lần họ để các cầu thủ Real Madrid băng cắt đánh đầu rất nguy hiểm ở hiệp 1. 

Những sai lầm cá nhân cũng xuất hiện. Ruben Dias suýt nữa báo hại đội nhà khi vụng về để Benzema cướp bóng ở phút 25. Laporte còn là tội đồ khi để bóng chạm tay vô duyên trong vòng cấm, giúp Real Madrid hưởng phạt đền. Cần nhấn mạnh, đó không phải là sai lầm ngớ ngẩn đầu tiên của Laporte ở trận đấu quyết định. Ở tứ kết lượt về Champions League 2018/19, trung vệ người Pháp đã có pha cản bóng như đường chuyền cho Son Heung Min (Tottenham) lập công.

Bóng đá hiện đại là câu chuyện của hệ thống. Khi một mắt xích bị yếu, nó có thể dẫn tới sự sụp đổ của cả hệ thống. Pep Guardiola không giải quyết tốt bài toán “vá” vị trí hậu vệ phải. Nó dẫn tới việc cả hệ thống phòng ngự của Man xanh đều biến thành những gã hề. Không phải ngẫu nhiên, 2/3 bàn thua của Man City xuất phát ở bên cánh phải.

Dù sao, điều quan trọng là Man City vẫn chiến thắng. Nó mang tới niềm tự hào cho Pep Guardiola về “thứ bóng đá chinh phục thế giới”. Thế nhưng, đôi khi một tai họa có thể xuất hiện từ những lời cảnh báo (về hàng thủ). Điều đáng mừng là Pep thấy quá rõ được sai lầm ở hàng thủ để sửa chữa trong trận lượt về ở Bernabeu. Vào tuần tới, có lẽ HLV người Tây Ban Nha không còn quá đau đầu khi Kyle Walker và Cancelo đã trở lại.

Ở Champions League, Man City thủng lưới nhiều gấp đôi

Tỷ lệ bàn thua trung bình/trận của Man City tại Champions League mùa này là 1,3 bàn/trận. Trong khi đó tại giải Premier League, Man xanh chỉ thủng lưới vỏn vẹn 0,6 bàn/trận. Rõ ràng là hàng thủ vẫn đang là vấn đề nan giải của Pep Guardiola tại Champions League.

3. Man City đã giành chiến thắng trong cả 3 lần gần nhất chạm trán với Real Madrid. Không có đội bóng Anh nào hạ gục Los Blancos quá 
2 trận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x